1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình anh bán chuối (tên tạm thời, còn đổi dài dài)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 16/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chời ,ông này lượm đâu ra lém thứ như thía này nhỉ ?????Bái phục ,bái phục
    Looking
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thế looking nghĩ tớ lượm ở đâu ra ???

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp quá ha! Hết thằng này thằng kia rồi lại đến quảng cáo,cô giáo mà mãi vẫn chưa thấy nhân vật nữ chính xuất hiện gì vậy? Đọc muốn mỏi mắt,chờ đợi hồi hộp muốn...nổ tim mà...vẫn chưa thấy...Lâu quá! Nghe quảng cáo là nhân vật nữ chính cá tính lắm,muốn xem thử cá tính cỡ nào...hay la đến bây giờ vẫn chưa tìm được ai chịu nhận vai à? Nhanh nhanh lên xem chuyện tình này có phải là kiểu Happy Ending không hay là lại là kiểu ung thư máu như phim Hàn Quốc???!!!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking nghi lém à nhe .Grace ơi ,chắc chắn cái cô bé gái xinh xinh and có hàm răng khểnh sau này sẽ ..................ấy..................Prankster ,chu ko có .................ấy ...................TNCD đâu .Níu mừ ....................ấy ..................TNCD..................thì box 83 thiệt thòi lém ah................mất nhân tài có cái nick đúng như người .................Trăm năm cô đơn ......................Ậy da,hổng bít có đúng ý Prankster u ko ???Heheheh ,Prankster hí hửng hí hửng
    Looking
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin thưa với quí vị khán giả sở dĩ tớ không làm nhân vật chính vì tớ... không đủ can đảm . Đảm bảo với các bạn là em ý sẽ thuộc về chàng TNCD chứ hkông phải prankster hay một ai khác, nhưng có điều hơi gian truân chút thôi

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    "Anh gì dó ơi !!! Tầng một ... ban công..."
    Giọng nói của nàng mượt mà êm dịu như thế mà sao tôi nghe như sấm nổ bên tai. Hồi lúc sáng thì tôi còn "muốn dóng muốn chết nhưng giả dò làm ngơ dể hỏi tên của nàng dược. Còn bây giờ thì làm vậy cũng kì ( vì nàng vừa mới dược cô giáo giới thiệu trên lớp rồi mà ).
    Nhưng hổng lẽ bây giờ lại nói là : "hê hê... vì em mà anh dể vậy dể dược em nhắc nhở lần nữa dó mà"..... thì lại càng ki` hơn.
    Càng nghĩ tôi lại càng hận mình, bình thường thông minh sáng dạ là thế , sao hôm nay chỉ mới gặp nàng có 2 lần mà sao cả 2 lần nàng dều dánh trúng tử huyệt của tôi.
    "quái thật, mặt mũi mình khong tệ mà sao nàng không nhìn mà toàn nhìn vào ban công không thế, nếu nàng lùn thì tôi không trách còn dằng này nàng cao ráo thế kia"
    Nhung suy cho cùng thì trách nàng là một chứ tôi nên tự trách mình tới mười. Chỉ tại cái tật hay khoe, mà nếu như là các bạn thì các bạn cũng như tôi thôi. Năn nỉ cả tháng trời lại còn giở mấy trò nhõng nhẻo nữa mới dược má cho tiền may dược bộ dồ vía này.Tính dem diện cho dám bạn lác mắc chơi không nhè gặp phải sự cố này .
    Ấ'y vậy là chết tôi rồi, sáng giờ như vậy là không phải chỉ có một mình nàng nhìn thấy... Sáng giờ mãi ngây ngất với lời nhắc nhở "ban công" của nàng mà tôi quên béng mất việc nàng nhắc là dể cho tôi dóng chứ không phải nhắc dể tôi thản nhiên dể nó như vậy.....
    Càng nghĩ càng tức tụi bạn, ngày thường tôi dối xử với chúng nó không tệ bao che chuyện cúp học của bọn nó, nhất là tụi con gái là tôi bao che tối da những trò ăn vụng hay giả vờ bịnh cúp học di xem phim HQ cua tụi con gái tui biết tỏng. Nhưng bị cái là tụi nó hơi bị dễ thương lại biết chiều lòng lãnh dạo nữa , mỗi lần tui bắt quả tang tính trình lên cô thì bao nhiêu là lời hay ý dẹp của bọn con gái lại tuôn trào nào là "lớp trưởng của chúng ta dẹp trai, học giỏi, galang với phái dẹp ..." .
    Thử hỏi 1 người có nhiều ưu diểm như tôi sao lại di bắt tội những girl dễ thương lại hiểu chuyện như thế dược chứ. Nhưng lần này tui hận chúng dến thấu xương kì này thì dừng hòng mà cúp học hay ăn quà vụng nữa tôi sẽ ghi sổ cho tụi nó chết cả lũ ...
    Càng hận bọn kia thì tôi lại càng thương nàng vô cùng trong khi cả thế giới ngoảng mặt quay lưng lại với tôi thì chỉ có "nàng", "nàng" là nguoi dáng yêu nhất trên dời "nàng" là người cho tôi niềm tin và sức mạnh có "nàng" tôi se co cả thế giới vì vậy mục tiêu duy nhất cua cuộc dời tôi bây giờ là chinh phục nàng. Hichic... nhưng ngay bây giờ dù dang có nàng bên cạnh nhưng tôi cũng không dủ can dảm làm cái việc mà nàng nhắc nhở là dóng cái ban công lại........
    Dòng suy nghĩ dang tuôn trào thì bỗng nhiên tôi lại nghe một giọng nói mượt mà nữa lại vang lên :
    ............

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, nàng này chắc........ Mà thôi, hổng dám nói, bị uýnh chết.
    Pranks huynh, bữa nào sáng tác truyện kiếm hiệp kiêm hiện đại, bắt chước lão Tam Tê cái nhể!
    Si l'amour existe encore
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... nàng nàu có thế nào thì can chi đến huynh, của TNCD mờ (thấy tại sao tớ không "giành" làm nhân vật chính chưa )
    PS: okie nhưng để bữa nào rảnh rỗi cái, hìhì... không biết có ai có đủ can đảm làm nhân vật chính của huynh không đệ xung phong nhá . Thánh cô làm nhân vật nữ chính là đương nhiên rồi, hê hê... Kiều đệ can đảm lên huynh cho làm nhân vật chính, chứ huynh thì chả dám rồi

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này