1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh ban co can su chan that ko?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi tuyethoa, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_cua_gio

    loi_cua_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To: totovono
    Bản thân ta không cần thiết, nhưng cha mẹ sinh ra ta luôn mong muốn cho ta tất cả những gì tốt đẹp nhất, cuộc sống không nhất thiết có ý nghĩa với mình, nhưng cũng có thể mình sống vì mọi người phải không bạn? Niềm tin là tất cả những gì còn lại sau những va chạm với cuộc đời. Tin vào ngày mai sẽ khác hơn ngày hôm nay. Bạn hãy lấy sự chân thật mà đối đãi nhau, sống sao phải là chính mình, không phải ray rứt hối hận về những gì mình đã làm, hy vọng cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với bạn.( mặc dù mình(I) đang khóc trước cuộc đời)
    SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi kể câu chuyện của mình:
    Tôi có một cô bạn, nói thân thì cũng chưa phải,nhưng mà chúng tôi chơi với nhau đã lâu,từ năm lớp 8.Từ lúc đó đến giờ,qua 5 cái sinh nhật của cô ấy,mặc dầu không hề tổ chức,nhưng tôi đều đến nhà và tặng quà.Còn dẫn đi nghe rock,trao đổi đĩa rock.Như thế là đã thân lắm rồi.Vậy mà vừa rồi,chỉ một lỗi nhỏ của tôi đã khiến cô ấy cạch luôn mặt tôi ,trả hết lại đĩa nhạc:
    Hôm đó she đến nhà tôi mượn đĩa,rồi nhân tiện đi dạo mát với tui luôn.khi về đến nhà tôi,tôi có đùa một tí,xô nhẹ chiếc xe máy của cô ấy.Thế là cô ấy bỏ đi một hơi,không thèm quay mặt lại nói nửa lời.Nửa tiếng sau đem toàn bộ đĩa đến trả.Mặc dầu sau đó tôi đã điện thoại xin lỗi,nhưng không có gì thay đổi được.Nửa tháng sau,tôi lại điện thoại một lần nữa,hy vọng thời gian trôi qua sẽ làm cô ấy bớt giận,nhưng không,cô ấy thẳng thừng cúp máy.thế là hết,chấm dứt một tình bạn 5 năm.
    Bây giờ không biết tôi có thể làm lại từ đầu được không?Tôi cảm thấy khó quá.Mong các bạn hãy cho tôi nghe những ý kiến chân thành của các bạn
  3. attack

    attack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; } Tình Bạn Cần Sự Chân Thật Khi Hoạn Nạn Mà Thôi ! Bình thường có hay không là không thành vấn đề ... ! Tuỳ Bạn , Do bạn tất cả !!!

    Hoéc !


    Tập Họp


    Điểm Danh
  4. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ko có sự chân thật thì ko bao giờ bền vững. !!!
    WIN
  5. allein83

    allein83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong tình bạn cũng như trong cuộc sống, điều chân thật là điều đáng quí, nhưng nhiều lúc không fải lúc nào nói thật cũng là tốt. Nhiều khi nói dối cũng có ích lắm chứ, mình đã từng nghe một câu nói đại loại như là : " một người bạn , khi cần mà không thể bịa ra 1, 2 chuyện nói dối thì không thể là một người bạn tốt ". KHông nhớ là có đúng là như vậy không nữa, vì trí nhớ của mình không được tốt lắm nhưng mà mình nghĩ không nhất thiết fải giận bạn bè chỉ vì một lời nói dối,,,nếu muốn giận thì tốt nhất là fải tìm hiểu kĩ vì sao bạn mình lại nói dối. Ngay chính như mình đây, hôm nọ cũng nói dối cậu bạn mà mình rất quí, vì sao ư??( Xin lõi điều này mình không thể nói được) nhưng mình biết mình nói dối không fải vì mình mà vì cậu ấy, chỉ vì muốn cậu ấy có thể sống tốt hơn Cậu ấy đã giận mình đấy, mình cũng không muốn giải thích nên tụi mình đã không còn là bạn nữa,, đúng là : nói dối là một con dao 2 lưỡi. Nhưng dù sao thì mình cũng không hề hối hận vì đã nói dối cậu ấy.
    Heo con
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Giữa với người nếu ko tồn tại sự chân thật sẽ chẳng bao giờ xích lại gần nhau!
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi khá dễ giải hì !
    CHÂN THẬT- Chân và thật ! - Tách ra đi ! Chân như thế nào và thật như thế nào hè
    Có một bài ca không bao giờ quên
  8. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    " người ta cãi nhau không có nghĩa là người ta ko hạnh phúc
    người ta khong cãi nhau nhông có nghĩa là người ta hạnh phúc"
    không ai hoàn hảo cả, cả bạn và bạn của bạn cũng vậy. bạn cần tha thứ cho họ vì sẽ có họ vì sẽ có lúc bạn cần sự tha thứ từ họ.

    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  9. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người ai cũng phải có bạn bè , người để bạn chia sẽ những tâm sự thầm kín , những suy nghĩ và đặc biệt có thể hiểu được bạn .
    Đối với một người bạn thân có thể an ủi và khiến bạn bộc lộ những cảm xúc như thế thì bạn nên trân trọng , tin tưởng và dám làm tất cả để bảo vệ tình bạn đó ." Tình bạn mà không có sự chân thật thì sẽ không có kết quả " , đúng thế ....nếu ai đã trải qua những sự va chạm , xích mích với người bạn thân nhất thì có lẽ cũng hiểu được sự dằn vặt , hối hận thế nào ! . Nhưng đôi khi mỗi lần tức giận , bức bội lại khiến ta có thêm những kỷ niệm , rút ra những kinh nghiệm hay nhận ra được những cái tốt đẹp ở bạn bè . Hãy làm bất cứ cách gì để giữ chătk tình bạn ấy , cởi mở và đối đãi với nhau thật chân thật Để rồi cuối cùng tình bạn càng khít chặt hơn , sâu đậm và giúp con người bạn bao dung và nhìn những khía cạnh với ý kiến khách quan hơn .
    Ở đây , tôi chỉ có thể nói rằng mọi người hãy tin tưởng vào chính mình , chân thật và còn tin tưởng vào người bạn của mình nữa
    Xem truyện tranh là ...thú vui tao nhã của một con người trí thức
    [​IMG]
  10. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mta hãy tự hỏi ta đã làm gì cho bạn bè cuat ta hơn là suy nghĩ bnạ bè đã làm gì cho ta...trong tình bạn,chân thật là ưu tiên nhưng cũng còn đó làtám lòng:
    Một chuyến tàu ngoài khơi gặp bão và bị đắm. Có hai người dạt đến một hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần làm thuyền nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở một nửa hòn đảo xem lời cầu nguyện của ai sẽ linh nghiệm.
    Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện có được thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất tìm thấy một cây có nhiều quả rất ngon nên anh ta không còn phải lo lắng đi tìm thức ăn nữa. Ở phần bên kia hòn đảo, đất vẫn khô cằn và người thứ hai không tìm được gì cả.
    Hết một tuần, người thứ nhất cầu nguyện cho có bầu bạn. Chỉ sau một ngày, ở bên đảo của người thứ nhất có một chiếc tàu khác bị đắm và một người phụ nữ dạt vào. Hai người chuyện trò cho bớt cô đơn, còn ở phần bên kia hòn đảo, người thứ hai vẫn không có gì khác.
    Liên tục ngững ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện được căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những gì anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, vẫn không có gì khác xảy ra ở phần đảo của người đàn ông thứ hai.
    Cuối cùng, người thứ nhất và người phụ nữ - nay đã là vợ anh ta - cầu nguyện có một chiếc tàu. Sáng hôm sau, một chiếc tàu lớn xuất hiện trên bãi biển. Người thứ nhất dẫn vợ mình lên tàu và quyết định bỏ người thứ hai ở lại trên đảo. Anh ta nghĩ rằng người kia không đáng được nhận bất kì thứ gì anh ta có được từ những lời cầu nguyện riêng của anh ta.
    Khi chiếc tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy có tiếng nói vang lên từ không trung: "Tại sao ngươi lại bỏ bạn mình?". Người thứ nhất thản nhiên cao giọng: "Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện được gì cả nên anh ta không xứng đáng để đi cùng tôi."
    "Ngươi sai rồi" ?" giọng nói vang lên trách móc ?" " Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ước có một điều và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy". Người thứ nhất rất ngạc nhiên: "Hãy cho tôi biết anh ta đã ước gì vậy?"
    "Anh ta đã ước rằng những lời cầu nguyện của ngươi được biến thành sự thật!"

Chia sẻ trang này