1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn càng lớn càng nhạt,càng có người yêu càng nhạt!Nhớ bạn thí mồ mà chẳng bít làm sao!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yakana_eyes, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn càng lớn càng nhạt,càng có người yêu càng nhạt!Nhớ bạn thí mồ mà chẳng bít làm sao!

    Hôm nay vào quán ốc,cùng lúc 1 lũ học sinh ùa vào,đùa nhau chí chóe,thấy vui vui!
    Ngồi xuống,quay sang bên cạnh thấy 2 đứa con gái đang vừa ăn vừa buôn chuyện rất tâm đắc,kể hết chuyện trên trời dưới đất,-như mình và bạn ngày xưa---thấy buồn buồn!
    Chẳng hiểu từ bao lâu rồi,tụi mình chẳng có đc 1 buổi đi chơi,đi ăn ngon lành và thoải mái như vậy,ngày trước thân nhau là thế,có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe là thế từ cái chuyện bé tí như con kiến đến những chuyện to kô để đâu hết..nhắc đến mà buồn cười với câu nói của bạn:"Oa,ngáp xong 1 cái,quay sang nhìn thằng Long thấy hết thích nó rùi"..mặc dù trước đó có vài giây bạn còn đắm đuối nhìn nó và buôn như kô có điểm dừng về vụ tối qua bạn đã mơ thấy nó như thế nào,có những nét nào trên mặt nó cũng như trong cá tính của nó bạn thấy thích..
    Lâu quá rồi nhỉ?Có người yêu vào tụi minh xa cách nhau hơn.Lên ĐH,mỗi đứa 1 trường,xa tít mù như 2 đầu của Hà Nôi,lại thêm xa cách.Khoảng cách về địa lý,mình chẳng ngại,cùng lắm chỉ tốn vài ngìn xăng chạy từ đầu này sang đầu kia thành phố thôi chứ gì,nhưng cũng chính vì khi gặp mặt,càng ngày càng ít điểm chung,càng ít chuyện để nói,nói dài thì dại mà kô nói thì trống,kiểu gì cũng gượng,mà hình như mình cảm thấy bạn cũng dần chẳng mặn mà gì lắm với những cú điện thoại và những lần gặp,vậy là mình trốn bạn với lý do tự an ủi:"Đã là bạn thân thì mãi vẫn cứ là bạn thân thôi,kô gặp nhau nhưng trong lòng nhớ đến nhau là được rồi mà,có khi thế lại hay,gặp nhau mà kô biết nói chuyện gì,gượng gạo quá lại dễ sứt mẻ thêm!"
    Oa,1 suy nghĩ tiêu cực,mình chán mình lắm,nhưng mình biết làm gì khác hay hơn đây!Mình nhớ bạn lắm đóa...
  2. Synkretismus

    Synkretismus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi có mấy đứa bạn hàng xóm. Cấp 2 liên tục tối nào cũng đi chơi với nhau, tất nhiên chỉ loanh quanh trong khu tập thể thôi. Rồi lên cấp 3, mỗi đứa học 1 trường (tất nhiên luôn là thế), nhiều bài vở hơn, và khoảng cách lớn dần hơn. Chúng tôi k0 cãi nhau, k0 giận nhau gì cả. Chỉ đơn giản là k0 có thời gian cho nhau, hoặc có, nhưng bị những thứ khác cuốn hút hơn. Bạn đi học, mệt, ngày nghỉ bạn chỉ muốn nằm nhà ngủ. Vậy đấy, ai cũng bận, cũng mệt mỏi và không có thời gian cho nhau.
    Bọn cấp 3 cùng lớp mình cũng vậy. Là trường dân lập nên .. có vẻ các thầy cô cũng chẳng có trách nhiệm với bọn mình lắm, chỉ lên lớp dạy và đi về. Thậm chỉ ngoài cái tên thầy cô mà bây h mình k0 thể nhớ nổi thì mình chả biết gì nữa. Lên đại học, mỗi đứa 1 số phận. Đứa học giỏi có khi lại truợt, lại nằm nhà và bất mãn. Đứa học kém có khi lại đỗ, và lại lao vào ăn chơi.
    Mỗi người một chí hướng. Thì cứ để mọi người sống theo cách của họ!
    Rồi lên đại học. Năm thứ 1 còn vui vẻ, năm thứ 2 đã cong đít lên học. Năm thứ 3 thì lao đi gia sư, đi làm thêm kiếm tiền. Và cái sự ganh đua giành học bổng nó cũng lớn hơn. Tình cảm sứt mẻ dần.
    Bây h, đang học năm 4, sắp ra trường. Vừa đi thực tập về, mỗi đứa 1 nhóm, và chắc cũng chỉ chơi thân với những đứa trong nhóm cùng thực tập. Còn lại mất liên lạc hoàn toàn.
    Thứ 2 tới lại quay về lớp học. Không biết nên nhìn mọi người như thế nào?!
    Và đến lúc ra trường , đi làm, bị cuộc sống cuốn vào cái áp lực kiếm sống - kiếm tiền , chúng ta còn có thời gian nghĩ đến nhau chăng?
    Cần một nụ cười vô tư và thân thiện ............
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    con bạn thân cũng hay trách móc...sao dạo naà mày quên tao luôn rồi à.....2 đứa đều đã có người yêu...lại ko còn dược học chung với nhau nữa....tính cách cũng dần dần thay đổi.....suốt ngày trách móc mình cũng làm mình trở nên mệt mỏi....
    nếu được....mình mong 2 đứa vẫn là bạn..thỉnh thoảng .....dẫn nhau đi uống nước......buôn chuyện trên trời dưới đất....thế thôi....bạn thân đâu nhất thiết phải ngày ngày gọi điện cho nhau...như thế thì thành người yêu mất à...hè hè hè....
    uớc gì được quay lạ ngày trước..sửa chưa nhưng lỗi lầm trong cuộc sống.....(đã tự nhủ chuyện gì đã qua thì ko được nuối tiếc....thề mà.......)
  4. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    gọi cho thằng bạn anh em lâu ngày muốn hỏi thăm nó ghê, muốn nói với nó thật nhiều. Chợt nhận ra nó hình như xa cách hơn, thằng bạn thân mà mình tin tưởng nhất đến giờ fút này . Giờ đây gọi cho nó thật khó khăn cứ như mình đang làm phiền nó vậy
    Được kbh sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 02/04/2006
  5. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chẳng phải riêng mình trục trặc trong vấn đề bạn bè!
    Dúng vậy,lâu ngày kô gặp,muốn gọi điện cho bạn lắm,nhưng cảm giác thế nào ấy,gượng gạo lém,cứ như là chuẩn bị làm phiền bạn vậy đoá,thế là lại thôi...Mà sao kô thấy mình gọi,kô thấy mình liên lạc,bạn không gọi điện hỏi thăm hay liên lạc với mình nhẩy,chắc bạn cũng có suy nghĩ như mình,chán quá bạn nhỉ!
    Thế mà ngày xưa ,cái ngày mà tụi mình 4 đứa tay cầm cẳng cua,mồm nhồm nhoàm nhai rau ráu ,chồm hỗm bên cái quán vỉa hè ý,đứa nào cũng tí ta tí tởn,mắt long lanh mơ về nơi xa lắm---cái tương lai sau này 4 đứa tha`nh 4 bà lợn sề,1 tay cắp chồng,1 nách cắp con.."chỉ cần có đứa nào hú lên 1 tiếng là tụi mày phải đá ngay thằng chồng,vứt ngay thằng con mà ra đây chén chú chén chị với bọn tao đấy nhá",rồi lại tiếp tục mơ mộng loạn xị xem sau này đứa nào sẽ lấy được thằng chồng như thế nào nữa chứ...
    Rồi cái lúc con Dương đại diện ra trả tiền xong,đi ra ngoắc luôn cả bọn đứng lên đi về ra vẻ hối hả lắm,được cái tính mình lề mề chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao,còn nán lại đòi chủ quán lấy cho cốc nước trà,thía là bị bọn bạn lôi xềnh xệch ra đường;rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ ..đi như chạy,,,Chẳng hỉu gì cả,caí bọn này,mới ăn xong mà đã bị bác Tào Tháo ghé thăm rùi sao,nghĩ vậy nên cứ tủm tỉm lạch bạch chạy theo sau..ai dè...hóa ra bà chủ quán tính nhầm tiền ạ,bữa đây coi như là được đãi không mấy con cua béo ngậy,ngon thịt các bạn nhẩy
    Giờ nhớ lại mà vẫn thấy buồn cười !"ôi,thời oanh liệt nay còn đâu"hả trời...
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hehehe .... làm nhớ tới nhỏ bạn thân
    từ khi noá coá người iu, chẳng còn ai cùng mình đi lang thang những con đường SG, chẳng còn ai cùng gặm chung 1 trái bắp luộc, chẳng còn ai buồn buồn là kéo nhau đi nhậu ....
    giờ mà rủ nó đi đâu thì y như là coá tên người iu của noá lẽo đẽo theo, mệt thiệt ...
  7. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    . Đây cũng vừa bị bạn "đá" đây. Sao trùng hợp quá trời . 2 đứa thân nhau là thế, suốt ngày nói với nhau như là ko thèm yêu bọn khác giới chỉ yêu nhau là đủ, thế mà.............. đùng cái nó kêu có người yêu. Ngất.. Từ ngày có người yêu là ko thấy thăm hỏi gì........................................ . Bạn với bè .Buồn quá. Kể với bao nhiêu người thấy chúng nó cứ kêu: mày điên à? phải vui cho bạn với chứ. Dạ, em cũng muốn vui lắm ạ, nhưng mà nếu nó vẫn quan tâm đến em như hồi trước thì em chẳng có gì phàn nàn, đằng này.......Đểu quá, có người yêu là quên bạn
  8. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao mà giống tình huống mình thế ko biết. Hồi xưa, hai đứa thân nhau là thế, thế mà bây giờ gặp được nó thật là khó mặc dù nhà hai đứa cũng chỉ cách nhau khoảng 15'' đi xe máy thôi. Gọi dd cho nó vào ngày nghỉ cũng chả nói được mấy vì nó đang rong chơi cùng vwói anh của nó. Vẫn biết là có người yêu rồi thì dĩ nhiên thời gian dành cho bạn bè sẽ ít hơn nhưng không ngờ lại ít thậm tệ đến như vậy, nói chuyện cũng chẳng có mấy. Thế mà hồi xưa cứ leo lẻo, leo lẻo là "kể cả khi có nguwòi yêu , tao cũng sẽ không bao giờ cho mày vào "dĩ vãng". thế mà...híc
    Nhiều khi cũng hơi tưng tức, nhưng khổ nỗi tại trót llà bạn với nó lâu quá roài nên cũng chỉ biết ngậm ngùi mà tức một mình . Thấy các bạn ở đây nói đúng tâm trạng quá
  9. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @how nice: quá đúng. Cũng chẳng dám nói này nói nọ với nó đành lên đây mà hậm hực thôi.. Bạn với bè, điên ko chịu được
  10. changduyen

    changduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 cô bạn gái, thân từ năm thứ 2 của ĐH. Cô bạn ấy chính là người đã nối nhịp tình yêu cho mình và nàng.( hai người học cung 1 lớp mà). Vậy mà chẳng hiểu sao sau này hai người (cô bạn đó và người yêu của mình) lại đâm ra ghét nhau, ghét lây sang cả mình nữa. Hic, bây giờ cô bạn đó còn nói là nếu mình còn yêu người yêu của mình bây giờ thì cô ấy sẽ ko chơi với mình nữa! Trời ui, sao mà con gái phức tạp thế, bạn bè không thích nhau thì đã đành, sao lại bắt mình phải chọn lựa nhỉ? Có người yêu thì ko còn bạn, mà có bạn thì bạn và người yêu cứ ở trong tình trạng "bằng mặt nhưng không bằng lòng"!!!

Chia sẻ trang này