1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ảo trên TTVN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhhungxalo, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ối giời ôi là ối giời ôi
    bài thơ cuối biến đâu rồi
    "10 trang topic bài không hiện"
    Spam thôi
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ối giời ôi là ối giời ôi
    bài thơ cuối biến đâu rồi
    "10 trang topic bài không hiện"
    Spam thôi
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Net là ảo món quà kia là ảo
    Chỉ trái tim là thật đến nao lòng
    Cứ rung mãi những nhịp rung cảm xúc
    Để bồn chồn mỗi lúc gặp tên ai...
    Net là ảo nickname kia là ảo
    Chỉ bàn tay type thật vô cùng
    Những con chữ bao đời trên bàn phím
    Bao người dùng sao vẫn thấy thân thương...
    Ôi kỳ lạ những cuộc tình trên mạng
    Dẫu biết là đùa vẫn xao xuyến lòng nhau
    Qua mùa đông đóa sen hồng sẽ nở
    Sắc sen hồng bỗng sác bàng lăng...
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Net là ảo món quà kia là ảo
    Chỉ trái tim là thật đến nao lòng
    Cứ rung mãi những nhịp rung cảm xúc
    Để bồn chồn mỗi lúc gặp tên ai...
    Net là ảo nickname kia là ảo
    Chỉ bàn tay type thật vô cùng
    Những con chữ bao đời trên bàn phím
    Bao người dùng sao vẫn thấy thân thương...
    Ôi kỳ lạ những cuộc tình trên mạng
    Dẫu biết là đùa vẫn xao xuyến lòng nhau
    Qua mùa đông đóa sen hồng sẽ nở
    Sắc sen hồng bỗng sác bàng lăng...
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Rồi một ngày ta sẽ mất nhau
    Anh lặng lẽ rút lui vào quá khứ
    Em bơ vơ trước màn hình đầy chữ
    Anh ở đâu
    Rồi một ngày ta sẽ quên nhau
    Nick của anh không còn trong danh sách bạn
    Em sẽ trông chờ những PM của người khác
    Không phải anh
    Rồi một ngày nếu em nhớ anh
    Em biết phải tìm anh nơi đâu
    trên muôn ngàn forum khác
    Anh là ai?
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Rồi một ngày ta sẽ mất nhau
    Anh lặng lẽ rút lui vào quá khứ
    Em bơ vơ trước màn hình đầy chữ
    Anh ở đâu
    Rồi một ngày ta sẽ quên nhau
    Nick của anh không còn trong danh sách bạn
    Em sẽ trông chờ những PM của người khác
    Không phải anh
    Rồi một ngày nếu em nhớ anh
    Em biết phải tìm anh nơi đâu
    trên muôn ngàn forum khác
    Anh là ai?
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thú thực không biết gửi vào đâu LH ạ ! Thôi thì nhân cái ngày 30/11 của LH mình gửi tới LH những lời chúc mừng trừu mến nhất , mong sớm về nước và bình yên ! Tặng LH mấy bông lan  B.L.C !
    [​IMG]
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 29/11/2003
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thú thực không biết gửi vào đâu LH ạ ! Thôi thì nhân cái ngày 30/11 của LH mình gửi tới LH những lời chúc mừng trừu mến nhất , mong sớm về nước và bình yên ! Tặng LH mấy bông lan  B.L.C !
    [​IMG]
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 29/11/2003
  9. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Anhdialan.
    Không còn gì để làm thơ nữa, hay là nói về nỗi bơ vơ trong một lần nào đó, mình yêu một người nào đó nhưng thực ra là mình phải lòng cuộc sống?
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...
  10. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn Anhdialan.
    Không còn gì để làm thơ nữa, hay là nói về nỗi bơ vơ trong một lần nào đó, mình yêu một người nào đó nhưng thực ra là mình phải lòng cuộc sống?
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...

Chia sẻ trang này