1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ảo

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi OngGiaXauXiNgheo, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl18buon

    girl18buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Girl18buon nghĩ mạng là một nơi thử thách, nó mang lại cho ta những người bạn " và có thể là một nửa của ta nữa" nhưng nó cũng sẽ lấy lại nếu ta không biết trân trọng và giữ gìn
    Đừng nghĩ những cái bạn đang có là ảo vì ý nghĩ đó sẽ khiến bạn đánh mất những gì bạn thật sự yêu quý đó....
    I KNEW I LOVE YOU AND YOU LOVE ME TOO, hic hic
  2. nhat_ky_cua_toi

    nhat_ky_cua_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    iu là "tự tử" trong lòng một it đó.Còn tình ảo ư kho'' ra phết đáy bà con ạ.Nhung toi vẫn phải tin ràng no'' đã đang và se xay ra.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nói về Tình ảo thì trên TTVN này cũng đã có 1 topic khá hay, tập trung nhiều cảm xúc của nhiều người yêu qua Net và tìm nhau qua Net. Xin mời các bạn qua xem chủ đề [topic]220747[/topic]
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tình ảo thì ở đâu cũng thế cả thôi, ở TTVN thông qua các bài viết hay PM, hoặc trực tiếp nói chuyện qua chát như ở FPTChat. Rõ ràng đấy là 1 môi trường làm quen như bao môi trường khác mà. Chỉ tội nó khá mới, có người chấp nhận được nhưng cũng có người không chấp nhận được. Vì rỗi đằng sau một số thử ''ảo'' thì thì rồi cũng phải gặp nhau, lúc đó là ''thực'' rùi. Tớ thì thấy rằng tình iu qua mạng cũng hết sức bình thường, miễn sao đừng quá lung linh ''ảo'' khi chưa có được cách nhần nhận ''thực tế'' khi va chạm thật ở ngoài đời. Cân bằng một chút chuyện đó thì cũng hay chứ sao....
    Chẳng hạn như thế thì anh mới được quen biết iem Girl18buon xinh đẹp, đúng ko em nhờ ??
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. coldgirl

    coldgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    dù sao em cũng fải cảm ơn FPT đã cho em một cái netlove tuyệt vời wa'' đi. Nếu chuyện cổ tích của bọn em mà có hậu chắc em theo FPT suốt thôi....
    Inconnue, elle étalt ma forme préférée,
    Celle qui m'enlevaut le souci d'être un homme,
    Et je la vois et je la perds et je subis
    Ma douleur, comme un peu de soleil dans l'eau froide.
  6. girl18buon

    girl18buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ anh Sing bảo girl18buon là cá sấu hôm nay lại nói là xinh===> đây là 1 ví dụ điển hình về câu nói ẢO, có xen tình cảm anh em cá nhân, hihi!
  7. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tình Ảo . Chữ Tình đi trước cho ta cảm nhận về 1 thứ thật ngọt ngào , êm dịu . Chữ Ảo đi sau cho ta biết đắng cay , đau khổ , chua xót ,......
    Tình Ảo .......ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ là 1 thứ tình cảm ảo ảnh mà bao con người tìm đến , nắm lấy nó để rồi bàn tay ứa máu bởi những sợi gai vô hình .
    Net thì sao , mà yêu thì sao ? .....yêu qua net , yêu 1 con người ko biết mặt , yêu 1 cái tên cũng "ảo" nốt ,......
    Vậy đã bao nhiêu người đến được với nhau qua nét , bao nhiêu người lầm tưởng đó là mối tình đầu ( để rồi vỡ tan chỉ sau chừng 2 ,3 tháng ) , bao nhiêu người đi cùng năm tháng với nỗi đau sau trang vveb kia , bao nhiêu người biết được mình bị lừa dối , bao nhiêu người .......
    Buồn , tình ảo dễ nảy sinh , dễ hơn cả ngoài đời vì trên net chẳng bộc lộ được 1 tý tẹo nào tính cách ngoài đời , hay chăng đó chỉ là những vẻ hào nhoáng cơ bản bên ngoài . Để rồi đến khi gặp mặt , nhìn thấy con người thật để rồi tim bỗng ứa máu , nước mắt trong như hạt sa rơi vỡ toang vì 1 thời dại dột ....
    ( ....................... tâm sự của 1 người đã từng qua Tình Ảo ............)
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  8. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

    Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm.
    Chỉ nói ?oyêu em? và cứ thế Enter
    Và hai người cứ yêu thế trong mơ
    Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
    Đêm cứ càng khuy họ càng mê mải
    Nói truyện trăng sao mật ngọt thiên đường
    Nàng ở bên này 9 nhớ 10 thương
    Chàng ở bên kia ngày đêm trông đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường.
    Nàng hỏi chàng ?oAnh cứ nói yêu thương
    Thế mà bỗng anh biến đi đâu mất?
    Chàng vội vã :? ơ kìa anh nói thật
    Anh bị out, vừa lập tức log vào ?o
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chát mãi, chát hoài mà không hết chuyện
    Tình cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng ?oI LOVE YOU? rồi cứ thế Enter
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi truyện Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo ? cảm thấy hơi buồn
    Guti
  9. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ông ẻm Guti thơ thẩn điên ra phết... hề hề.. Làm thêm mấy phát nữa đê em...
    Tình ảo không bền...
    Và chỉ có thể giải quyết tạm thời những bức xúc về tình yêu của 2 hay nhiều người trong một khoảng thời gian nhất định.
    Nếu có tình yêu thực sự và kết thúc trong 1 mái ấm gia đình thì đó được coi là chẳng may chó ngáp phải ruồi...
    Thôi xem ra cái vụ này khá rắc rối.. Ứ muốn bàn nhiều nữa... khà khà......
    Mời các bác tiếp tục...

    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  10. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
    Khuất đâu đó phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử 1 lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người
    Hai bên modem em và tôi
    Cùng 2 cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa ,khi là nghiêm chỉnh
    Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau .
    Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn
    Cứ nghĩ rằng sau 1 cái tên la` lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu ,cảm thông
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dôt
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu.
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng"hi" dịu đang đầm ấm;
    Thèm một mail dù chỉ mot đôi dòng
    Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy trong lòng mot chút thảnh thơi
    Mạng là phim và mạng cũng là đời
    Cũng lắm niềm vui ,cũng nhiều nước mắt
    Cũng ghét yêu nửa đùa nửa thật
    Cũng giận hờn thế nọ thế kia.
    Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian ,bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày cất vào như đôi mắt modem .
    Mạng là gì ư ?Là tôi và em
    Cứ mải mê tìm nhau ,đưoc rồi lại mất.
    La`cuôc phiêu lưu thử tìm gì thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể tìm kim.
    Mạng là gì ư? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ ,có khi màu nhiệm
    Cứ thử click vào đến lúc sẽ tìm ra .
    Cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh ,tim vàng đôi lứa .
    Cổ tích ngày nay ko còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.
    Guti

Chia sẻ trang này