1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn càng lớn càng nhạt,càng có người yêu càng nhạt!Nhớ bạn thí mồ mà chẳng bít làm sao!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yakana_eyes, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    8 năm rồi mới gặp chúng nó, con gái thì...ngày càng già, matít bả càng nhiều....gặp nhau là xôn xao chuyện đi lấy chồng, còn bọn con trai thì vẫn thế, chỉ khác là thằng nào thằng nấy lộc ngộc hẳn, thằng lùn nhất cũng 1m72 thằng cao thì 1m85 (may quá, mình không lùn cũng không cao)...tự dưng thấy mình trẻ con trở lại, quay trở về cái thủa còn trốn học xắn quần lội nước hồ Thành Công tràn ra đường những hôm trời Hà Nội mưa to... quay trở lại thời gian còn thi xem thằng nào ném đá bay qua 5 tầng nhà A2...quay trở lại cái thời mà ngày nào cũng đánh nhau vì thằng nào cũng muốn làm người lớn....
    Bạn ơi, chúng ta không cần phải gặp nhau thường xuyên,nhưng hãy giữ những kỷ niệm đẹp trong mắt nhau.... vì trong chúng ta vẫn còn những đứa trẻ...đừng để chúng đi mất...dù cuộc sống vẫn cứ trôi....
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân...
    Lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau và nói chuyện được như trước. Ừ, có mấy lần mày qua tao, lần nào cũng vội vàng. Ừ, tao biết mày còn phải đi làm, đi học, bao nhiêu là thứ trên đời. Ừ, tao cũng phải chạy sô nào là bài trên lớp, bài học thêm, và cả chuẩn bị cho cái đồ án và luận văn sắp tới...
    Hôm nọ, gặp mày trên mạng, muốn nói chuyện với mày quá, thế mà mày đang bận. Ừ, tao biết, mày đang ở chỗ làm... Mấy lần mày ốm, tao có biết đâu. Toàn là nghe mày kể lại, ngay cả khi mày vào bệnh viện và ra được cả tháng trời. Tao có tệ lắm không nhỉ? Tao chẳng mấy khi ghé thăm mày, hix, mày có ở nha đâu cơ... mà tao rảnh thì lại tối quá rồi... Điện thoại à? Tao và mày đều không buôn được qua điện thoại, chẳng hiểu sao nhỉ? Mà có nói thì cũng vài câu, nghe nó sáo tệ!!! Thà đừng gọi, nhỉ?
    Hôm nọ, tao buồn quá mày ạ, tự dưng thèm đi lang thang, như cái hồi mà tao có chuyện gì, mày chở tao đi vòng vòng Q1, chẳng nói gì nhiều, thế mà tao lại thấy nhẹ nhàng và rất vui. Tao nhớ mày lắm, thật đấy. nhưng mà rồi... không dám gọi cho mày, tự hỏi, chả lẽ tao chỉ gọi mày khi tao có chuyện gì thôi sao? như thế thì tệ quá... mà nói thật, máy ĐT của tao cũng hết tiền mất rồi... Rồi tự hỏi, khi mày buồn, mày ốm, có nhớ đến tao không nhỉ?
    Mày với tao, chưa đứa nào có "bồ" cả, chẳng có lí do để bảo là "mê trai quên bạn" , nhưng tao thấy, dù có hay ko có thằng nào xen vào thì tao với mày, bây giờ nó cứ xa xa thế nào ấy... Tại sao thế nhỉ???
    Có những lúc rảnh rỗi, tối khuya, tao nghĩ vẩn vơ, về tất cả những đứa bạn thân của tao, và về mày. Ừ, nhớ mày thật đấy. Dù tụi mình cùng sống trong cái thành phố bé tí tao này, nhà thì cách nhau có 1,2 km...
    Tao biết, tuị mình vẫn là bạn thân. Nếu cần, mày vẫn có thể share cho tao những chuyện bí mật nhất, những chuyện vui buồn... Và tao cũng thế. Nhưng mà... ừ, có phải cứ lớn dần lên là mọi chuyện thay đổi hả nhóc?
    Anyway, tao mong mày khoẻ lên nhá, đừng có hay vào viện nữa, cuối tuần này thi xong, tao sẽ ghé qua chỗ mày, hi vọng mày có ở nhà... Đừng có lo làm quá, còn chuyện học, và nhất là sức khoẻ của mày đấy, nhóc à, tao thấy từ hồi mày béo ú lên mày hay ốm lắm.
  3. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @changduyen: nếu bạn thân mà bắt changduyen phải lựa chọn giữa bạn thân và người yêu thì cũng hơi quá thật. Nhưng mình rất hiểu bạn ấy nghĩ gì. Bạn nên thông cảm ( bạn cũng nên nghĩ xem liệu mình có thay đổi gì từ khi có người yêu ko?). Bạn ấy rất quý bạn mà chỉ có điều phản ứng hơi mạnh và ..tiêu cực thôi
    @lazyt: mình cũng hay tự hỏi xem "nó" có nhớ đến mình ko?. Nhưng đọc bài của bạn Q thấy vấn đề là từ phía 2 người đấy ( xin lỗi trước): cả 2 đều lười: ko phải lười yêu mà là lười thể hiện tình yêu.
  4. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi,có thể thấy rằng tớ kô cô đơn trong cái hoàn cảnh "bơ vơ" giữa dòng trong tình bạn....Tớ thấy cũng nhiều bạn đồng cảnh ngộ,những tâm sự rất thật phải kô?
    Dẫu biết rằng chẳng thể đổ lỗi hết cho bạn mình,chắc chắn mình cũng có lỗi,các bạn có thấy thê kô?
    Nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ biết ngồi 1 chỗ mà than vãn,mà ngượng ngùng sao,mà nhớ,mà tiếc thôi sao?Có cách nào hay hơn để giải quyết vấn đề này không?
    Tụi mình thử cố lên xem nào?Chẳng lẽ lại để tình bạn thân trong mấy năm trời lại nhạt nhẽo chỉ trong có nháy nháy thôi sao?
    Còn ai cũng như tớ với suy nghĩ :"Đã là bạn thân thì mãi vẫn cứ là bạn thân thôi,kô gặp nhau nhưng trong lòng nhớ đến nhau là được rồi mà,có khi thế lại hay,gặp nhau mà kô biết nói chuyện gì,gượng gạo quá lại dễ sứt mẻ thêm!" thì ....tiêu cưc và chán lắm đóa...
  5. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    nghe cứ như sắp lập thành hội: "những người bị bạn bỏ rơi" đến nơi ý nhỉ?.
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chắc thế
  7. may_khau_tinh_nghich

    may_khau_tinh_nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  8. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Luôn tự hào vì chơi rất thân với bọn con trai, được chúng nó chiều và nhường nhịn hết mức... Làm 1 girl duy nhất trong nhóm sao sung sướng thía ...
    Được 1 năm, 2 năm rồi 3 năm...
    Những lần đến chơi nhà nhau thưa thớt dần ... Buôn đt từ 1h còn 5 - 10'' hỏi thăm ... K sms ... chat nhạt phèo vì còn có ng cần ưu tiên hơn ... gọi dd thì luôn bận... K dám nhờ chở đi đâu vì sợ bên kia nhìn thấy...
    3 thằng bạn, lần lượt ... rồi còn mình tui ... Sao ghét bọn con trai thía, có ng yêu sớm làm j ... để có đứa ích kỉ như mình phải tức tối???
  9. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    kệ đi, truyện là thế thì phải thế, níu kéo vô ích
  10. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hờ,cũng muốn lập cái đội bị vợ bỏ,à quên,bị bạn thân bỏ rơi đây!
    Sau 1 hồi suy nghĩ miên man,chẳng lẽ mình lại ngồi im chịu chết à?Thôi thì đất kô chịu trời thì trời phải chịu đất thôi,quyết định gọi điện cho nó...
    Đầu tiên là nó cười 1 điệu cười mà mình chẳng hiểu là kiểu gì,xong rồi kêu bận,để mai gọi lại cho mặc dù trước đó vừa hỏi có bận dạy hay bận học gì kô?Nó bảo chỉ phải dạy nhưng 8 h mới dậy cơ,mặc dù lúc đó là 7h 10
    Hôm sau chẳng thấy đâu,hôm sau nữa gọi lại bảo đi ăn sáng đi,hí hửng gọi tiếp cho 2 con kia,con thì bảo phải ở nhà tắm rửa ,kô đi đc,nhiều việc lắm-->láo toét,từ nay tao thề kô thèm gọi điện rủ rê mày đi đâu nữa nhá.1 con thì bảo là đi dạy,con này nói năng ngọt ngào tình cảm,còn thương đc.
    Cuối cùng sáng nay,1 sáng chủ nhật,đáng lẽ đã có thể nướng ngon lành đến 10h thì 7h đã phải lục đục mò dậy chuẩn bị,ăn sáng chung mà,ai dè,điện thoại rung bần bật:"Sorry,kô đi đc,khi khác nhé"....
    Ghét quá trời ơi,đã thế thì từ nay ng ta bất cần đời luôn,...kô thèm quan tâm mấy ng nữa!Bạn với bè....

Chia sẻ trang này