1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh ban co can su chan that ko?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi tuyethoa, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ta biết bây giờ mi đang trong tình trạng rất khó khăn nhưng bây giờ ta đã quá mệt mỏi và dường như lòng tin của ta về mi không còn nữa................. Trong ta chỉ còn sự thất vọng về những hành động của mi............
    Nhớ ngày trước mi là người bạn thân nhất của ta, suốt ngày ta bị chi phối về chuyện tình cảm, chuyện gia đình của mi...............
    Ta lúc nào cũng tin tưởng về những chuyện mi nói............ và đã có những nhận xét sai lầm về nhiều người và nhiều chuyện................
    Thời gian đã giúp ta nhận ra nhiều điều và......... sự thật phũ phàng về mi................ Chắc mi không thể hiểu được tâm trạng của ta..........
    Lâu rồi chúng ta chẳng gặp nhau......... Ta vẫn mong sự chân thật của mi.......... Ta đã tha thứ cho mi tất cả............ nhưng thật tiếc tình cảm sẽ không còn như trước nữa đâu..................
    Ta mong mi hạnh phúc và đừng luôn nghĩ là mình đúng...............
    Tram
  2. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    nói sao nhỉ? thế nào là chân thành, thế nào là giả dối?? chỉ là sự cảm nhận mà thôi. " tình ngay lí gian" - đôi khi cần có một sự cảm thông, một chút hiểu nhau, .......
    trên đời thật hạnh phúc khi có bạn!!!!!!
    UNBREAK MY HEART.........
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ... thấy hợp nhau thì chơi .. không hợp thì thôi .. , còn tất nhiên là fải cần chân thật rồi ... nhưng lâu lâu cũng cần chút giả dối cho thêm hương vị ... hì hì ... , nhưng nói chung ... chỉ cần sự chân thành thêm vào sự chân thật là đủ có những nguời bạn đáng để có rồi ... KID tự hào với những nguời bạn mình đang có và sẽ có ... , mặc dù đôi khi có chửi nhau te tua ... hê hê ... nhưng vui ... vì tình bạn chân thành không sợ mất ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ko chân thật tức là giả dối... mà giả dối thì bạn quái nào được...... Hỏi vớ vẩn thế ko biết....
  5. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    time will anwers who is ur true friend , tôi nghĩ vậy ! bẹn bè " ngoài đường thì nhiều nà, gặp nhau cười hỏi thăm vài 3 câu gọi là đủ lễ . Đến khi có chuyện thì.............." xin lỗi tao bận chút chuyện" . Xong .
    TA TÌM ĐƯỢC GÌ TRONG CUỘC SỐNG !
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Một đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Trong một lần tranh luận , họ cãi nhau, một người đã tát người kia. Nười bị tát camt thấy bị xúc phạm, không nói gì mà chỉ viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi.".
    Họp tiếp tục chuyến du lịch đến một cùng hoang vu, người bị tát suýt bị cát vùi, may mắn được bạn cứu. Tỉnh lại người lại khắc lên đá: " Hôm nay tôi người bạn tốt của tôi đã cứu tôi." . Đúng bên cạnh người bạn hiếu kì hỏi : " Tại sao lúc mình tát cậu, cậu lại viết lên cát, bây giờ lại khắc lên đá?" Người này trả lời: " Khi bị bạn làm tổn thươngnên viết vào nơi dễ quên, gió sẽ thổi lấp đi. Ngược lại nếu được giúp đỡ nên khắc sâu vào trong đáy lòng , ở nơi đó bất cứngọn gió nào cũng không thể xoá lấp được."
    Bạn bè nếu xảy ra va chạm là nhất thời vô tâm, giúp đỡ mới là thật lòng . Hãy quên đi những gì bạn bè đã gây ra, ghi nhớ sự giúp đỡ của họ , chúng ta sẽ thất trên thế giới này toàn là bạn tốt.....
    ( Sưu tầm)
    UNBREAK MY HEART.........
  7. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    - Các bạn kẻ chuyện hay quá. Nhưng thật tình mình rất thích câu chuyện của bà trẻ lắm vì đối với mình đã là bạn bè thì phải nhường nhịn nhau và dìu dắt nhau mới phải chứ, phải hông bà trẻ.
    Người mập béo
  8. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    tinh bạn nao mà không cần sự chân thành và chân tình cơ chứ !
    nếu không sao lại có câu:" trong khốn khó mới hiểu lòng người "chứ.

Chia sẻ trang này