1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ảo và tình thực...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bevuato, 23/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bevuato

    bevuato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình ảo và tình thực...

    Tôi quyết định quên anh! Tôi xóa hết tin nhắn trong máy điện thoại của mình! Tôi tự nhủ ?ohãy quên anh ta đi? mỗi khi sắp nhắm mắt ngủ và mỗi sáng sớm khi vừa thức dậy.Tôi cố vùi đầu vào công việc để không còn thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ linh tinh. Ngày cả những đĩa nhạc khiến tôi nhớ đến anh, tôi cũng không dám động đến. Nhưng? dường như mọi cố gắng của tôi đều là vô ích! Tôi cảm thấy nỗi nhớ anh ngày một dâng trào!
    Anh đối với tôi thất thường giống như những cơn mưa rào mùa hạ. Thoắt đến, thoắt đi, nhanh chóng và bất ngờ.

    ?Anh ào đến. Mạnh mẽ và lôi cuốn. Đem tôi ra khỏi thế giới khép kín và buồn tẻ của tôi. Anh khiến tôi thấy cuộc đời tươi vui và đầy thú vị? Anh khiến tôi thấy con đường phía trước trải đầy nắng vàng và hoa tím?
    Thế rồi? Khi đã đem tôi ra khỏi vỏ bọc kín mít của tôi, anh lại biến mất! Không, anh đã bị lôi cuốn vào một vỏ bọc khác!
    Anh quên nụ cười của tôi để đến với một người mà anh chưa rõ mặt?
    Anh quên ánh mắt của tôi để tơ tưởng tới những câu chuyện vu vơ?
    Anh quên giọng nói của tôi để mơ màng tới một người đằng sau bàn phím?

    Tôi thảng thốt buồn! Bỗng thấy mình vô nghĩa trước những lời nói ngọt ngào qua bàn phím, bỗng thấy mình run rẩy trước một con người vô hình nào đó, anh luôn gọi là ?ocô ấy?.
    Tôi cố trấn an mình rằng đó không phải là sự thật? Rằng anh đang đùa giỡn tôi? Tôi cố gắng để coi như không có sự hiển hiện của ?ocô ấy??Nhưng không! Đó là sự thật. Sự thật như anh đang dần dần xa tôi?

    Anh đã khiến tôi phải quay quắt và đau đáu một lần. Tôi biết, lần thứ hai bao giờ cũng khó khăn hơn rất nhiều, bởi dường như tôi đã lún sâu thêm vào mêng mông nỗi nhớ anh mất rồi.

    Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên níu kéo anh ra khỏi con người hư ảo, vô hình kia không?
  2. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là không nên níu kéo.. bản chất của anh chàng này là thích chinh phục.. bạn hãy cố gắng mà quên con người này đi thôi
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chị bevuato làm em bất ngờ quá(Xin phép chị cho em xưng hô như thế vì chắc chắn em nhỏ tuổi hơn chị)
    Thật sự em không thể tin được có tình yêu sau bàn phím,khi người ta không thể hàng ngày tiếp xúc mặt đối mặt với nhau,khi những j đáng tin được chỉ là những dòng chữ,và cũng không có j để đảm bảo được rằng con người kia là có thật.
    Trên mạng người ta có thể nói j làm j tuỳ thích,có thể hôm nay bạn tổng thống,ngày mai bạn lại thành Lọ Lem.Em xin phép không bàn nhiều về vấn đề này vì đã có hẳn một topic về tình ảo rồi.
    Chị đã biết con người kia là hư ảo,vô hình,mà chị còn hỏi câu :Tôi có nên kéo anh ấy ra khỏi con người ấy không ư?Hơn ai hết,chị phải hiểu tình cảm của mình dành cho anh ấy là thực sự và sâu đậm đến mức nào chứ.Chị cần anh ấy thì chị phải giành lại anh ấy,chị đã thất bại một lần rồi,chẳng lẽ chị muốn những đau xót của lần đầu ấy lại quay lại sao?Thực và ảo cách nhau quá xa.Chắc chắn chị sẽ thuyết phục được anh ấy quay về thực tế,một người con gái luôn quan tâm và yêu anh ấy bằng những hành động cử chỉ thực tế ắt phải hơn hẳn những cái ôm hôn trên mạng chứ.Chị hiểu ý em không?
    Hãy quyết tâm lên chị ạ.Đừng để mất người mình yêu vào tay một người vô hình chứ,bởi chị đã vượt qua chính mính,một lời khuyên từ đáy lòng của em đấy.
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật ảo , ảo thật ... Thế giới là như thế .... Chẳng thể nói rằng quen qua Internet là xấu , hay không thể có tình cảm nghiêm túc được .... Mà cũng chẳng thể nói rằng cứ quen nhau ngoài đời là tình đẹp và ý nghĩa được .... Internet hay ngoài đời có gì khác nhau đâu , cũng có xấu xa , có lùa gạt có tốt và xấu .... Những ai nói rằng qua Net không tin được chỉ là theo cảm tính và chủ quan ....
    Theo cá nhân tôi , qua Internet hay ngoài đời đều the same , có khác chỉ là bên ngoài đời người ta có thể bên nhau , có thể được chạm vào nhau , còn qua Internet thì cần phải Take time .... Và đó là 1 thiệt thòi .....
    Vì thế không cứ gì qua Net , mà ngay ngoài đời nếu số phận hoặc bạn không đủ nhạy cảm hay gì đó để nhận ra đâu là quan hệ tốt xấu bạn vẫn bị lừa như thường ....
    Còn xã hội này là xã hội công nghiệp , của trình độ và khoa học kĩ thuật , nên những lưu học sinh ra nước ngoài nghiên cứu phải xa phương thiệt thòi và cách họ cảm nhận và gần hơn với người thân , với tổ quốc là qua Internet , và khi họ nảy sinh tình cảm tôi cho rằng nó chẳng khác so với 1 chàng trai và cô gái gặp nhau ngoài đời hết .....
    Tóm lại ý kiến cá nhân của tôi rằng nếu ai đó kết luận tình cảm qua Internet là xấu xa , tồi tệ và không bằng ngoài đời thì người đó đã phiến diện và sai lầm .... Bởi vì tình cảm qua Internet hay ngoài đời nó đơn giản do hoàn cảnh và dk khách quan tác động vào mà hình thành .... Và khả năng tốt xấu , thì là như nhau .... Tuy nhiên không phủ nhận rằng giữa đôi yêu nhau mà được bên nhau thì có ưu thế hơn đôi yêu nhau mà xa nhau .... Nhưng nếu vượt qua được thử thách đó thì 1 happy end mà tình ngoài đời chưa chắc đã có đâu ........
    Vì thế to tác giả nên take care , dù là qua Net hay bên ngoài , khả năng tốt xấu the same !
  5. bevuato

    bevuato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã có những lời khuyên chân tình cho tôi.
    Đúng thế! Lẽ ra tôi nên đặt câu hỏi là tôi sẽ phải làm gì để kéo anh về với mình.
    Thực ra, không phải là tôi chưa làm gì cả. Tôi đã cố gắng gần gũi anh hơn, tâm sự và trò chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng dù sao, những câu chuyện của tôi vẫn là những câu chuyện thật, có lẽ không hấp dẫn bằng những câu chuyện hư cấu sau màn hình? Tôi đã chủ động đưa ra các cuộc hẹn với anh, nhưng anh thường kiếm cớ bận? mà có khi tôi biết chắc rằng ?oviệc bận? đó của anh là chat với ?ocô ấy?.
    Nói thực là lòng tự ái của tôi bị tổn thương. Tôi thấy anh coi thường tôi. Có lẽ bạn fromcun nói đúng, anh là một người thích đi chinh phục và ưa mạo hiểm.
    KDIG! Cám ơn em đã có những lời khuyên thực tế cho chị. Chị muốn nghĩ như em lắm và cũng muốn làm được như vậy. Thực và ảo cách xa nhau đấy, nhưng cũng gần lắm thay. Nó đã khiến hai người không quen biết trở nên gần nhau hơn đấy thôi!
    Trước đây, đã 1 lần tôi phải coi thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương tình cảm do chính anh gây ra. Rồi khi tôi đã nguôi ngoai thì anh quay trở lại, lại nồng nàn và dịu dàng?khiến tôi không thể quay mặt đi.
    Và bây giờ, thêm một lần nữa?

  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!Em thương chị quá,huhu,,chị đừng buồn thế chứ.
    Nghe chị nói,chắc là anh ấy đã không còn....nhớ j đến tình thật rồi,hic,dù tình cảm thì em không muốn đâu,nhưng nếu lúc này em vẫn khuyên chị quay lại với anh ấy tức là em đã hại chị.
    Chị à?Với một người con gái như chị,hoàn toàn xứng đáng với một tình yêu đáng gía hơn tên...mê chát này.Chị thử nghĩ đi,nếu tiếp tục với ng này,có khi có ngày hắn....bỏ con bỏ vợ ôm laptop đòi li dị đấy.
    Em nói chơi cho chị đỡ căng thẳng thôi.Vui lên chị ạ.Chị đã vượt qua một lần rồi,thì lần này cũng chỉ là...chuyện nhỏ.Tình yêu lớn trong đời đâu có...dễ dàng bỏ nhau được chị nhỉ?
    Chị cứ nghĩ là...hắn được ông giời gửi đến để giúp chị càng ngày càng mạnh mẽ hơn,để...một ngày nào đó,chị đủ sức giang rộng vòng tay để đón một người xứng đáng hơn.
    Cố lên chị !!!Zô Zô Zô,khi nào cho em địa chỉ gã,em đến dạy cho gã bài học để gã...tỉnh ngộ
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
  8. bevuato

    bevuato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi! Vâng, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện quên anh đi và đã thử quên bằng nhiều cách. Nhưng tôi thấy khó khăn quá, khó như trước khi tôi gặp anh vậy. Bởi vì trước khi biết anh, tôi đã cảm thấy thật khó mà tìm được một người đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và những cuộc trò chuyện tưởng chừng như không bao giờ hết... Bởi vì không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu cảm thấy nhớ anh...
    KDIG! Chị cũng đã và đang nghĩ như em nói, mình đã vượt qua được một lần, thì cũng sẽ vượt qua được lần này...
    Cám ơn mọi người chia sẻ và động viên tôi.
    Quên đi một chuyện gì, dù là vui hay buồn đều không dễ... thậm chí không thể quên được là đằng khác. Chỉ có điều tôi sẽ học để không NHỚ và KHÔNG NGHĨ!!!
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hi`, cái topic tình ảo ở đâu vậy, tình iu tình báo của em cũng là tình ảo đây!
  10. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại phải tự dối lòng mình, phải cố quên anh ấy khi mà thâm tâm bạn không muốn như vậy? Vùi đầu vào công việc, vùi đầu vào học tập để quên anh ấy à? Vô ich thôi bạn a! Nếu bạn không tìm được một lý do chính đáng để quên anh ấy thì bạn sẽ không thể quên được đâu! Bạn hãy nói thẳng với anh ấy. Vâng! Nói thẳng những suy nghĩ của bạn! Nếu anh ấy vẫn không nhận ra tấm chân tình của bạn thì bạn hãy nghĩ lại xem anh ấy có xứng với bạn không? Nói chuyện hay à? Ở trên đời này có biết bao người nói chuyện hay? Đẹp trai, tài giỏi hay mạnh mẽ cũng vậy! Chẳng phải là chỉ có anh ấy đâu.
    Khi bạn đã nói hết nước hết cái mà anh ấy vẫn không nhận ra thì hãy xem như bạn đã nhìn lầm người. Khi đó bạn quên anh ấy dễ hơn nhiều! Đây chỉ là mối quan hệ nhân quả rất đơn giản thôi. Nếu không có lý do hợp lý mà cứ bắt mình phải quên anh ấy thì chỉ tự làm khổ mình thôi.Còn nếu anh ta vẫn còn coi trọng tình cảm của bạn thì tôi cho rằng anh ấy sẽ nghĩ lại.
    Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ là: hãy nói thẳng để không phải lừa dối chính mình!
    Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ trang này