1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ảo trên TTVN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhhungxalo, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ------------------------
    Xin mượn bác ý câu này để viết tiếp
    Biết chăng lòng anh đang vấn tang
    từ ngày em theo người sang ngang
    Modem thì có nhưng line off
    Chat chit đôi ta đành dở dang
    Xin tự hoạ luôn
    Em biết lòng anh đang vấn tang
    Nhưng em đành phải bước sang ngang
    Line em có nhưng chồng em quản
    Chat chit đành thôi bỏ lỡ làng

    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa nhân gian
  2. usernameistm

    usernameistm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trùi!!!
    Người thật việc thật ở cạnh bên...(có thể sờ mó được)
    Sao không nghĩ đến mà mơ mọng..
    Cảnh tượng như vầy chắc chết nhanh...
    Thơ của các bác gốm nhỉ
  3. usernameistm

    usernameistm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trùi!!!
    Người thật việc thật ở cạnh bên...(có thể sờ mó được)
    Sao không nghĩ đến mà mơ mọng..
    Cảnh tượng như vầy chắc chết nhanh...
    Thơ của các bác gốm nhỉ
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một câu thế này thì tình đời của chú ngchuong60 tan nát rồi còn gì!
    Tâm trạng của chú trước màn hình:
    "Anh vẫn bên bàn viết
    Làm bài thơ cho em"
    Khi đó trong lòng chú Ngchuong60 là Canada tuyết phủ lạnh giá:
    "Hình như có ngọn lửa
    Cháy lên tàn mùa đông
    Hình như có dòng sông
    Một ngày nào ngừng chảy
    Hình như anh rét buốt
    Với một mùa chưa sang..."
    Sau rồi chú Chương đập bàn phím kết luận:
    "Thương con chim cũ
    Hót mãi bên hè
    Gã tình nhân mới
    Biết gì mà nghe!?"
    Hi, khổ thân, vừa bị khoá nick vừa bị câu nick ra nhòm ngó đời tư, sao chú ngchuong60 khổ thía!!!
    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một câu thế này thì tình đời của chú ngchuong60 tan nát rồi còn gì!
    Tâm trạng của chú trước màn hình:
    "Anh vẫn bên bàn viết
    Làm bài thơ cho em"
    Khi đó trong lòng chú Ngchuong60 là Canada tuyết phủ lạnh giá:
    "Hình như có ngọn lửa
    Cháy lên tàn mùa đông
    Hình như có dòng sông
    Một ngày nào ngừng chảy
    Hình như anh rét buốt
    Với một mùa chưa sang..."
    Sau rồi chú Chương đập bàn phím kết luận:
    "Thương con chim cũ
    Hót mãi bên hè
    Gã tình nhân mới
    Biết gì mà nghe!?"
    Hi, khổ thân, vừa bị khoá nick vừa bị câu nick ra nhòm ngó đời tư, sao chú ngchuong60 khổ thía!!!
    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Sài gềnh mưa đổ đời thê thảm
    Vì có NgocChuong chết một nàng
    Tóc nâu, môi tím, mi xanh lét
    Hút hết hồn Chương, tốn mấy vàng
    Bao lần gọi điện sang bên ấy
    Gợi lại tình xưa những tháng ngày
    Ôm em ,anh ngó nghiêng bà xã
    Lỡ mụ tỉnh đòn chết mất thây
    Chương ơi! hãy vất tình xưa đó
    Đã có nàng đây, rất chịu chơi
    Anh hùng trận tuyến nơi xa lộ
    Gà chén cả con , tửu mấy vò
    Anh đây mai mối cho cô chú
    Tình bền ,duyên đẹp sánh thiên thu
    Phen này để đức cho thiên hạ
    Mai mối xong rồi anh đi tu
    Lá phong mà rụng cũng thôi đành
    Hẹn đến mùa sau sẽ mướt xanh
    Tái ông mất ngựa nào ai thấu
    Chương Ngọc tơ vàng kết Hùng Anh
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Sài gềnh mưa đổ đời thê thảm
    Vì có NgocChuong chết một nàng
    Tóc nâu, môi tím, mi xanh lét
    Hút hết hồn Chương, tốn mấy vàng
    Bao lần gọi điện sang bên ấy
    Gợi lại tình xưa những tháng ngày
    Ôm em ,anh ngó nghiêng bà xã
    Lỡ mụ tỉnh đòn chết mất thây
    Chương ơi! hãy vất tình xưa đó
    Đã có nàng đây, rất chịu chơi
    Anh hùng trận tuyến nơi xa lộ
    Gà chén cả con , tửu mấy vò
    Anh đây mai mối cho cô chú
    Tình bền ,duyên đẹp sánh thiên thu
    Phen này để đức cho thiên hạ
    Mai mối xong rồi anh đi tu
    Lá phong mà rụng cũng thôi đành
    Hẹn đến mùa sau sẽ mướt xanh
    Tái ông mất ngựa nào ai thấu
    Chương Ngọc tơ vàng kết Hùng Anh
  8. Tu_Cau_Muoi

    Tu_Cau_Muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Coi đi coi lại , tớ đánh giá cao bài thơ trên của bác LaTrung , không phải khen nịnh nhau mà đó là thật lòng !!! Có những chữ mà bác LaTrung sử dụng thật tuyệt vời , hàm nhiều ý nghĩa ... hình như bác LaTrung đọc được tình cảm , suy nghĩ của tớ thì phải !!
    Hai câu sau của bác LaTrung gần như bộc lộ tất cả những thông hiểu tình cảm , suy nghĩ của tớ :
    Thu nay về lại phong chưa úa
    Nhưng giá tim rồi, em biết không

    Bác La Trung dùng chữ thật chính xác , quá hay !!! Tớ xin cảm phục bác !!! Sợ rằng trình độ còn non nớt nên không dám làm 1 bài phân tích bài thơ nầy của bác !!
    Cám ơn bạn thứ 9 đã vote cho tui
  9. Tu_Cau_Muoi

    Tu_Cau_Muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Coi đi coi lại , tớ đánh giá cao bài thơ trên của bác LaTrung , không phải khen nịnh nhau mà đó là thật lòng !!! Có những chữ mà bác LaTrung sử dụng thật tuyệt vời , hàm nhiều ý nghĩa ... hình như bác LaTrung đọc được tình cảm , suy nghĩ của tớ thì phải !!
    Hai câu sau của bác LaTrung gần như bộc lộ tất cả những thông hiểu tình cảm , suy nghĩ của tớ :
    Thu nay về lại phong chưa úa
    Nhưng giá tim rồi, em biết không

    Bác La Trung dùng chữ thật chính xác , quá hay !!! Tớ xin cảm phục bác !!! Sợ rằng trình độ còn non nớt nên không dám làm 1 bài phân tích bài thơ nầy của bác !!
    Cám ơn bạn thứ 9 đã vote cho tui
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bà con đừng tin, thằng cha này với tôi là chỗ anh em xưa . Ngày nào chả chát với nhau, có gì mà không hiểu. Anh định làm mai cho Chuong với anhhungxalo, ý chú thế nào. Xong vụ mai mối này là anh..đi tìm thương nhớ
    To' Chú khen anh nói chuyện nhạy cảm thiên hạ còn tin, chứ thơ con cóc thì ra quái gì

Chia sẻ trang này