1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn của những người phụ nữ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi small_porcupine, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn của những người phụ nữ

    Bây giờ tuy chưa có gia đình, nhưng ở cái tuổi đã dần dần lớn, nhìn những đứa bạn thân dần dần đi lấy chồng, có baby, những dì bạn của mẹ tôi, ? tôi mới nhìn nhận lại cái tình bạn giữa những người phụ nữ. Tôi không dám đề cập đến giữa những người đàn ông vì quả thật là tôi không biết. Những người phụ nữ đã trải qua cái thời bồng bột, nhí nhảnh, thơ ngây của tuổi trẻ đang ở cái tuổi lo toan với cuộc sống hằng ngày, bận bịu với công việc, bữa cơm cho gia đình, hộp sữa, cái áo, cái quần cho con, ? (tôi đang đề cập đến những người như thế). Thế thì tôi tự hỏi còn chỗ nào cho tình bạn giữa họ không nhỉ? có vẻ dường như quá ít có thời gian để hỏi thăm sức khỏe nhau hay quan tâm dõi theo từng bước công việc, tình cảm của bạn mình như trước kia không nữa. Không thể ngày ngày cặp kè nhau, cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi mua sắm, vui vẻ chỗ này chỗ kia được. Những khỏan ấy bây giờ là những điều không nghĩ đến khi đem ra so với bữa cơm, hộp sữa cho con nhỏ, cho mẹ già được. Sự quan tâm, tình cảm ấy không còn lộ sự sôi nổi nhiệt tình mà nó đằm lại, nằm riêng một nơi, chỉ thể hiện bằng những lời hỏi thăm sức khỏe bên ngoài nhưng thực sự nó là một thứ tình bạn mạnh mẽ và sâu sắc chín muồi. Bởi, khi cần thiết người bạn ấy luôn xuất hiện, không phải là bên cạnh (về mặt vật lý) mà đúng là ?obên cạnh? vì ta luôn cảm nhận được bằng thái độ, tình cảm và hành động thực tế hơn. Không là những lời an ủi dông dài, sướt mướt như những người trẻ nhưng thực sự làm ta thấy vững tâm bởi sự sâu sắc và chân thành, đơn giản, gần gũi và mộc mạc. Lúc ấy không còn ngại ngần, khách sáo mà là theo kiểu ?obạn như ta, và ta như bạn?. Những cô con gái trẻ nhìn thấy vậy có thể la lên: ?otrời, mẹ thật là kỳ? nhưng cô gái đó có biết rằng họ đang hạnh phúc đấy, hạnh phúc được chia sẻ, được sống như thế đấy vì giữa họ đã đến mức độ hiểu nhau, sống hòa với nhau, mà cũng chẳng còn thời gian đâu để bắt bẻ, giận hờn, ? như lúc trẻ được, có lẽ họ hiểu được một điều: ?obạn bè là người không thể thiếu, và vô cùng quý, là những khoảng lặng sau những lo toan, bề bộn trong cuộc sống, thời gian quan tâm và dành cho nhau đâu có nhiều mà còn giận hờn, bắt bẻ nhau. Ai cũng có những khó khăn và đều hiểu được điều ấy nên càng dễ dàng xích lại gần nhau hơn, không lộ liễu, không vồn vã, không sôi nổi mà trầm ấm, sâu sắc. Đó là nhận định riêng của tôi về cái tình bạn này.
    Tôi không nói mình già đi hay trưởng thành nhưng tôi cảm nhận được tình bạn giữa tôi và những người bạn thân cũng gần giống như giữa mẹ tôi và những người bạn vậy. Tôi chưa từng thủ thỉ với mẹ tôi về ý nghĩ này, nên không biết đúng hay không, chỉ đơn thuần nghĩ vậy thôi. Mong thảo luận cùng mọi người, được nghe những chuyện về bạn bè nữa.
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng hơn 2 năm, mẹ tớ có về Ninh Bình để thăm những người bạn gái cũ sau hon 10 năm ko gặp. Ninh Bình là nơi mẹ tớ đã làm việc suốt cả thời tuổi trẻ ở đấy. Khi mẹ tớ về, mẹ tớ cũng rủ một cô từ Ninh Bình về nhà tớ chơi. Mặc dù khi ở NB 2 người chắc hẳn cũng đã trò chuyện nhiều rồi nhưng về nhà tớ, mẹ tớ và cô ấy vẫn cứ rôm rả kể chuyện suốt cả buổi tối. Phải nói thật là lâu lắm rồi tớ mới thấy mẹ tớ vui đến thế. Chuyện đi đó có lẽ rất có ý nghĩa với mẹ tớ. Bây giờ ko phải bận bịu chuyện con cái, đứa cháu nội cũng đã tương đối lớn nên mẹ tớ hay đi chơi, gặp lại các bạn cũ. Chứ trước đây thì đúng là mẹ tớ chẳng có thời gian nào mà đi.
    SP nói rất đúng, khi lấy chồng có lẽ con gái "mất dần" đi tình bạn. Nhìn chị dâu tớ thì biết. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng anh chị ấy có tụ tập bạn bè đi chơi hoặc ăn uống đâu đó gì thì cũng chỉ toàn là với bạn của anh tớ, chẳng bao giờ thấy đi với bạn của chị ấy cả. Phụ nữ mà, trách nhiệm chính vẫn là gia đình thôi
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần tới lúc lập gia đình đâu ,L thấy có một số trường hợp là khi có người yêu rồi thì cũng dần dần xa rời các quan hệ bạn gái hơn.

Chia sẻ trang này