1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ảo

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi OngGiaXauXiNgheo, 21/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OngGiaXauXiNgheo

    OngGiaXauXiNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tình ảo

    ^_^ uhm cứ nhắc đến cái từ "tình ảo" lại thấy vui vui, nhưng rõ ràng đó chỉ là cảm xúc của riêng mình. Nhưng không ít người chợt thấy bất chợt một kỷ niệm buồn hay chút nhói đau khi nghĩ đến những mối tình thời internet.
    "Tình ảo" những mối quan hệ giao tiếp "hear with out sound", "out of face, out of everythings" nhưng rõ ràng nó đã gắn kết mọi tâm hồn.
    Lên mạng và bộc bạch mọi tâm sự hay hay thậm trí tìm chút giải trí vui vẻ. Ai cũng nghĩ rằng thế giới ảo sẽ chẳng ai biết ai, nhưng họ đâu có biết rằng 2 tâm hồn đang từ từ đuợc kéo lại gần nhau cho đến khi gặp mặt, từ một phía hay từ cả 2 phía bỗng nhận ra rằng mình gắn bó với tâm hồn kia từ lúc nào... và bắt đầu cho những chuyện tình đơn phương, hay song phương thậm trí đa phương ^_^
    ..........
    Chuyện sẽ còn dài ........ mọi người cùng chia sẻ chút nhé, có thể nó chỉ còn là một kỷ niệm dù đẹp hay buồn nhưng tại sao không chia sẻ cho mọi người nhỉ? hay cũng có thể nó vẫn đang tiếp diễn của một mối tình đơn phương kiến bạn dằn vặt hay khiến bạn hạnh phúc vì đơn giản bạn đã tìm được một mối "tình ảo thật" của mình
    FPT (webchat) thì rõ ràng là đã và sẽ tiếp tục có, nhưng nó có vẻ đơn giản hơn và khá chân thành vì mọi người thật sự thân thiết gắn bó như gia đình lớn, bạn bè và những mối quan hệ ...... ( cái này sad không quan tâm và không thật sự gắn bó nên khó biết nhiều )
    FPT (Mirc) híc không biết nói thế nào nhiều người gọi nó là chợ tình nơi bạn có thể khá đơn giản để kết bạn ....... từ " tình ảo" ở đây đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhưng rõ ràng thời gian gần đây, những lời chê nhiều hơn khen.
    ViệtChat đã qua thời kỳ hoàng kim những tình bạn thật sự đơn giản dễ hiểu được thay thế bằng những lần severdown khiến các room vắng bóng những thành viên. Trước đây khi nhắc đến việtchat ai cũng bảo sành điệu khó chơi, nhưng thực tế hoàn toàn khác họ có những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, thành viên thật sự đáng mến và găn bó, chuyện tình cảm bạn bè và tình yêu khiến họ càng gắn kết lại với nhau hơn

    ^_^ đó là tóm tắt chút, mọi người cho ý kiến nhé (P/S: nếu nhầm box thì chuyển hộ sad cho đúng chủ đề vì chả vào đây mấy nên chả quan tâm)

    Hãy chia sẻ những cảm xúc "ảo" của mình để bạn trở thành một phần của cái gọi là "tình ảo"
    bi giờ đi ngủ, chutttttttttttttttttttttt everybody <==== tình ảo của tớ đấy ( kiss, kiss nữa, kiss mãi)
    ^_^


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------^_^ Yahoo! ID: onggiaxauxingheoinhellThích nhất trên đời là xem phim!!! ^_^
  2. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Tình thời Net nghĩa là sao nhỉ
    Có phải là yêu ảo hay chăng?
    Khi cuộc sống thực vãn lạnh như băng
    Cuộc sống ảo tuôn trào như núi lửa ???
    "Cuộc sống ảo" ôi thật là chán ngán
    Dù bạn biết tôi quả thật rõ ràng
    Lúc gặp nhau, khi qua độ thu sang
    Chắc gì bạn đã tươi cười gặp mặt
    Có tặng nhau một nụ cười duyên???
    Có nói với nhau lời chia tay quyến luyến???
    Có chat với nhau được hơn chín tiếng???
    Có dám cầm tay, có dám nhìn..????
    Hãy tưởng tượng khi lần đầu gặp mặt
    Chẳng dám nhìn nhau, chẳng nói được điều chi
    Đêm về nhà chẳng làm được việc gì
    Chat trên mạng cũng đâm ra lúng túng.
    Gọi điện thoại không được nói lung tung
    Câu với cú phải trở nên hoàn hảo
    Chính vì vậy đâm ra gượng gạo
    Không nói còn hơn là nói chuyện kiểu này
    Phải cải thiện tình hình này ngay
    Yêu thì yêu nhưng phải yêu thực tể
    Đừng yêu ảo, các bạn ơi thế nhé
    Hãy nói yêu bằng chính trái tim mình ​
    Guti
  3. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta cũng chỉ biết mình yêu thôi chứ có ai lý giải đc là ví sao đâu đúng kg nào?Như thể có những người lên án chuyện nhuộm tóc,những ng` lớn tuổi cũng vẫn thường nhuộm tóc đấy thôi chỉ có điều họ nhuộm tóc đen và thanh niên lại nhuộm tóc mầu.Nhưng xét cho cùng thì nó vẫn đc xét vào chung 1 cụm từ Nhuộm tóc.
    Yêu 1 người quen trên mạng cũng chẳng có gì là kg hay cả.Nó cũng chỉ mang 1 hình thức quen biết để đến với nhau thôi.Có lẽ bởi nhiều người ác cảm chuyện chat chit mà coi đấy là chuyện kg hay.
    Chỉ có những người đáng trách khi cố tình né tránh mà kg nói rõ ràng.Thực ra tôi cũng cố giữ khoảng cách với chater lắm,bởi tôi cũng kg muốn đem lòng yêu 1 ai đó trên mạng.Nhưng vẫn có 1 câu nói rằng " yêu là kg còn lý trí ".Tôi tự cho câu này là châm ngôn của mình bởi tôi thâynó rất đúng.Lý trí mình khuyên bảo bản thân đủ điều nhưng con tim khi yêu có bao giờ chịu nghe lời đâu.
    Đang bức xúc quá mà gặp ngay phải chủ đề này nói racũng nhẹ lòng thật.Nhưng thật lòng mà nói tôi cũng kgmuốn phải vướng bận tình cảm với 1 chater nào cả hic ( mô thuẫn quá phải kg mọi người??? )
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thì với thời đại bây giờ thì việc Net cũng là 1 môi trường làm quen như bao môi trường khác thôi mà. Việc này nên được hiểu là bình thường, đặt nặng nề làm gì cơ chứ ??
    Hê hế, thế sao iem HQ biết thế mà vẫn tránh né nhỉ ? Bật mí cho anh coi xem anh chàng nào thế ???
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đc thì em đã gào tên người ta ra đây mà mắng cho nó hả giận rồi anh Sing ơiiii.
    Này,.........I HATE YOUUUUU
  6. OngGiaXauXiNgheo

    OngGiaXauXiNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    To Guti: không ngờ bé cũng thơ thẩn hay thế, có tý tình yêu tình báo vào nên nó lãng mạn hơn huh?
    To Sing: môi trường nào thì đúng là cũng thế nhưng nó hơi bị sến thì phải ^_^ hơn nữa tình ảo nhiều nghĩa lắm biết lúc nào thật lúc nào ảo ^_^
    To Honey: sao thế em yêu, anh nào làm em buồn thế kiss cái nhé: chuttttttttttttttttttttttttttttttttt
    To someone: Nếu không có cái tình ảo thì chả bao giờ có nhiều chuyện, mọi người thật ra có mấy người thấy thoải mái? mấy người lên mạng để trút giận giải toả tâm lý của mình? chắc cái này chỉ từng người mới có câu trả lời. Thử suy nghĩ những gì mình được và mất trong cái thế giới ảo trong "tình ảo" rồi viết vào đây nhé cho dù đó không phải là chuyện của mình của một ai đó để mọi người hiểu rõ hơn "tình ảo" nghĩa là gì?
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------^_^Sinh năm 1969, người già nhất TTVNOL!!!Yahoo! ID: onggiaxauxingheoinhellThích nhất trên đời là xem phim!!! ^_^
  7. Honey_Queen

    Honey_Queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy để em mở màn 1 chuyện tình thứ nhất nhé
    Hai người gặp nhau trong 1 buổi họp room.Trước đó họ chưa bao giờ chat với nhau nên có thể nói là chẳng có gì nghĩ ngợi để thất vọng cả.Có lẽ cũng vì hợp tính nên họ chẳng cần tìm hiểu nhiều mà tới với nhau ngay.Chẳng bao giờ thấy họ cãi cọ nhau bao giờ cả và thật là 1 điều đáng mơ ước cho những cặp tình nhân chứ chưa nói tới 1 kiểu tình yêu qua mạng.
    Thế rồi bỗng 1 ngày người đàn ông đã quát tháo và thay đổi tính tình.Một tuần họ kg gặp nhau,rồi người con gái cũng biết rằng mọi chuyện đã hết chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi.Vì kg biết lý do nên cô gái quyết định đi tìm sự thật.
    Chẳng có cách nào hay hơn là đi vào những thứ đc gọi là riêng tư của người khác cả.Thế là cô gái cố gắng dò pass hộp thư của bạn trai mình.Thật may mắn cô đã thành công.Nhưng cô quá shock khi đọc 1 lá thư gần nhất nói về cô kg nhiều nhưng có những lời lẽ khiến cô kg kìm nổi nước mắt.
    Quá thất vọng cô chẳng thà chưa đọc và đừng hiểu vì sao người cô yêu thương lại lừa dối cô.Hình ảnh tốt đẹp đã mất,và cô đã hiểu thế nào là TÌNH ẢO
  8. Huong_money

    Huong_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái gì tình ảo tình thât, chả hiểu gì cả, lão già làm gì có tình mà cũng bày đặt nào tình ảo tình thât. kiếm ra được bà lão nào hẵn nói nhá, hay là đang trong quá trình thất tình bà lão nào nên post bài lên cho đỡ bức xúc thế lão già, nếu có chuyện gì thì cũng phải nói với con một câu, dù gì nể tình bố con đây sẽ giúp một tay, chứ gào ầm lên mỗi người một câu thế thì không ăn thua gì đâu [
  9. coldgirl

    coldgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    sao lau lam rui ko thay Onggia vay ? cold nho Onggia lam nha''''.....huhu, ve nha voi cold diiiiiiiiiiii
    Inconnue, elle étalt ma forme préférée,
    Celle qui m'enlevaut le souci d'être un homme,
    Et je la vois et je la perds et je subis
    Ma douleur, comme un peu de soleil dans l'eau froide.
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi yêu 1 con người trên mạng là vô cùng ...dại . Thực vậy , trên mạng , ko ai biết ai , nói chuyện bâng quơ ...có thể vì 1 lí do nào đấy ( vì buồn , vì vui , vì có chuyện muốn tâm sự , .... ) mà 2 tâm hồn đến gần với nhau ...để rồi họ ngỡ rằng họ đã "yêu" . Vâng , thật buồn cười , họ yêu cái nick của nhau chứ chẳng phải họ yêu nhau ....
    Trên net và ngoài đời khác xa nhau , 1 con ng` ở ngoài đời và 1 con người trên net cũng khác xa nhau . Yêu nhau trên mạng để rồi đến lúc gặp nhau mới vỡ ra .....để rồi thấy mình thật ngốc .
    Tôi đã đọc được 1 bài nói về Tình ảo khá hay ( hình như ở BOX tình yêu - tình bạn thì phải ) có 1 câu rất hay : ko thể gói gọn tình yêu trong 156 con phím được ...TY mà ko qua tìm hiểu thực tế ko xứng gọi là TY ....
    Ngẫm lại , cũng đã có lần tôi dính vào tình ảo , yêu 1 con người cách đây gần nửa vòng trái đất ...yêu lắm ...lúc nào cũng nhớ , online suốt ngày chỉ để nói vài câu thôi . Ha , đến lúc ng` ấy về nước , tôi đã bỏ cả công việc để ra sân bay đón ,.....chuyện gì xảy ra nhỉ ? .......trước mắt tôi là 1 người phụ nữ đã có chồng , họ về nước chơi ..... sau đó cô gái cũng đã gặp xin lỗi tôi nhưng quả thật ....nổi đau vẫn còn đó ....2 chữ Tình ảo vung ra thật dễ nhưng đi theo nó lại là những câu chuyện bi hài , đôi lúc còn là lố bịch nữa ......ha ha ha
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     

Chia sẻ trang này