1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn ( chủ đề không mới nhưng không bao giờ là cũ )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lavender0707, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ( chủ đề không mới nhưng không bao giờ là cũ )

    Hôm nay, tôi vô tình tìm được một bài báo rất hay về Tình bạn trên Hoa Học trò (không nhớ là bao lâu rùi ) ...post lên cho mọi người đọc cái nhể !!!

    THIÊN THẦN BỐN CHÂN

    Khi tôi cùng một người bạn đang đi dạo thì một chú chó bé bỏng nhảy ngay vào người tôi. Nó không có chủ. Tôi mang chú về và chẳng bao lâu, chúng tôi đã rất thân thiết.
    Tôi sống trong một gia đình mà mọi người khong bao giờ đủ thời gian để nói chữ " yêu thương ". Thay vì nói câu " Con làm thật là tốt !" thì tôi luôn phải nghe " Lẽ ra mày có thể làm tốt hơn " . Cái gì cũng có thể biến thành ác mộng , kể cả một trò chơi cho vui.
    Năm ấy tôi 18 tuổi. Và vwí một chú chó mới khoảng gần hai tháng tuổi ấy, tôi tự nhận mình là...Bố no'. Tôi đặt tên nó là Bốn Chân mặc dù ai cũng biết là nó có chừng ấy cái chân .
    Chúng tôi luoon ở bên cạnh nhau cả lúc vui hay buồn. Khi tôi bị mắng mỏ, nó la " người " duy nhất bên cạnh tôi an ủi. Mỗi sáng tôi tỉnh dậy , nó đã nằm ngay ở cạnh giường và " hôn " chân tôi. Khi tôii học thì nằm duới sàn. Trong mắt tôi thì nó không khác gì một đứa con. Tôi cũng muốn chứng tỏ rằng , một người cha như tôi sẽ đối xử với cxon cái khác với những gì mà tôi nhận được từ cha mẹ tôi. Bốn Chân luôn giúp tôi hiểu rằng tôi là mọt người -cha-mười - tám - tuổi tốt bụng !

    Thế nhưng ngay trong sinh nhật lần thứ 5 của Bốn Chân ( tôi lấy ngày nhặt được nó làm SN ), tôi phát hiện ra một khối u ở cổ nó. Bệnh ung thư đã lan khắp người Bốn Chân . " Người cha " trong tôi đã bất lực. Ngọn gió của cuộc đời đang đưa Bốn Chân đến một cái đích mới... Thế nhưng chính lúc này đây, tôi mới thấy tình cảm của Bốn Chân dành cho tôi mạnh mẽ đến mức nào. Không phải Bốn Chân đang đấu tranh chống lại bệnh ung thư mà nó đấu tranh để sống vì tôi. Càng ngày, Bốn Chân càng khó thở...

    Tôi bảo với Bốn Chân là tôi yêu nó vô cùng và nó đừng đấu tranh quá sức vì tôi nữa. Nhưng với quyết tâm ở bên cạnh tôi , Bốn Chân tiếp tục cuộc chiến đấu bền bỉ của mình. Đối thủ của nó - bệnh ung thư không hề khoan nhượng . Ung thư tàn phá cơ thể và trí não của nó : mệt mỏi, rã rời và đau đớn .
    Tôi biết " đứa con " mình đang phải chiu đựng quá sực . Bốn Chân dường như đang nói với tôi về sự yêu thương vô điều kiện. Tôi đã ích kỉ biết bao khi cứ cố giữ chặt lấy " đứa con " tôi, cố lữa dối mình là vẫn còn hi vọng. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt nó, tôi mới biết nó đang đau đớn đến mức nào. Chỉ khi nhìn vào mắt nó, tôi mới biết được diều đó vì nó không hề rên rỉ, không hề quằn quại. Nó cố làm ra vẻ còn sống được bên tôi. Thật lâu nữa !

    Đôi khi yêu thương chính là buông tay ra và để cho đi. Sẽ là tàn nhẫn nếu tôi cứ tiếp tục chứng kiến nó chịu đựng và chết đần chết mòn từng ngày một. Tôi đưa Bốn Chân đến chỗ vị bác sĩ thú y mà nó ưa thích. Chỉ một mũi tiêm thôi sẽ chấm dứt tất cả nỗi đau đớn...
    Bốn Chân biết nó sắp đi dâu. Nó " hôn " tay tôi và vị bác sĩ . Tôi đứng cạnh " con " tôi , vuốt ve tai nó, như nó vẫn thường thích, thì thàm với nó rằng nó sẽ được đến một nơi mà nó lại có thể vui chơi thoải mái mà không hề đau đớn. Rồi tiếng thở của Bốn Chân ngừng lại. Bốn Chân lại một lần nữa tìm thấy sự yên bình. Nưóc mắt tôi tuôn không ngừng khi tôi quỳ xuống oom lấy cơ thể lặng ngắt của Bốn Chân. Tôi xoa tai và chải lông cho nó lần cuối...

    Và thực ra tôi không xa Bốn Chân vì nó vẫn mãi ở trong lòng tôi đấy thôi...Tôi nhận ra Bốn Chân không chỉ là người bạn tôi, con tôi , Bốn Chan còn là một người thầy , người thầy đã dạy tôi sống một cuộc sống biết yêu thương, hy sinh và yêu thương cho đén nhịp tim cuối cùng trong đời.







    Listen to advise , accept instruction and in the end, you will be wise
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chẹp... mọi người vào đây kể cho nhau về tình bạn cái nào... ... bi giờ có vẻ Tình yêu lấn át tính bạn hơi bị nhiều đấy nha'...mừ "hot" thì " hot " cũng vừa vừa thui chứ lị...bỏng cả người bi giờ
    MỘT NGƯỜI BẠN THỰC SỰ LÀ NGƯỜI SẴN SÀNG BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA BẠN NGAY CẢ KHI CẢ THẾ GIỚI BƯỚC RA
    Listen to advise , accept instruction and in the end, you will be wise
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trong đầu mọi người thì hình như bi giờ chỉ có yêu đương,anh này em nọ thôi,có còn đâu là tình bạn,rồi thì gặp bạn cũng anh này em nọ kể cho nhau ý ới nhá,thật là....tình yêu có fải là trên hết đâu...chẹp...
  4. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hức......cí rì chứ cái ý kiến TY không phải là tất cả...tớ đồng ý cái rụp...bằng đầu gật lia gật lịa... còn nếu chưa đủ thì tớ huy động cả tay và chân, CBHN nhể ?!! ...mừ nghĩ đi nghĩ lại Tình bạn cũng đẹp lắm mừ...thậm chí đẹp hơn cả Tinh yêu i' chứ ...Vì nó không có bao gồm cụm từ GHEN, nó cũng vô tư và nó không thể thiếu ...chả wé ai sống mừ không cần bạn cả
    híc...nói đi nói lại mãi chả thấy ai phản đối Tình bạn đẹp cả đâu...hi..may mắn cho tớ là có cả bạn thân cùng giới và khác giới ( khoe tý ấy mừ )
    Listen to advise , accept instruction and in the end, you will be wise
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihihi tình bạn chưa chắc là ko có chữ ghen đâu bạn à. đôi khi có những người bạn rất tốt với nhau rất thân thiết với nhau bất chợt thấy người bạn thân của mình quan tâm và gần gũi với người khác hơn cũng nảy sinh sự khó chịu. có thể họ ko suy nghĩ gì đâu nhưng vẫn có những lời nói khiến cho người bạn kia cảm thấy phiền lòng . có nhiều người còn muốn giữ bạn cho riêng mình. em ko biết đấy có phải ghen ko nhỉ. mà nói chung là mỗi tình cảm có một sắc thái khác nhau. cái ghen trong tình yêu khác mà tình bạn lại khác. miễn là đừng có quá giới hạn cho phép thôi còn ko thì ghen đôi khi cũng là một tình cảm rất đẹp khiến chúng ta gần nhau và hiểu nhau hơn.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì ở đâu mà chẳng có. Có yêu thì mới có ghen chứ.... Và tất nhiên việc ghen trong tình bạn lại hoàn toàn khác với ghen trong tình yêu... Ghen trong tình bạn nhiều khi mình biết được bạn mình đang ghen, mình cảm thấy sung sướng lắm chứ khi biết nó yêu mình đến như vậy hihì. Thế mới gọi là tình bạn chứ. Còn ghen trong tình yêu.........nhiều khi yêu mà ghen cũng gặp rắc rối chứ nó không hề dễ thương đáng yêu như ghen trong tình bạn hihì Tình bạn là number 1 mà
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là number One còn tình yêu là number Zero

    |^.^|​
    (^_^)
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trong tình bạn ghen thì nó khủng khiếp hơn nhiều trong tình yêu thì fải,vì yêu ghen hay bỏ nhau rồi thì có thể thôi chứ tình bạn thì hình như không được như thía (đó là do tui thấy thía nhá)....Hồi trước xem ghen trong fim thui mà ghê lắm....
  9. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hử? xin lỗi ....ở đây tớ đề cập đến TÌNH BẠN THẬT SỰ ...
    Vâng, xét ở khía cạnh nào dấy thì trong tình bạn cũng có chuyện Ghen ...nhưng liệu từ Ghen định nghĩa chính xác cảm xúc khi bạn của mình có thêm người bạn mới hay không ? Và liệu một người bạn thực sự thì có những phản ứng tiêu cực khi chuyện này xảy ra hay không ? Dĩ nhiên bây giờ có rất nhiều "loại "bạn và cũng nhiều "kiểu" quan hệ bạn bè... ===> cũng muôn màu muôn vẻ như Tình yêu . Nhưng chả ai lại quá " đau" và thất vọng nhiều vào Tình bạn như trong Tình yêu cả... Nói chung, quan hệ bạn bè dựa hoàn toàn trên sự tôn trọng lẫn nhau...Ông bà xưa có nói " Chọn bạn mà chơi " ( nói chữ một tý ) ...Thế nên, hãy thận trọng khi làm bạn và khi đã xác định là bạn của nhau thì hãy là những người bạn thực sự
    Listen to advise , accept instruction and in the end, you will be wise
  10. pha_le_vo

    pha_le_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái ghen trong tình yêu là cái ghen của men say do tình cảm xuất phát từ con tim mang lại ----->ghen tuông. Còn cái ghen trong tình bạn là xuất phát từ lí trí ----->ghen tức..# xa nhau lắm chứ.

Chia sẻ trang này