1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn càng lớn càng nhạt,càng có người yêu càng nhạt!Nhớ bạn thí mồ mà chẳng bít làm sao!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yakana_eyes, 01/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    đấy mình nói có sai đâu cơ chứ, hông kệ thì cũng chẳng bít làm giề khác nữa
  2. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ừ,níu kéo chẳng để làm gì,kệ luôn...
    Mình có việc của mình,mấy đứa bạn có việc của tụi nó,có mỗi mình cố gắng cũng chẳng để làm gì,chỉ chuốc bực mình vào người.Quyết định vậy đi!
  3. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ,cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu,nhầm,tình bạn vẫn đẹp sao!
    Chỉ thấy rằng tình yêu hay tình bạn hay tình gì đó,nếu có gì ức chế hay ấm ức thì nên gặp và nói thẳng với nhau,lúc đó mới thấy vỡ ra ối chuyện rất dở hơi thôi mà sao mình cứ làm cho nó to tát thế nhẩy!
    Gặp mới thấy khối chuyện mình cứ tự biên tự diễn,rùi gây hiểu lầm linh tinh!
    Găp nhau đi,nói hết với nhau đi,rùi mới thấy rằng mình thật buồn cười quá,mình cũng nhỏ nhen ,ích kỉ quá à,toàn thích hiểu lầm bạn bè thui,chẳng chịu thông cảm cho ai cả!
  4. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng yakana
    hic hôm nay lại phải lang thang một mình đây, không tìm cách nào lôi được một thằng đi cùng mình, thằng thì đi mất rồi, thằng thì vừa đi học về mệt không chịu đi
  5. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hic,thật ra thì tình hình chỉ khả quan hơn trong cách suy nghĩ thôi,chứ còn việc đi chơi hay cái gì khác thì vẫn thế.
    Cái chuyện mà chỉ ới ời ơi mà có mấy người bạn thân đó hưởng ứng ,đi cùng là chuyện có vẻ xa vời vợi rùi,đành chấp nhận thực tế phũ phàng đó thôi!
    Dù sao thì đi chơi với người yêu,với bạn mới trên ĐH cũng vui chán,tôn trọng cuộc sống riêng của những ng bạn mình,vậy thui

Chia sẻ trang này