1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn - đem ra đây bác xem cách chọn bạn mà chơi

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi smartguy88, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn - đem ra đây bác xem cách chọn bạn mà chơi

    Em có đứa bạn thân hơn tuổi, cả hai đều đang học đại học và xa gia đình, và nói trước em là một đứa nhát, lúc nào cũng sợ có bạn thì lại vớ phải thằng Lý Thông.
    Cũng chơi với nhau khoảng hơn 1 năm, nhưng tính thằng này kì lạ. Kì lạ ở chỗ là nó chơi thân với mấy đứa học chung từ cấp 3 hơn cả em, những lúc đi chơi chung thì nó tách ra và nhóm vào với tụi bạn nhưng những đứa đó em không chơi nên không muốn đi cùng để nói chuyện.
    Lạ lắm nhưng nó vẫn luôn thường xuyên hỏi thăm học hành, và luôn nhắc nhở em phải làm bài tập đi, em học thế này là không hiệu quả. Thỉnh thoảng lại nói về hành động của em là có lỗi với mọi người, khi em viết bài chửi đổng mấy đứa xấu chơi trên diễn đàn, bảo em phải tự biết mình làm thế này là phá hoại đoàn kết tập thể, em phải tự nghĩ thế này thế nọ em phải tự biết mình, ở đời phải biết mình là ai em ạ ,<<<< có bạn thân bác nào nói với bạn mình thế không???? em không hiểu nhưng nghe mệt hết cả người, làm việc mất hết cả hiệu quả.


    Cho hỏi đó là dạng bạn thuộc thể loại nào ạ, có nên chơi không hay là đó là một kẻ ưa thống trị và muốn điều khiển người khác theo í muốn của mình, em cũng có học một chút tâm lý và biết rằng những câu nói của anh bạn thân ấy đều hầu hết là cách làm người khác tự trách mình, nếu thế thì cả cuộc đời bạn bè chỉ làm ghét thêm mà thôi.....
  2. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!....Ừ!...KHÔNG!!!
    Kiểu gì mà chẳng có thứ để mình...HỌC!!!
    Chí ít là....SỬA MÌNH....TỪ NÓ...!!!
    Cứ chơi....thông minh,lịch thiệp...bằng hữu chân tình!!!
  4. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ko phải nhát hay ko nhưng con trai nên giữ vững lập trường đừng có bạ đâu cũng sum xoe nịnh hót, tốt nhất là nếu mà ko thấy 1 chút gì khả quan hoặc là cơ hội từ cái nhóm bạn kia í, thì chả việc gì phải quan hệ ông ạ, tôi nói thật đấy Tính con trai ít nói nói câu nào chuẩn câu đấy người ta phục hơn là nói nhiều mà chả có ý nghĩa gì, thôi thì bảo thằng anh học thức của ông là "Vâng, em chưa đủ tuổi chơi với bạn anh, em luôn tự biết em là ai" Nó mà gọi là Bạn THân của ông thì nó sẽ có cách giải quyết hợp lý, còn nếu ko thì thôi luôn, chọn bạn ở đời mà tưởng dễ á
  5. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hơ? hơ? thế ma? cufng gọi la? bạn thân được a? . Được cái bạn thân mi?nh , gặp nhau cufng ít thôi nhưng hiê?u nhau va? luôn săfn sa?ng giúp đơf mi?nh nhưfng lúc mi?nh khó khăn va? mi?nh cufng vậy

Chia sẻ trang này