1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ảo trên TTVN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhhungxalo, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi cảm ơn bác anhhungxalo , nhờ bác mà tôi mới biết đến địa chỉ web này có một bài viết của một bạn được đăng trên báo Thanh Niên thì phải có nhắc đến chuyện thơ thẩn của mấy bác nên tôi tìm và mãi thì mới đăng kí được vào đây . Trong đó có nhắc tới tình ảo tui có cảm hứng liền viết bài này giờ xin gửi vô đây góp vui cùng bác .
    Tình Ảo
    Giá mà đuợc mãi là một cậu bé
    Để dại hoài tin vào cõi hư vô
    Mà mải mê Chat với em hàng giờ
    Toạ trên Net phập phồng theo tình aỏ.
    Trao em trọn tình anh không nguợng ngạo
    Phút thẫn thờ quên cả nhấn enter
    Rồi đột nhiên dại dột làm nhà thơ
    Gửi thuơng nhớ oằn cả lưng con cóc.
    Cả ổ cứng xưa chạy trong mệt nhọc
    Giờ bỗng dưng cao hứng chạy băng băng
    Tình ảo ư , Tình thật chắc gì bằng ?!
    Yêu say đắm tới tim treo không đập
    Khi em offline -là anh run lập cập
    Tay cố rê chuột cố tìm nick em
    Ôi tình yêu ! Sao cứ mãi khát thèm
    Dù đã biết tình net kia là ảo .
  2. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi cảm ơn bác anhhungxalo , nhờ bác mà tôi mới biết đến địa chỉ web này có một bài viết của một bạn được đăng trên báo Thanh Niên thì phải có nhắc đến chuyện thơ thẩn của mấy bác nên tôi tìm và mãi thì mới đăng kí được vào đây . Trong đó có nhắc tới tình ảo tui có cảm hứng liền viết bài này giờ xin gửi vô đây góp vui cùng bác .
    Tình Ảo
    Giá mà đuợc mãi là một cậu bé
    Để dại hoài tin vào cõi hư vô
    Mà mải mê Chat với em hàng giờ
    Toạ trên Net phập phồng theo tình aỏ.
    Trao em trọn tình anh không nguợng ngạo
    Phút thẫn thờ quên cả nhấn enter
    Rồi đột nhiên dại dột làm nhà thơ
    Gửi thuơng nhớ oằn cả lưng con cóc.
    Cả ổ cứng xưa chạy trong mệt nhọc
    Giờ bỗng dưng cao hứng chạy băng băng
    Tình ảo ư , Tình thật chắc gì bằng ?!
    Yêu say đắm tới tim treo không đập
    Khi em offline -là anh run lập cập
    Tay cố rê chuột cố tìm nick em
    Ôi tình yêu ! Sao cứ mãi khát thèm
    Dù đã biết tình net kia là ảo .
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Họ vẫn online
    vẫn đọc bài và tham gia bằng nick phụ
    vẫn than thở
    "ôi tình ảo biết có mấy niềm vui"
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Họ vẫn online
    vẫn đọc bài và tham gia bằng nick phụ
    vẫn than thở
    "ôi tình ảo biết có mấy niềm vui"
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cái nick đỏ choé vì lock của mấy mid hồi xưa lại ngậm xờ ngùi , cười thêm nhát nữa cho cái mặt cười của anh Thát jì đấy vô duyên đến tệ .
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cái nick đỏ choé vì lock của mấy mid hồi xưa lại ngậm xờ ngùi , cười thêm nhát nữa cho cái mặt cười của anh Thát jì đấy vô duyên đến tệ .
  9. ngchuong60

    ngchuong60 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thơ thẩn , thẩn thơ ...!!
    Lục tìm chốn cũ ...lòng buồn ngẫn ngơ ...
    Cuộc đời sinh tử biệt ly ...
    Hợp tan , tan hợp...lẽ thường em ơi !!
  10. Babayaga

    Babayaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ..Thơ của một người bạn tặng - post vào đây cho vui.
    MẠNG
    Tôi đã gặp ở đó những lời thơ em gõ vào không gian.
    Những vần thơ cho em cho tôi và cho bao người khác nữa...
    Cái hạnh phúc như là vết cứa
    Ngọt ngào đau, ngọt ngào những mong chờ.
    Tôi đã gặp ở đó những bài thơ em viết dù chỉ là bâng quơ.
    Có khơi dậy gì không những nỗi niềm nào đó
    Như buổi chiều nay có một chú nhện nhỏ
    Đã giăng tơ thành mạng nối những mơ hồ...
    Ngày mai dù tôi không làm thơ
    Ngày mai dẫu em không còn ngóng đợi...
    Ngày mai dẫu người đi xa vợi
    Tơ vẫn giăng trên mạng từng chiều...
    Phải không hỡi bao người đang rong ruổi trên con đường tình yêu?
    Phải không hỡi bao người đang khắc khoải tìm đến bến bờ hạnh phúc?
    Phải không hỡi bao người đến nơi đây để đi tìm những gì hư, thực...
    Mong manh chi, hờ hững chi em.
    Tôi cũng như em, mạng đã trở thành thân quen
    Đã trở thành tình yêu, sau những va vấp ngoài cuộc sống...
    Thế giới ảo cũng ngọt ngào, cay đắng....
    Và em biết không? Tôi vẫn cứ đi tìm
    Tôi tìm gì? Tôi tìm một trái tim
    Tôi tìm gì? tìm một nỗi cảm thông, sẻ chia, đồng điệu...
    Tại sao chúng ta không mơ về những điều kì diệu...
    Thư tình yêu sinh ra trên những phím gõ xa vời...
    Trong một giấc mơ, tôi dắt em từ MẠNG ra cuộc đời
    Trong một đêm sao, em đi ra từ thế giới của bàn phím nhỏ.
    Trong một buổi chiều tôi đánh thức cô mèo khỏi ổ
    "Đứng dậy đi em..." như trong những vần thơ...
    Và nhện vẫn giăng lên mạng nỗi mơ hồ...
    Có phải thế? hay là không phải thế????

Chia sẻ trang này