1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ảo trên TTVN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhhungxalo, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ngày nầy năm trước tôi và em chia tay
    khi em online còn tôi lại không thể connect
    Modem của tôi không thể Dial up
    hay vì tình tôi đã bị delete tự hôm nào
    Em hỏi tôi tại sao
    để em chờ hàng giờ trên Net
    Nhìn nick tôi tối om mà chỉ muốn gào thét
    Cao bồi ơi giờ đang lạc ở forum nào
    Tôi không thể trả lời em tại sao
    vì không có lý do nào làm em thoả đáng
    vậy thì thôi tình ảo sẽ ngừng bừng sáng
    mỗi khi buồn, ta lại chẳng tìm nhau
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xin phép cụ Tú Xương cho con mượn cụ câu đầu ạ!
    Lẳng lặng mà nghe họ ... "tán" nhau
    Tán nhau không chỉ 1, 2 câu
    Câu nào câu nấy đầy ẩn ý
    Ý nào cũng rõ, nhầm vào đâu.
    Lẳng lặng mà xem họ ... dùng cưa
    Cưa qua cưa lại chẳng phải vừa
    Vừa qua vừa lại thật đẹp mắt
    Mắt trần nên (cả bọn) mới dễ bị lừa
    Lừa banh chán rồi dẫn vào gôn
    Gôn to banh nhỏ sân lại trơn
    trơn tuột banh tự bay vào góc
    Góc nào cũng ... chết điếng thủ môn.​
    (bài này làm nhân dịp thấy có những người dùng nick sơ cua tán nhau. Xin mạn phép buôn dưa 1 tý ạ)

    I''m a poor lonesome cowboy
    I''ve a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 16/07/2003
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xin phép cụ Tú Xương cho con mượn cụ câu đầu ạ!
    Lẳng lặng mà nghe họ ... "tán" nhau
    Tán nhau không chỉ 1, 2 câu
    Câu nào câu nấy đầy ẩn ý
    Ý nào cũng rõ, nhầm vào đâu.
    Lẳng lặng mà xem họ ... dùng cưa
    Cưa qua cưa lại chẳng phải vừa
    Vừa qua vừa lại thật đẹp mắt
    Mắt trần nên (cả bọn) mới dễ bị lừa
    Lừa banh chán rồi dẫn vào gôn
    Gôn to banh nhỏ sân lại trơn
    trơn tuột banh tự bay vào góc
    Góc nào cũng ... chết điếng thủ môn.​
    (bài này làm nhân dịp thấy có những người dùng nick sơ cua tán nhau. Xin mạn phép buôn dưa 1 tý ạ)

    I''m a poor lonesome cowboy
    I''ve a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 16/07/2003
  4. ngchuong60

    ngchuong60 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thương tặng L. , Canada !
    Thu đã qua ba mùa rồi em nhỉ ?
    Thời gian ,sao ...cứ mãi lạnh lùng trôi ?
    Anh còn nhớ ngày Tạ Ơn năm đó ....
    Mình quen nhau trong khoảnh khắc bất ngờ ...
    " Anh ơi , em rất Yêu Màu Tím ....
    Em sẽ dùng nick đó để gặp anh ..."
    Và từ đó mình gặp nhau trên mạng ảo ...
    Gởi cho nhau những tâm sự cuộc đời ...
    " Em sai rồi ... sai cả cuộc đời em ...
    Em làm sao ... anh hỡi ... phải làm sao ? "
    Thôi , em đừng than khóc mãi mà chi ...
    Hãy ráng sống vì cuộc đời là thế đó !!
    Làm con người ...không khổ sẽ là ai ?
    Mười lăm năm trước , em xa xứ ....
    Để lại sau mình một nổi đau ...
    Tình yêu ... mộng ảo ...tìm đâu thấy ?
    Tuyết lạnh lùng rơi ngập lối về !!
    [Lá phong rơi xuống ...chiều thu ấy ...
    Tình dở dang rồi ... ai biết không ?


    Đời là bể khổ !
    Được ngchuong60 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 25/07/2003
  5. ngchuong60

    ngchuong60 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thương tặng L. , Canada !
    Thu đã qua ba mùa rồi em nhỉ ?
    Thời gian ,sao ...cứ mãi lạnh lùng trôi ?
    Anh còn nhớ ngày Tạ Ơn năm đó ....
    Mình quen nhau trong khoảnh khắc bất ngờ ...
    " Anh ơi , em rất Yêu Màu Tím ....
    Em sẽ dùng nick đó để gặp anh ..."
    Và từ đó mình gặp nhau trên mạng ảo ...
    Gởi cho nhau những tâm sự cuộc đời ...
    " Em sai rồi ... sai cả cuộc đời em ...
    Em làm sao ... anh hỡi ... phải làm sao ? "
    Thôi , em đừng than khóc mãi mà chi ...
    Hãy ráng sống vì cuộc đời là thế đó !!
    Làm con người ...không khổ sẽ là ai ?
    Mười lăm năm trước , em xa xứ ....
    Để lại sau mình một nổi đau ...
    Tình yêu ... mộng ảo ...tìm đâu thấy ?
    Tuyết lạnh lùng rơi ngập lối về !!
    [Lá phong rơi xuống ...chiều thu ấy ...
    Tình dở dang rồi ... ai biết không ?


    Đời là bể khổ !
    Được ngchuong60 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 25/07/2003
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    TÌNH ONLINE​
    Tình online, tình lãng mạn mộng mơ
    Nếu không muốn dùng từ "phù phiếm"
    Nick của em, ôi sắc như lưỡi kiếm
    Xuyên vào anh, xé toạc, máu phọt ra..
    Tình online, là những tối ba hoa
    Khi hai đứa còn thời gian để giết
    Tình online, cũng là tình bất diệt,
    Chỉ trừ phi, ai treo nick anh lên.
    Anh nhớ em, một nỗi nhớ không tên
    Con tim thổn thức, như modem kêu từng phút
    Lúc đèn nháy, lúc gào to "tút tút"
    Có lúc thì im bặt, ( chẳng hiểu sao )
    Tình online là những phút kêu gào
    Anh đổi title đi !!, đưa tên em vào nhé !!!
    ( Ngồi đó ngoan đi, còn lâu ông nghe nhé )
    Nhưng bên ngoài vẫn ngon ngọt " bé chờ anh"
    Tình online là những cái mặt xanh
    Móm sạch răng , trên YM chat chit
    Những khuôn mặt vàng ươm, chu môi ra kiss
    Và những nụ cười khả ố, ngoác miệng ra
    Tình online, là tình nối thật xa
    Giữa hai đứa, cách nữa vòng trái đất
    Nếu kể tiếp, thì hết xừ ngày mất
    Anh tạm dừng, chẳng kể nữa em ơi.
    ----------------------------------------------
    Bài này của @RandomWalker làm tặng 1 TFG, tôi xin phép copy qua đây cho các bác đọc.

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    TÌNH ONLINE​
    Tình online, tình lãng mạn mộng mơ
    Nếu không muốn dùng từ "phù phiếm"
    Nick của em, ôi sắc như lưỡi kiếm
    Xuyên vào anh, xé toạc, máu phọt ra..
    Tình online, là những tối ba hoa
    Khi hai đứa còn thời gian để giết
    Tình online, cũng là tình bất diệt,
    Chỉ trừ phi, ai treo nick anh lên.
    Anh nhớ em, một nỗi nhớ không tên
    Con tim thổn thức, như modem kêu từng phút
    Lúc đèn nháy, lúc gào to "tút tút"
    Có lúc thì im bặt, ( chẳng hiểu sao )
    Tình online là những phút kêu gào
    Anh đổi title đi !!, đưa tên em vào nhé !!!
    ( Ngồi đó ngoan đi, còn lâu ông nghe nhé )
    Nhưng bên ngoài vẫn ngon ngọt " bé chờ anh"
    Tình online là những cái mặt xanh
    Móm sạch răng , trên YM chat chit
    Những khuôn mặt vàng ươm, chu môi ra kiss
    Và những nụ cười khả ố, ngoác miệng ra
    Tình online, là tình nối thật xa
    Giữa hai đứa, cách nữa vòng trái đất
    Nếu kể tiếp, thì hết xừ ngày mất
    Anh tạm dừng, chẳng kể nữa em ơi.
    ----------------------------------------------
    Bài này của @RandomWalker làm tặng 1 TFG, tôi xin phép copy qua đây cho các bác đọc.

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Đã bước sang thế kỷ mà con người không còn ngại ngần cách trở
    Những yêu thương chẳng gián đoạn bởi không gian
    Ngưu Lang và Chức Nữ
    Cần chi đến cầu Ô Thước
    Vẫn sẻ chia ngọt ngào nếu có TIM
    Chiều tà lạnh khoảng trời viễn xứ
    Ấm áp lên bởi giọng nói người thương
    Qua đường truyền Internet
    Không giá rét
    Vì vẫn gặp
    Khuôn mặt yêu thương sắc nét Webcam
    Nào phải nhớ mong âm thầm
    Cứ nói rõ chỉ hai người biết được
    Nick Yahoo anh chỉ gửi một người
    Còn bao nhiêu nick ảo cho ra ngoài room chát
    Với Net ,tình yêu mở rộng không gian
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Đã bước sang thế kỷ mà con người không còn ngại ngần cách trở
    Những yêu thương chẳng gián đoạn bởi không gian
    Ngưu Lang và Chức Nữ
    Cần chi đến cầu Ô Thước
    Vẫn sẻ chia ngọt ngào nếu có TIM
    Chiều tà lạnh khoảng trời viễn xứ
    Ấm áp lên bởi giọng nói người thương
    Qua đường truyền Internet
    Không giá rét
    Vì vẫn gặp
    Khuôn mặt yêu thương sắc nét Webcam
    Nào phải nhớ mong âm thầm
    Cứ nói rõ chỉ hai người biết được
    Nick Yahoo anh chỉ gửi một người
    Còn bao nhiêu nick ảo cho ra ngoài room chát
    Với Net ,tình yêu mở rộng không gian
  10. Ruoigau

    Ruoigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi buồn làm chi
    Những cuộc tình buồn rồi cũng sẽ qua đi
    Chỉ còn lại bóng hình trong dĩ vãng
    Nơi những dòng tin nhắn đã sang trang.
    Em gục đầu lên bàn phím khi đọc vần thơ.
    Buồn vui lẫn lộn trên thi quán.
    Nước mắt như chảy ngược vào trong.
    Sao anh không hỏi những ngày đó
    Khi ánh đèn vàng rực phố khuya
    Trên TIM anh không hề thổ lộ
    Đến bây giờ thuyền đã sang ngang.
    PM gửi đi không trở lại
    Làm nước mắt em hoen mi
    Em không khóc sợ bận lòng người tri kỷ
    Nơi diễn đàn anh vẫn cứ lang thang.
    - -------------------------
    Gửi anh Ruou_tc: Em đã gặp lại anh ở nơi đây, đừng buồn nữa nhé. Chuyện buồn rồi sẽ trôi theo dòng nước. Bến nước của anh hãy đón những con thuyền khác đừng để nó hoá rêu phong nhé anh.

Chia sẻ trang này