1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh ban cap ba co phai la mot tinh ban dep?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cobehaykhoc0205, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 vẫn là vui nhất . Với tớ thì cấp 3 của tớ chán lắm , chẳng có vị gì .
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, Gà con box nào cũng tham gia một chút nhưng quay đi quay lại thì Gà con vẫn là dân của 85 bọn mình thui hihi.
    Công nhận ngồi liệt kê lại bao nhiêu kỷ niệm học trò, thì thấy những thời gian bên nhau thời cấp 3 nhiều hơn hẳn cấp 2. Chắc cấp 2 vẫn còn bé nên mama và papa chưa cho đi chơi cùng lũ bạn. Lên cấp 3 thì khi nào cả lũ đi chơi lại ới 1 tiếng thế là lại đi. Vui thật
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    giống tui đây.Nhưng cấp 3 hay cấp 2 đều có những kỷ niệm vui đáng nhớ,còn kỷ niệm buồn thì cấp 2 lại nhiều hơn.Mình vẫn thích cấp 2 hơn thế mới lạ
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 thì em học ở dân lập nên chán lắm !
    Cấp 2 thì trẻ con quá nên cũng chả vui ! Mình khoái nhất năm lớp 10 !
    Cấp 3 thì vui nhưng đến lúc chia tay thì buồn lắm !
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chả vui,chả vui tẹo nào,theo tớ là thế
    Bằng chứng là đến bây giờ,với tớ,khi nghĩ về cấp 3 của mình chỉ toàn là kỷ niệm đau buồn
    Nói đúng hơn,cấp 3 để lại nhiều kỷ niệm nhất,chứ vui hay không là tuỳ ở mỗi người
    Bây giờ chơi chung với đám ĐH,tớ thấy vui hơn ở cấp 3 nhiều
  6. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là một câu hỏi hay, nhưng thật không dễ chịu nếu phải đọc những bài viết không dấu. Chúng ta phần lớn không có nhiều thời gian dành cho một bài viết để rồi ngồi đoán chữ đâu nhỉ.

    Tình bạn cấp 3 thường bền vững hơn tình bạn đại học. Tôi cảm thấy vậy. Nhưng tôi có những tình bạn thân không phải trong lớp, trường cấp 3, mà vào quãng thời gian khi tôi học cấp 3. Có nhiều điều khờ dại, có nhiều quãng thời gian rất vui... nhiều lúc trở thành cả những người hùng khi giúp đỡ nhau. Sau này, cuộc sống khiến ta phải suy nghĩ nhiều điều về tất cả những gì ta sắp, đang và đã làm, không còn được cái vô tư của thuở chẳng giống ai nữa. Tất cả điều đó liệu có đủ tạo nên một tình bạn đẹp?

Chia sẻ trang này