1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh ban co can su chan that ko?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi tuyethoa, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyethoa

    tuyethoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Con nguoi chung ta ai cung co ban nhung doi luc tinh ban co that su giup cho ta giai bay het tam su ko?Toi ko hieu chac con nguoi toi von san da la nguoi da nghi nen thay nhu vay ,con cac ban thi nhu the nao co khi nao nghi giong toi ko?cac ban co the cho minh 1 loi khuyen chu?Minh song chung voi 4 nguoi nhung ko hieu sao ma minh lai dung ai cung thich sinh su nhung that ra chi la 1 chuyen nho ho ich ky ho ko do luong lam cho con nguoi toi tro nen nhu ho.Va ho ko thanh that doi voi ban than va ca ban be honhat thiet can phai nhu vay ko?minh nho cac ban co the gop y kien cho minh de rut ra 1 dieu gi do cho ban than minh .Minh cam on nhieu


    TON TRONG NGUOI KHAC CHINH LA TON TRONG BAN THAN MINH
  2. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    to Hoa: bạn type tiếng việt thì mọi người sẽ dễ đọc hơn.
    Cuộc sống đôi khi không như ta tưởng, mọi cái nó có tính chủ quan và tính khách quan của nó. Một người bạn mà để có được bạn thật sự tin tưởng hay là người bạn có thể xem như chính con người của bạn để bạn tâm sự thì thât là khó nhưng cũng chính điều này mà chúng ta luôn có những người bạn cần thiết để chúng ta tham vấn và tâm sự cùng họ.
    Đôi khi những người bạn này làm cho bạn phật ý, bạn không còn tin tưởng nữa nhưng xét về góc độ tức thời thì bạn cho là người ta không tốt nhưng hãy nhìn kĩ lại những gì bạn và họ đã có thì chúng ta thốt lên rằng: ta lại 1 lần sai phạm nữa.
    Cuộc sống là thế, chúng ta hãy làm những gì ta có thể và hãy làm mọi điều cho những người xung quanh là bạn đã làm cho chính bản thân bạn.
    Tôi chưa hiểu con người của bạn như thế nào nên tôi cũng chỉ nói lên vấn đề chủ quan của tôi .

    ARCH-ART

  3. bobo_kdb

    bobo_kdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi lúc không như ý muốn của chúng ta,.Tuỳ theo suy nghĩ của mổi mà tình bạn con một ý nghĩa riêng nào đó.Theo tôi thì bạn nên hãy mở rộng tấm lòng của và hãy cỡ mở hơn bạn sẽ thấy những người sống bên cạnh bạn không như bạn nghĩ đâu.Bạn sẽ thấy cuộc đời này đẹp biết bao và có những người tốt và hiểu mình biết bao.Theo tôi thì bạn bè là những người mà chúng ta có thể giải bày tâm sự của mình.Tôi huy vọng bạn sẽ tìm được những người bạn chân chính và hiểu bạn hơn.
  4. true-lies

    true-lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0


    .......có thể là các bạn đã quá thân nhau rồi đấy.......chuyện cãi nhau la bình thường ...ko có gì phải bận tâm đâu........những điều đócũng đều là kỉ niệm cả đó.........
    day ko phai la loi khuyen dau......
  5. loi_cua_gio

    loi_cua_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con người sống trên đời cần chân thật, không những trong tình bạn mà còn trong nhiều cái nữa. Dù không ai nói, nhưng ai cũng muốn sống thật với lòng mình. Bạn đã từng lừa dối không bị ray rứt chưa vậy? Hay là chỉ tự dối lòng mình thôi???????????????????????????????
  6. khunglongvn

    khunglongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ngày 1-04 là ngày mọi người nói dối t hì tôi lại nói thật còn 35 ngày còn lại mọi người nói thật thì tui lại nói dối vì lời nói gió bay mà he he !!!!!
    LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA
    LỰA LỜI MÀ NÓI ĐỂ LỪA ĐƯỢC NHAU HE HE !!!!
  7. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ps: tuyet hoa
    ý kiến của bạn đưa ra rất hay trong cuộc sống những người sinh viên chúng ta hiện nay nhưng toto không thấy bạn tham gia để trao đổi thêm một số vấn đề.

    to loi cua gio: ý kiến của bạn sao nghe như cuộc sống này có rất ý nghĩa, cần phải chân thật..... mọi cái cần phải hoàn hảo, nhưng khi ra đời có 1 cuộc sống chung va chạm nhiều người thì có nhiều vấn đề rắc rối lắm. đôi khi những lời nói dối không chết con ruồi, muỗi hay thằng tây nào thì chúng ta cũng có thể nói.
    vi dụ như toto này đã từng nghe 1 câu chuyện:
    một người xưng là mình biết mọi thứ và đã từng đến thiên đàng. một hôm ông gặp 1 cậu nhóc ở bến xe và cậu béhỏi
    -ông đã đến thiên đàng rồi à
    -tất nhiên
    - thế ông có gặp me tôi không
    một lát suy nghĩ( bởi thiên đàng hay gặp mẹ cậu bé là không thật) ông trả lời.
    -ta đã gặp mẹ của cậu và mẹ cậu đẹp như 1 thiên thần, người nhắn với con hãy ngoan và trở thành 1 cậu bé tôt bụng.
    Cậu bé lúc này đang như đối thoại với mẹ và cậu niềm vui của cậu tin vào cuộc sống thiên đàng là có thực và mẹ cậu là người đàn bà tốt đẹp.
    Cuộc sống này có nhiều ý nghĩa nếu như chúng ta nương tựa vào nhau để mà sống !!

    ARCH-ART:http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=251

  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Không có sự chân thành / chân thật trong tình bạn ??
    KHó sống lắm bạn ạ , phái nói là rất khó !!!
    Tuy nhiên , đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi ,
    Đôi khi , còn tuỳ thuộc vào "loại bạn" mà mình quan hệ nữa....
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  9. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    mọi cái chúng ta có thể cảm hoá
    thời gian là câu trả lời

    Mời các bác tham gia thảo luận kiến trúc ở box này
    ARCH-ART:http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=251

  10. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    To Tuyethoa:
    Tình bạn cần sự chân thật lắm chứ. Chính vì chân thật nên mới va chạm với nhau đấy bạn.
    Tôi nghĩ đơn giản là mỗi người một suy nghĩ riêng, ai cũng có lý lẽ riêng của mình và ai cũng cho mình đúng nên mới đụng chạm. Đôi khi tôi cũng "bảo thủ" lắm nhưng tôi hiểu điều đó. Và một khi đã là bạn bè với nhau thì ta phải hiểu được tính cách và suy nghĩ của bạn mình. Người ta cho tôi là ngờ nghệch cũng chẳng sao, hèn nhát cũng thế, tôi vẫn cứ nhịn. Tôi dũng cảm và đấu tranh để bảo vệ tình bạn của mình chứ không phải để phá vỡ tình bạn. Một lần va chạm là một lần tôi hiểu thêm một điểm gì đó ở bạn tôi. Một lần nhường nhịn, lại thêm một lần bạn tôi hiểu ra là tôi yêu quý họ như thế nào khi mọi chuyện đã qua đi. Có va chạm thì mới thấy được những giây phút yên bình bên nhau là quý giá. Đôi khi tôi cảm ơn những khó khăn, thử thách ấy đã giúp tôi trở nên cứng cỏi hơn và bao dung hơn, để tình bạn càng gắn bó hơn.
    Chỉ cần bạn thấy là bạn hiểu bạn mình thì bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn hãy thử nhé.
    Chúc bạn vui và hoà hợp được với những người bạn của mình.
    Tôi kết bạn với rất ít người nhưng tôi luôn quý trọng tình bạn! (C. Mac)

Chia sẻ trang này