1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌN YÊU CÓ BAO NHIÊU BIỂU TƯỢNG !.......

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    có lò đâu mà móc
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Theo em biểu tượng của tình iu là " khúc rụt thừa cần được cắt bỏ " _ iu là chết ở trong lòng một ít mờ
    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  3. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là cứ 1 lần iu là 1 lần cắt bỏ 1 tí ruộ thừa .Hè .Thế nhỡ bác nào như đông giooang thì chắc chẳng còn tí ruột nào mà cắt nhở .
    Bình tí cho vui nhé chứ ko móc lò móc liếc gì đâu đấy au tù nhé .
  4. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    không đâu,biểu tượng của tình yêu là mọt bông hồng đầy gay,rất đẹp nhưng cũng đầy gai góc.
    Hôm trước gặp anh trên đường.Không biết anh có nhìn thấy mình không?nhớ anh quá,nhưng mà ghét anh không kém,tình yêu là thế đó,thật đẹp nhưng mà nó làm cho ta nhỏ máu,gai của nó thật sắc.Có lẽ mình hơi ích kỉ,khi mình có những điều thật đẹp mình lại không biết nâng niu,giữ gìn để rồi khi mình mất đi mình mới thấy no đẹp biết bao.Nhưng thực sự,tất cả đâu phải lỗi của mình,mình chỉ muốn có một người bạn,một người bạn trai thân thiết để mình có thể tâm sự về mọi thứ,mọi suy nghĩ của mình thôi,tất cả là tại anh,anh đã yêu mà đáng ra nó chỉ là tình bạn thôi.À có lẽ mình đang thương hại vì mình đã làm anh đau buồn chứ không phải mình yêu anh.Ừ đúng rồi.
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi nhỏ một câu , anh mấy lần iu thực sự roài ?!?
    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  6. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he he hỏi hay đó,để tớ đoán nha,hoặc là chưa lần nào hoặc là 3 lần rồi
    Why do you learn to live,knowing all things must die?

Chia sẻ trang này