1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn bắt đầu từ số 0 và giờ nó cũng chỉ là số 0 tròn chĩnh .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietfat, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tình bạn bắt đầu từ số 0 và giờ nó cũng chỉ là số 0 tròn chĩnh .

    Mình buồn lắm các bạn ạ ? Chẳng biết nói thế nào về nỗi buồn của mình bây giờ ? tại sao lại vậy cơ chứ người mà mình yêu quí và coi là người bạn thân lại nghi ngờ và nghĩ mình xấu đến vậy . Thật uổng cho nhưng tình cảm mình đã dành cho họ , những tình cảm chân thành tận đáy lòng mà mình muồn dành cho người bạn đó . Mình cứ nghĩ rằng xa nhà xa người thân tìm đưọc một người bạn thân thì thật tốt cho mình , mình đã vì những cái suy nghĩ như vậy mà đã sống hết mình có thể là hết mình với người bạn đó . Thực sự người bạn đó trong mình nó khác những người bạn khác , vì người bạn đó mình cảm thấy rất quí và có phần mình rất kình nể , mình đã thực sự quí mến người đó . Mình đã sống đúng con người mình với họ , o có chút bon chen o có chút lợi dụng mình sống thật vô tư với họ , nhưng mình đã nhầm tất cả những gì mình đã dành cho người đó đã đổ xuống sông xuống biển chỉ vì những cái vật chất tầm thường . Mình đã đánh giá cao về họ nhưng đến hôm nay mình mới hiểu rằng dù mình có sống thế nào thì mình cũng thực sự là thấp , họ dánh giá mình quá thấp so với những suy nghĩ của mình . Có thể là mỗi người 1 suy nghĩ nhưng mình o ngờ rằng chơi với nhau vậy mà họ lại có những suy nghĩ mà thực sự mình chưa bao giờ nghĩ đến về họ thế mà họ lại nghĩ mình như thế chứ . Mình thấp kém nhỏ bé thế sao , tầm thuờng đến vậy sao ? và xấu xa đến vậy sao ? Thế là hết rồi , một tình bạn đẹp đã đi vào quá khứ ,vào dĩ vẵng xa xăm . Thật buồn đúng không các bạn .




    Vietfat
  2. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Quả là buồn thật đấy nhưng cũng không nên buồn lâu quá, bạn cứ coi như là mình đã đổi cái gì đó để biết được lòng người ta như thế nào, như thế vẫn cón quá rẻ phải không bạn?

    SnR
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cơ sở duy nhất để làm bạn thân là tin tưởng nhau
    chả cần hiểu nhau, chả cần gì khác... chỉ cần tin là đủ...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này