1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn bắt đầu từ đâu thế ????

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn bắt đầu từ đâu thế ????

    Tình yêu ..tình bạn...hai thứ o thể thiếu được trogn cuộc sống con người..Nhưng có vẻ như dạo này tình yêu đang lấn sân một cách rõ rệt ...Bằng chứng là rất nhiều topic nói về tình iu ..trogn khi tình bạn thì chả có mấy.....Xét tình hình đó ..em muốn lập cái topic này để mọi người cùng thảo luận xem...1- Tình bạn bằt nguồn từ đâu ???
    2- Để có một tình bạn vững chắc thì phải làm sao ?
    3- Bạn thân là rì ???
    4-Đôi khi ta cảm thấy mình cô đơn trogn khi bên cạnh có rất nhiều bạn bè...bạn tốt và bạn thân hình như còn cách nhau một khoảng dài....
    Mọi người thử cho ý kiến nhá ............Em viết thế đã ....

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. BORING_ROOM

    BORING_ROOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Tôi nghĩ rằng tình bạn là sự thông cảm và hiểu biết lãu nhau, dựa trên những quy tắc chung cua xã hội
    Bạn hoàn toàn khac với bè
    Mac dù biết vâỵ nhưng tôi cũng chỉ có rất ít bạn theo đúng nghĩa của nó
  3. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    1- Tình bạn bằt nguồn từ đâu ???====> bắt nguồn từ sự ấn tượng
    2- Để có một tình bạn vững chắc thì phải làm sao ?===> hãy làm cho những ấn tượng đó ngày càng đẹp lên = tất cả sự chân thành của mình
    3- Bạn thân là rì ???===> là tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2
    4-Đôi khi ta cảm thấy mình cô đơn........ Bởi không có gì là mãi mãi, và tình bạn cũng vậy,. tớ rút ra nó từ thật nhiều câu chuyện...........bạn thử kiểm nghiệm xem !!!!
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trong lúc học bài, tự nhiên lại nghĩ đến 2 từ, Tình bạn, và một thứ tương đương dòng sông.
    Dòng sông là một dòng chảy rất nhỏ, nhưng thật sự quan trọng, giả thử bạn đang ở trên một sa mạc, mênh mông và không bờ bến, cái bạn cần đến nhất là gì ??? chỉ một ngụm nước nhỏ mà một dòng sông đem lại, cũng có thể làm bạn vơi cơn khát và bước tiếp.
    Tình bạn là thế đấy, nó tiếp sức cho chúng ta trong những lúc khó khăn nhất.
    Nhưng một dòng sông, muốn tồn tại và sống mãi, cần phải có nguồn cung cấp, và nước ở đầu nguồn bao giờ cũng là dòng nước tinh khiết nhất. Cũng như tình bạn, hãy đến với nhau = tình cảm chân thành và thật sự trong sáng
    Ai đó đã nói rằng : không ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông Đó là nói tới sự đổi mới không ngừng của dòng sông ấy, dòng chảy luôn được bổ sung, luôn được tái tạo , luôn được vun đắp thêm từng ngày từng ngày.
    Tình bạn cũng thế, nếu bạn không hàng ngày vun trồng cho nó, không hàng ngày quan tâm đến nó, thì nó sẽ dần cạn khô đi trước khi bạn kịp suy nghĩ lại.
    Có nhìu người nghĩ rằng, tình bạn là mãi mãi, là vô tận, chính xác, nhưng chưa đủ, nó là mãi mãi, là vô tận chỉ khi ta luôn luôn cần đến nó, quan tâm và vun trồng nó mà thôi !!! Đừng như một người khách ghé chân khi mệt mỏi, uống một ngụm nước, thậm chí khen dòng sông đó thật đẹp, nhưng lại quay lưng đi không nuối tiếc
    Nếu bạn muốn có một tình bạn bền lâu, xin đừng coi người bạn của bạn là một nồi cơm thạch sanh không bao giờ vơi cạn, sức chịu đựng của con người thật có hạn, và cái gì cũng có quy luật của nó............

    Đây là bài tớ viết trong nhật ký box 84HP, thấy cùng chủ đề này, và hình như đã trả lời được phần nào câu hỏi của CHOC, nên cóp ra đây, mọi người cùng đọc xem nhé ???
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 12/05/2003
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đôi lúc chỉ là cái chào>>>chúng ta đã là bạn,thế có fải là một tình bạn thật theo đúng chữ "tình bạn" hay không?Hình như không fải ...vậy như thế nào mới là bạn,mới là tình bạn thế???
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 12/05/2003
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ....bạn thân ..bạn hơi thân ..bạn xã giao ..bạn học ...tri kỉ ....Thật là lắm kiểu bạn bè ..Thế nhưng chung quy vẫn là một chứ bạn ....Người ta lại căn cứ vào mức độ thân xơ , mối quan hệ ít nhiều mà phận loại cho nó..Chả hiểu thế nào nữa nhưng có lẽ là để có một tình bạn đích thực bặt buộc phải có sự chân thành ..sự quan tâm đến nhau thật lonngf ..cso như thế tình bạn mới sống được ...
    Có nhiều người hay lầm tưởng giữa bạn và bè ....Chỉ cần một nhóm người chơi với nhau ..hay rủ nhau đi chơi ...hay ngồi buôn dưa lê ..hay đơn giản là thâm niên quan nhau lâu lắm roài ..thế là ta tưởng rằng mình đã có bạn thân ,,,,nhầm lẫn quá ....Chỉ cho đến khi ....suốt một tháng trời ..có khi là cẳ năm trời..chả cần bít đến nhau ...bận bịu với những việc này nọ ...cũng chả có cả nhu cầu cần gặp nhau nữa ......Thế là ta mới nhận ra ...hoá ra o phải đó là những người bạn thân cảu mình ....chẹp ....cũng có nhiều khi thấy hụt hẫng ghê gớm ...Cứ quan tâm đến người khác ..coi người ta là bạn thân ,,,chả nề hà bất cứ chuyện rì ..nhưng mà thực ra người ta chỉ coi mình là bè....thế rồi chán..chả thiết kết bạn với ai nữa ...Chỉ khi ta tìm thấy những tâm hồn đồng điệu lúc đó cái cảm giác có một tình bnạ thật sự mới thật tuyệt vời ..........
    Tình bạn có lẽ là điều kì diệu nhất trên đời .....( đấy là đối với riêng em ..) ...Cứ nghĩu mà xem ...khi ta tìm được sụ bình yên khi bên bạn bè mình ....tìm được cảm giác ấm áp và tin tưởng .......Còn gì tuyệt vời hơn thế >>>
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    to xuognca : Cám ơn nhá ....Cái chủ đề này ngoài chúng ta chăm chỉ post ra thì có mỗi 2 người nữa....hihi....Bài viết của iu hay wá...thấy iu viết tui lại phải viết đấy ...hihi....
    Tình bạn và dòng sông ..tui thấy cách nghĩ này hay lắm nha ..Rất mới nữa .......thú vị thật đấy ....Có lẽ là đúng thật ...dòng sông cứ trôi đi ..tình bạn cũng vậy..cũng đang trôi cùng dòng chảy thời gian .....Tình bạn o vĩnh cửu..mà nó đang ngày một phát triển ..sẽ lớn dần lên trogn mỗi gnười ....tuy nhiên có một điều ..tình bạn luôn luôn là tồn tại ....giống như dòng sông vậy .....Hãy nắm giữ lấy tình bạn cuae mình ...đừng bao giờ đánh mất nó ..bởi lẽ đó là cái quý giá nhất mà con người ai cũng phải có ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ cái nhìn , bắt đầu từ tình yêu ngộ nhận hay bắt đâu từ sự quen nhau bất ngờ đến thú vị....v...v.. . Đừng hỏi tôi nó bắt đầu từ đâu vì tình bạn có từ khắp mọi nơi từ những hiểu lầm hay những mối thù truyền kiếp he he
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đó cũng chỉ là một cách nhìn thôi CHOC ạ, như tớ thấy thì tớ thích bài trả lời của RUT , và đồng ý hoàn toàn với ý kiến đó đấy !!!
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thường thì mọi người hay nói tình bạn bắt nguồn cho một tình yêu,có fải là như thế không?giữa bạn và bạn thân có một khoảng cách rất lớn....(đúng như là chocopie nói đó...)

Chia sẻ trang này