1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bắc duyên nam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pignais, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    tình bắc duyên nam

    hic hic các bác à, mặc dù Việt Nam giải phóng tròn trèm 30 năm roài nhưng hình như vẫn chưa hết ngăn cách ý . Các bác giúp em với , em là con gái Sài Gòn chính gốc , nhỡ yêu một anh ở Hà thành roài , nhưng mà anh ý ở xa wá , khoảng cách về địa lý thì không có gì quan trọng nhưng mà cái dzụ quan điểm sống và làm việc bắc nam khác biệt quá, cứu em với nếu muốn hoà hợp thì làm seo bi giờ .Cách sống và khoảng cách cứ xa nhau thế này , buồn lắm , gặp nhau một lần thì lại lo lắng không biết chừng nào gặp lại nữa , huhuhuhu sống trong Sài Gòn mà cứ muốn tiến về thủ đô thôi .
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    khô? thật!
  3. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    no problem
    tớ có đứa bạn,cũng yêu NAM bắc,vừa cưới nhau rồi
    bạn cứ phấn đấu đi,khó khăn thì nhiều nhưng yêu thì chuyện nhỏ
  4. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hix, còn em thì gái HN, trai SG...bác tiến về thủ đô thì em lại nam tiến...khéo giữa đường miền trung lại đổi ý í chứ cứ nói yêu thì sẽ vượt qua tất cả nhưng từ yêu đến cưới là cũng cả một vấn đề. Để hiểu đc nhau thì cả hai đều fải cùng cố gắng... tiến công vào lô cốt cũng quan trọng, để hiểu được lối sống của từng gđ...2 bác chịu khó làm giàu cho ngành hàng không vn trước khi về cùng nhà nhá.
    All the best to U
  5. sawasdee

    sawasdee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Híc, nan giải nhỉ. Tại sao lại tự đưa mình vào hoàn cảnh như thế chứ híc (hỏi thế những cũng biết câu trả lời rùi, yêu thì biết làm sao đây )
    Nói chung là nếu đã xa nhau như vậy thì bạn phải xác định thật rõ ràng, nói thế nào nhỉ, tính đến tất cả các yếu tố, đôi khi là thực tế một chút để biết mình nên làm gì.
    1. Tình yêu: tình cảm hai người thế nào, có đủ để vượt qua mọi khó khăn không. Ít nhất, anh ấy phải thật mạnh mẽ để có thể là chỗ dựa tuyết đối cho bạn khi bạn phải sống xa gia đình, anh ấy sẽ là cầu nối là người giúp bạn hoà hợp được với cuộc sống mới trong gia đình anh ấy. như thế đòi hỏi phải rất yêu, rất can đảm và rất manly
    2. Gia đình: các cụ có ủng hộ chuyện tình cảm của các bạn không. bố mẹ bạn thế nào, có mấy người con, sẽ sống ra sao khi bạn ở HN. Nếu bố mẹ chỉ có một mình bạn, mà bạn lại là chỗ dựa chính (về mặt kinh tế chẳng hạn) của cả gia đình thì hơi khó khăn rồi. còn ngược lại, gia đình bạn có điều kiện thì sẽ ổn hơn rất nhiều. Ngoài ra cũng phải tính đến bố mẹ anh ấy, họ có quá khó tính không, có thể dễ dàng dung hoà được không (đây là vấn đề về cách sống dấy, anyway tớ nghĩ là nó không quá to tát đâu vì nếu yêu thì mình có thể cố gắng thay đổi được hết, nhất là có anh ấy ở bên)
    3. Kinh tế: Cái này cũng khá quan trọng đấy, khả năng ổn định công việc của bạn ở ngoài này thế nào, khả năng kinh tế của anh ấy ra sao, ít nhất các bạn cũng cần phải sống "ổn" để khi muốn là có thể đùm bọc cả gia đình kéo về thăm bố mẹ vợ nhẩy...
    nói sơ sơ là thế, nếu tất cả các yếu tố trên đều có cơ sở giải quyết thì mình nghĩ là chẳng nên chần chừ gì nữa. đã tìm được người thực sự phù hợp với mình thì không nên bỏ lỡ. các bạn có thể tính đến chuyện để bố mẹ anh ấy xin phép bố mẹ bạn cho bạn ra ngoài này, hoặc làm một lễ ăn hỏi nhỏ, rồi thì ra đây bao giờ công việc ổn định là ta cưới. hic
  6. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhằm nhò gì, Bắc tiến đã là chi. Người ta còn Mĩ tiến, Úc tiến, Pháp tiến ...và tương lai vũ trụ tiến luôn í chứ. Tự tin lên . Đùa thôi, chứ người bắc xem ra vẫn còn fong kiến lắm. Một số gia đình vẫn còn giữ gia fong này nọ lắm. Trong nam thì xuề xoà hơn nhiều. Bởi vậy ai làm con dâu miền bắc khổ hơn con dâu miền nam hả ( Phần đông là thía ). Lấy con trai miền bắc, trước hết phải hiểu anh ấy nói gì trước nha. Bonnie mà nghe giọng con trai miền bắc chắc phải cần thông dịch, và anh ta chắc cũng phải thế
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Trên lý thuyết thì tình yêu có thể vược qua tất cả, nhưng trên thực tế thì hơi bị khó, ko đơn gỉan là 1tr350 tiền vé máy bay đâu, nan giải lắm!
  8. bumbum1017bum

    bumbum1017bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nói trên lý thuyết : yêu là vượt qua tất cả . Nói theo thực tế : nhiều chuyện giải quyết lắm và yêu như thế mệt lắm , bao gồm cả tình phí , suy nghĩ và các thứ . Hehe chuyện tình yêu là chuyện của duyên phận , yêu thì khó nói trước lắm , không ai nói được gì trước đâu .
    bumchatbum
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bình loạn, í quên bình luận, mà cái title em nó dzun dzun!

  10. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm ơn mọi người vì đã tư vấn cho em , hic hic không biết mình làm giàu cho hàng không VN thế này thì có được họ hậu tạ gì không ah, càng nghĩ đến cái cảnh đi du lịch trong nước còn đắt hơn cả oversea mới đau chứ . Đành vậy thôi tất cả vì tình yêu hehe
    À mà các bác tư vấn cho em nhiều thế , khi nào các bác rỗi em rủ mọi người đi ăn kem "ông già" , mà ai ở trong Nam ah, còn ngoài HN thì hì hì để em ăn roài chụp hình gửi cho các bác
    [
    [/quote]

Chia sẻ trang này