1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ảo trên TTVN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhhungxalo, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Này ông Lonesome, ông vừa vừa thôi nhé, tôi đã bảo ông chọn luôn cô em ngay từ đầu đi, thế mà ông còn tham, lạng quạng sang cô chị làm gì cho khổ đời người ta, hả? Tôi thấy ông cứ tán cô nào là một thời gian sau, cô ấy... lấy chồng!
     
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Này ông Lonesome, ông vừa vừa thôi nhé, tôi đã bảo ông chọn luôn cô em ngay từ đầu đi, thế mà ông còn tham, lạng quạng sang cô chị làm gì cho khổ đời người ta, hả? Tôi thấy ông cứ tán cô nào là một thời gian sau, cô ấy... lấy chồng!
     
  3. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ...
    Có phải nơi kia chỉ là hư ảo
    Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
    Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
    Để thuyền em chống chếnh, chơi vơi
    Có phải trăm sông đều về biển lớn
    Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
    Để hai con tim run từng nhịp thở
    Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
    Có phải anh - em chỉ là mộng ước
    Bởi chặng đường mình gai góc ngàn xưa
    Có phải đôi mình chỉ là lá cũ
    Để rữa thành cát bụi sau mưa.

    hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
    Được small_fire sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 16/10/2003
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ...
    Có phải nơi kia chỉ là hư ảo
    Những cánh buồm con vẫy sóng mù khơi
    Có phải nơi kia, trăm tàu lạc lối
    Để thuyền em chống chếnh, chơi vơi
    Có phải trăm sông đều về biển lớn
    Sóng dạt đôi bờ, rạch nát cơn mơ
    Để hai con tim run từng nhịp thở
    Len giữa nhân gian vô cảm, hững hờ
    Có phải anh - em chỉ là mộng ước
    Bởi chặng đường mình gai góc ngàn xưa
    Có phải đôi mình chỉ là lá cũ
    Để rữa thành cát bụi sau mưa.

    hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
    Được small_fire sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 16/10/2003
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ngồi check hộp thư
    ngày xưa anh tạo cho em
    đến nay vẫn không thay mật mã
    những bức thư của "người xa lạ"
    chiếm gần hết hộp thư
    những lời nồng ấm năm xưa
    bây giờ hiện ra dướii tên người khác
    Ừ thì giờ tình xưa đã nhạt
    em cứ cười với người ấy đi
    7 năm qua chẳng đọng lại chút gì
    ta thấy nhau coi như không hề biết
    ừ thì giờ tình đã disconnect
    chỉ còn hộp thư chung
    ta và em cả hai đều ít dùng ...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ngồi check hộp thư
    ngày xưa anh tạo cho em
    đến nay vẫn không thay mật mã
    những bức thư của "người xa lạ"
    chiếm gần hết hộp thư
    những lời nồng ấm năm xưa
    bây giờ hiện ra dướii tên người khác
    Ừ thì giờ tình xưa đã nhạt
    em cứ cười với người ấy đi
    7 năm qua chẳng đọng lại chút gì
    ta thấy nhau coi như không hề biết
    ừ thì giờ tình đã disconnect
    chỉ còn hộp thư chung
    ta và em cả hai đều ít dùng ...
  7. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ai điên đảo,kìa ai đao điển ???
    Liển thiển chuyện iu ,liểng xiểng nét nờ
    Tờ lờ nhờ ,ngày tháng bờ phờ
    Đưa và đẩy hững hững hờ hờ
    Cho ảo ảnh cái tình nao nao đó
    Ôi rúm ró ,cái mặt kia mà ló
    Thì thấy khó ,người sao khỉ gió
    Thôi nói rằng để nét ảo có ,méo mó hơn không....
    Lông bông vài câu....
    Nhe răng cười
  8. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ai điên đảo,kìa ai đao điển ???
    Liển thiển chuyện iu ,liểng xiểng nét nờ
    Tờ lờ nhờ ,ngày tháng bờ phờ
    Đưa và đẩy hững hững hờ hờ
    Cho ảo ảnh cái tình nao nao đó
    Ôi rúm ró ,cái mặt kia mà ló
    Thì thấy khó ,người sao khỉ gió
    Thôi nói rằng để nét ảo có ,méo mó hơn không....
    Lông bông vài câu....
    Nhe răng cười
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Offline
    Yêu như người khách cuối đường vội vã
    Em băng qua message hẹn hò
    Nhưng
    Bạn không có người bạn nào online
    Yêu như thác đổ cơn mơ
    Em tỉnh dậy tìm màn hình sợ hãi
    Nhưng
    Bạn không có người bạn nào online
    Bơ vơ trong chuyện tình đùa
    Em phải khóc một mình đất lạ?
    18/10/2003
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 27/10/2003
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Offline
    Yêu như người khách cuối đường vội vã
    Em băng qua message hẹn hò
    Nhưng
    Bạn không có người bạn nào online
    Yêu như thác đổ cơn mơ
    Em tỉnh dậy tìm màn hình sợ hãi
    Nhưng
    Bạn không có người bạn nào online
    Bơ vơ trong chuyện tình đùa
    Em phải khóc một mình đất lạ?
    18/10/2003
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 27/10/2003

Chia sẻ trang này