1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh ban co bao gio ton tai su loi dung

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoconxautinh2002, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconxautinh2002

    meoconxautinh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tôi có một cô bạn thân từ những năm còn học phổ thông với nhau,cho đến bây giờ vẫn coi nhau là bạn thân ,nhưng càng lúc tôi càng nhận ra rằng cô ấy đã lơi dụng tình bạn và sư chân thành của tôi để làm những điều có lợi cho cô ấy ,ko chi riêng tôi và còn những người bạn khác nữa cô ấy cũng làm như vậy.tôi thật sự là rất buồn và chỉ mong rằng cô ấy thôi ngay những suy nghĩ đó đi ,các bạn có thể giúp tôi phải làm gì để cô ấy thôi cái tính đó bây giờ.
    chân thành cảm ơn rất nhiều. TextText

    yentruong
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nói thì lợi dụng một tí cũng chẳng sao gì đâu nhưng mà quả thật thì điều đó làm cho mình cực kì tức đấy. Nói thẳng là một điều khó nói nhưng mà để im thì thì cực kì khó chịu. Có khi là phải chấp nhận nếu nó không quá đáng quá.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một người bạn thân, thế nào là một người bạn tốt? Thật ra để mà nói thẳng điều đó thì rất khó, có khi cũng mất đi tình bạn. Có lẽ ta nên từ tốn mà nói thôi nếu như bạn còn muốn người bạn ấy gắn bó với mình hơn nữa. Bản thân Gà con có những người bạn thân Gà con đã góp ý , cũng fải lựa lời mà góp ý. Có những người bạn Gà con nghĩ rằng không hợp tính nên cũng không góp ý, cũng chẳng còn thân nữa. Hãy làm sao để tình bạn là trọn vẹn , nếu bạn đã coi người ta là bạn thân thì đừng mặc kệ bạn, điều đó ko có lợi cho người bạn đâu và tình bạn đó cũng khó có thể là mãi mãi. Còn nếu bạn thân những hiện giờ bạn thấy rằng không hợp nữa, bạn có thể chơi ít đi nếu bạn muốn. Trên thế gian này, bạn thì vô tận, ai cũng có ít nhất 1 người bạn , vấn đề là bạn như thế nào. Còn 1 người bạn tri kỷ và cùng ta trong suốt cuộc đời này thì khó kiếm lắm, có khi có những người không có cũng nên. Gà con có 2 người bạn tri kỷ, đối với Gà con, họ là tất cả. Gà con và chúng nó luôn vui vẻ là hoàn thiện cho nhau. Còn 1 đưa em gái nữa cũng là bạn tri kỷ nốt. Có lẽ Gà con là người may mắn, được nhận những tình bạn chân thành từ người bạn của mình
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    tất cả vì tình bạn, khi đó, người bạn đó có thể được coi là một người bạn thân.
    một người bạn mà bạn có thể nói ra tất cả mọi điều
    một người bạn luôn xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn [ giống người yêu quá ]
    một người bạn đơn giản là một người bạn.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì! trong tình bạn đôi khi cũng có sự lơi dụng lẫn nhau đấy chứ nhưng quan trọng là bạn nhận ra được nó vào lúc nào thui
    khi thấy ban mình lợi dụng mình có lẽ bạn thấy rất bùn chứ nhưng xem lại xem tình bạn của hai bạn bắt đầu từ đâu như thế nào bạn sẽ hỉu ngay tại sao ng` bạn đó lại lợi dụng bạn !
    thế nhé!
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  6. giovacat

    giovacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tơ'' cung~ co''1 nguoi` ban nhu bạn vậy, qua that luc đâu khi moi nhân ra răng đua ban ma `minh` coi la` 1 nguoi` ban thân & rât tin tuơng lai lam` the voi minh`. shock lam, thât'' vong nhiêu` lăm''.minh` cung chang hieu lam` sao no'' co'' the song 2 mat dc nhu the.luc do minh` nghi rang minh` se ko nhin` mat no nua~. 1 dua ban nhu the thi` dau co đang'' đê minh` choi tiêp'' đung'' ko? ko hieu sao no lai doi su voi tat ca ban be `than cua no nhu the. vi` chung minh` choi chung 1 nhom'' ma`.ma`no'' lai. lam` the voi tât ca moi nguoi`. min`h cung chang hieu nhung dua nhu the thi` no suy nghi gi` nua~. nhung den bay gio` thi` chang ai tin tuong vao` no'' nua~. no'' dan dan bi co lap, ko ban be` ko ai chia xe. minh` ko biet bon minh` lam` the la` dung hay sai nua~?
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra vốn lợi dụng lẫn nhau mà, thường thì những người cho đi để nhận lại chẳng có gì cũng không ít nhưng liệu có ai không một lần trong đời chẳng lợi dụng ai. Tui không tin, con người không thánh thiện đến thế, dù là gì chăng nữa thì lợi dụng để mang lại lợi ích cho mình vẫn luôn luôn xảy ra vì con người ta vốn ích kỷ chứ đâu có phải là Thánh.
    Nhưng bạn bè với nhau, có thể là cũng nhờ vả nhau nhiều thứ, đó là 1 cách lợi dụng tích cực. Còn những người mà dùng bạn mình để đạt được mục đích rồi khi bạn cần lại chẳng có lấy một chút gì gọi là giúp đỡ thì có lẽ họ chưa coi bạn là bạn thân mà chỉ là người cần khi khó khăn thôi. Nếu vậy thì nên từ bỏ đi là vừa.
    (sao dạo này mình post nhiều khi lung tung thế nhỉ, mong cả nhà thông cảm).
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Bye ngay nó đi , còn nuối tiếc gì nữa
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My

Chia sẻ trang này