1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình anh bán chuối (tên tạm thời, còn đổi dài dài)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Không biết mới hỏi , mà BV Từ Dũ là bệnh viện nhiệt đới mà lị

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc... trẹo cả quai hàm... mà sao không post tiếp đi nhể....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em viết hay đó,viết tiếp đi nha.
    Về tựa đề,thì anh xin đặt như thế này,chẳng biết em có thấy hợp hay không nữa : Lối nhỏ vào vườn yêu
    ...Nếu hỏi rằng, tôi sợ con gì nhất ? Tôi sẽ trả lời chẳng chút đắn đo-tôi sợ con ...gái...!!!
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đợi cái đã, dạo này đang bận mà (viết tường thuật còn chưa xong nữa kìa )
    Tựa của chuyện này s4 chuối lắm, không dược lãng mạn như bác đặt đâu

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè:
    "Hôm ấy là ngày khai giảng năm lớp 12 của tôi.. năm học cuối cùng... thế mà tôi vẫn mồ côi bạn gái, trong khi cả đám nam sinh lớp tôi, đứa nào cũng có rồi..
    Sáng hôm ấy, tôi đến trường thật sớm... tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa.. có lẽ vì mình háo hức ư? hay là mình muốn có một sự khởi đầu năm học tốt đẹp?
    ..Cổng truờng vẫn chưa mở... lác đác đã có hai ba học sinh cũng đến sớm như tôi... tôi gửi xe bên kia đường, xách cặp chui vào quán bánh cuốn bên cạnh...
    Cái không khí mát mẻ của buổi sớm tinh sương,sự vắng lặng của con đường NTP, cái cảm giác nhàn hạ của mùa hè còn đọng lại.. tất cả như một cơn gió nhẹ thổi thoang thoảng trong đầu tôi..... dĩa bánh cuốn được bưng ra, vẫn còn âm ấm, tôi so đũa,chan nước mắm... ôii.. nước mắm ngon quá...
    "Ê Trăm Năm Cô Đơn (TNCD), đến sớm thế..." bỗng dưng ở đâu ra, prankster, thằng bạn lớp cũ của tôi xuất hiện, phá tan dòng tư tưởng của tôi...
    Phải nói thêm rằng prankster là một chuyên gia trong lĩng vực tình trường của trường tôi, tiếng tăm của hắn đã vang sang các truờng khác.... prankster ra hiệu :"Ly trà đá" rồi ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vai :" sao, hè vui không mày.."
    Tôi nhát gừng : "ừ vui lắm mày ạ.. buổi sáng tỉnh dậy, ăn sáng, buổi trưa ăn trưa.... buổi tối ăn tối xong đi ngủ.. đó là chưa kể đi toilet..."
    Prankster than thở:" tao cũng vậy.. buổi sáng tao phải chở con A đi uống cà-fê, buổi trưa thì đi karaoke với con B, buổi tối thì đi bouwling với con C, đến đêm thì dacing với cả ba... mà ngày nào cũng như ngày nào.. tao chán lắm rồi.... hê, nghe bảo mới có con bé nào xinh lắm mới dọn đến gần nhà mày phải không?"
    Tôi gắp thêm một miếng bánh cuốn: "ừ, cũng xinh ra phết thật đấy, tao mới nói chuyện với nó có 1 lần thôi.. dễ sương lắm.. mỗi tội là răng khểnh thôi."
    Prankster ngạc nhiên.. "hơ.. mày điên à, răng khểng có duyên thế mà"
    "ừ thì có duyên.. nhưng mà cái nào cũng khểnh cả...."
    ........

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khểnh nguyên hàm à ???
    Chắc phải là tựa : Tình anh bán chuối
    ...Nếu hỏi rằng, tôi sợ con gì nhất ? Tôi sẽ trả lời chẳng chút đắn đo-tôi sợ con ...gái...!!!
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Khịt khịt... tình anh bán chuối nghe cũng hay hay. Tớ cứ đổi theo ý kiến bác vậy, khi nào co tên khác hay hơn lại đổi nữa

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Cạch!!"... cổng trường đã mở.. không khí có vẻ náo nhiệt hơn.. mấy đứa học sinh đợi từ lúc nãy giờ bắt đầu lục tục kéo vào.. quán bánh cuốn của tôi bây giờ đã có hai ba nhóm học sinh vào ngồi..
    "thôi tao vào trước đây... Cô ơi.. tính tiền.." prankster đứng dậy
    Cô chủ quán gắt gỏng: " Ba nghìn..."
    Còn lại một mình tôi, tôi lại cố quay trở lại dòng tư tuởng ban nãy... thế là mình đã lớp 12... chẳng lẽ năm lớp 12 này cũng trôi qua tẻ nhạt như những năm trước ư? bọn bạn tôi , ai cũng có niềm đam mê của nó.. đứa thì học như điên, ganh nhau từng điểm một... có phải có gì cũng nhét vào đầu là giỏi đâu cơ chứ.... còn phần lớn chúng nó ganh nhau.. xe xịn, đồ hiệu.. tiền đó của ba mẹ chúng nó làm ra chứ có phải của chúng nó đâu mà chúng nó ra vẻ tự hào quá nhỉ...
    Tôi xách cặp lên : " Chị ơi, tính tiền hộ em.."
    Cô chủ quán đon đả: " Hai nghìn rưỡi.. sao thế. em không có năm trăm lẻ à.. thôi hai nghìn cũng được.. lần sau nghé quán chị nhé..."
    Tôi băng qua đường, bỏ lại tiếng lao xao của đám học sinh trong quán : "bé ơi.. tính tiền.... cháu ơi....."
    Bỗng nhiên ngay sau lưng tôi cất lên một giong nói nhỏ nhẹ, duyên dáng mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in.....
    Tôi giật mình quay lại tưởng cô chủ quán nhắc trả nốt số tiền cắm từ tháng trước . Không , trước mắt tôi là nàng - một cô gái trông thật dịu dàng trong chiếc áo dài truyền thống . Tôi bị nàng hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên . Trời , nàng thật tuyệt . Tóc dài , răng khểnh y như thằng prankster tưởng tượng . Không , nàng còn dễ thương hơn thế nhiều ý chứ . Có lẽ cả đời tôi chưa gặp một người con gái nào trong khung cảnh tương tự .
    Này nhé , dưới tán cây bàng , bên một quán cóc nhỏ vào mùa thu , lá bay lất phất như phim Hàn . Tôi là vai nam chính còn nàng là a half của chàng . Mặc kệ sau này tôi hay nàng sẽ bị ung thư .Còn gì lãng mạn hơn thế nữa ? Ấn tượng nhất là khi nàng cất tiếng oanh vàng . Giọng nói mà cả đời tôi không thể nào quên được . Nàng nhỏ nhẻ nói :
    - Anh gì ơi ! Chú ý cái ban công tầng một của anh đi kìa ......
    ...........

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    "Anh gì ơi, chú ý cái ban công tầng một của anh đi kìa"
    Giọng nói êm ái của nàng vẫn như còn văng vẳng đâu đây. Phải mất mấy giây tôi mới thóat khỏi cái ma lực của nó, và trở lại cái thực trạng khốn khổ của mình.
    Bộ óc Pentium V chuyên chơi games của tôi bây giờ họat động hết công suất. Quái thật !! Sao con gái bây giờ tinh thế nhỉ. Đi đường không nhìn đường mà lại hay đi để ý lung tung để bây giờ tôi lại lâm vào tình thế ngặt nghèo này.
    Bây giờ làm thế nào ? Chẳng lẽ cúi xuống.... không được, chung quanh tôi có bao nhiêu là học sinh.. có lẽ có cả mấy thằng bạn trong lớp nữa, phải giả vờ làm mặt tỉnh. Nhưng... phải làm sao gây được sự chú ý của nàng kìa. Chẳng lẽ bây giờ lại cười nhăm nhở : "Hêhê, hôm qua anh chưa tắm nên để cho nó thoáng ấy mà, lại tiện lợi..."
    Không được !! Quả này tôi phải bản lĩnh một tí mới mong lọt vào mắt xanh của nàng.
    Cố gắng rặn ra 1 nụ cười ngây thơ, tôi quay về phía nàng : "Cảm ơn bạn nhé. Thế bạn tên...."
    Trời... nàng tiên của tôi đã đi từ đời nào rồi. Hic.. sao lại thế nhỉ? Mình chưa kịp làm gi mà.... à.. hay là nàng tế nhị, biết trước mình sẽ khó xử nên rút lui. Ôii, perfect quá !!! Hihihi, bây giờ mục tiêu của tôi năm lới 12 đã hiện ra, cùng với bao nhiêu dự tính, bao nhiêu ước mơ... Tôi tự tin hòa vào dòng học sinh đạng hối hả vào trường, không chú ý gì lắm đến lời của bác bảo vệ "Hơ, cái thằng này bị điên hay sao thế. Quần thì chưa kéo phẹc-mơ-tuya mà mặt thì cư nhơn nhơn, còn ưỡn ra nữa. Thời buổi bây giờ đúng là lọan !!"
    ...................

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Buổi học đầu tiên xem ra cũng chẳng khác gì mọi năm. Vẫn những gương mặt đó, vẫn những câu pha trò nhàm chán của bọn trai gái. Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng câu nói êm ái của nàng.
    Cô chủ nhiệm bước vào lớp : "Trật tự... trật tự.."
    ..."ở nhà các em dùng kem đáng răng gì ?"
    ..."Colgate !!! " ...
    ..................................................................... (sorry, các tiết mục quảng cáo hay chen giữa, mong bạn đọc thông cảm)
    Cô chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi : "Lớp chúng ta năm nay phải tạm chia tay với bạn atulavuong. Bạn đó phải đi theo bố mẹ công tác ở Cambodia. Nhưng dù sao, sĩ số lớp ta vẫn giữ nguyên, vì có 1 bạn nữ mới chuyển trường đến, sẽ vào học lớp ta." Cô giáo quay ra ngoài "Em vào đây"
    Các bạn có tin không?? Chính là nàng, với nụ cười thiên thần, dáng đi mềm mại. Ánh sáng tinh sương của buổi bình minh trải dài trên mái tóc nàng. Đôi mắt ngây thơ của nàng như làm trái tim tôi chảy tan thành nước. Còn nụ cười nàng thì... tôi có thể bỏ cả ngày để ngắm nhìn nàng cười mà không chán. Ngoài sân, lá vẫn bay xào xạc như phim Hàn Quốc. Nàng cất bước, hướng về phía chỗ trống cạnh tôi. Nhạc nền nổi lên, là bài "Tình em mùa xuân" - Lam Trường :
    "Lần đầu gặp em... bỗng thấy vấn vương màu mắt nhung huyền......."
    Vẫn cái giọng mượt mà như rót mật vào tai, nàng thỏ thẻ với tôi...................

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này