1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Bạn Đẹp Hơn Cả Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_with_heart, 02/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @stork82 : chọc quê người khác vui lắm sao,hic
  2. IamFool

    IamFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cõ lẽ ko nên so sánh tình bạn và tình yêu
    mỗi cái có một vẻ đẹp và sự quyễn rũ riêng
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú đàn ông con trai gì mà bấy thế . Chiến tiếp đi có gì mà phải lưỡng lự. Kỉ niệm chú mấy câu này cho nó thấm thía
    Trái tim em tảng băng trôi lạnh giá
    Tình yêu tôi như ngọn lửa sắp tàn
    Vô vọng cháy bao ngày bao tháng
    Lửa tắt rồi mà băng vẫn chưa tan
    Thế là hết công dã tràng xe cát
    Dĩ vãng xưa xin trả lại cho người
    Không thể khác, ngàn lần ko thể khác
    Một đêm buồn em từ chối yêu tôi
    Đời là thế, yêu đương là bể khổ
    Em cho tôi hi vọng biết bao lần
    Rồi em lại dìm tôi trong bão tố
    Và mỉm cười: đừng buồn nhé bạn thân
    Bạn thân ư? nghe sao mà chua chát
    Thân lằm chi cho khổ suốt 1 đời
    Thân làm chi khi em yêu người khác
    Thân làm gì cho tan nát lòng tôi
  4. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Trái tim em tảng băng trôi lạnh giá
    Tình yêu tôi như ngọn lửa sắp tàn
    Vô vọng cháy bao ngày bao tháng
    Lửa tắt rồi mà băng vẫn chưa tan
    Thế là hết công dã tràng xe cát
    Dĩ vãng xưa xin trả lại cho người
    Không thể khác, ngàn lần ko thể khác
    Một đêm buồn em từ chối yêu tôi
    Đời là thế, yêu đương là bể khổ
    Em cho tôi hi vọng biết bao lần
    Rồi em lại dìm tôi trong bão tố
    Và mỉm cười: đừng buồn nhé bạn thân
    Bạn thân ư? nghe sao mà chua chát
    Thân lằm chi cho khổ suốt 1 đời
    Thân làm chi khi em yêu người khác
    Thân làm gì cho tan nát lòng tôi

    Đúng rồi đó,thân làm chi cho TAN NÁT lòng tôi

    chú này chắc hùi xưa cũng từng bị chơi kiểu này chứ phải kô?
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Gì thế ông bạn, chú này chắc hùi xưa cũng từng bị chơi kiểu này chứ phải kô?.
    Nói mấy câu động viên cho ông bạn có thêm tinh thần chiến đấu. Chứ chưa từng bị ai chơi kiểu này . Mà chơi làm sao được.
    Cứ yếu đuối như ông bạn thì ko giải quyết được vấn đề gì cả
  6. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @stork82 :cám ơn Stork rất nhiều.tui chẳng còn yếu đúi đâu,mà còn mạnh mẽ nữa đó kà kà kà
  7. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thời gian rồi cũng trôi qua,một tháng về nhà nghỉ ngơi giúp tôi phần nào đỡ nhớ đến cô bé .nhưng rồi cũng phải đến lúc học lại,phải trở lên SG cho 1 năm học mới,nhưng có lẽ cũng sẽ là những nỗi buồn cũ thôi.
    hôm qua bé lại bảo tôi đi uống nướcđi,tôi cũng nghĩ rằng bé muốn làm cho chuyện rõ ràng,bé muốn tôi kô còn phải suy nghĩ,kô còn buồn mỗi khi nghĩ về bé.nhưng làm sao tôi không nhận lời đc chứ,dù muốn trốn tránh sự thật,dù muốn rằng bé cứ vui bên người khác đi,còn trong tôi vẫn ôm đầy nhưng kỷ niệm về bé,lúc bé cười thật đẹp làm sao,về những lúc tôi cùng bé ngồi trò chuyện,lúc tôi được nghe bé đọc bài Hai Sắc Hoa Tigon,lúc tôi chỉ cho bé những điều mà tôi hiểu,lúc tôi được chở bé qua những cánh đồng lúa thơm mùi sữa trong những làn gió thổi qua ... với bé đó là chuyện bình thường của những người bạn với nhau,nhưng với tôi những hình ảnh đó khắc mãi trong tim.làm sao tôi có thể từ chối khi tôi không còn cơ hội nào để trò chuyện như xưa
    để sau hơn 3 giờ đồng hồ ngồi trong quán nước lòng tôi chỉ thấy buồn thêm,rồi đêm về tôi lại không thể nào ngủ được...
    trưa nằm mà lòng không thể yên
    Người ta nói đời là một tâm gương,nếu bạn cười thì bạn sẽ nhận được nụ cười.
    nhưng còn tình yêu thì sao..?
    có lẽ phải chịu đựng thêm 2 năm nữa.4 năm rồi còn gì nữa,vui ít mà buồn thì lại nhiều,chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh thôi
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    sao bạn ngốc thế, tình bạn đúng là quan trọng thật nhưng bạn thật ngốc, bạn sẽ hối hận lắm nếu bạn ko nói cho bạn của bạn rằng bạn yêu cô ấy nhiều, dù chẳng được sự chấp nhận về tinh yêu của cô ấy thì bạn vẫn thoải mái hơn. Dù sao làm đàn ông cũng nên có bản lĩnh, dù sao tình cảm chân thành thì chẳng có gì xấu cả, chẳng có ai để mất tình bạn vì mình có một tình cảm chân thành từ phía mình, điều quan trọng bạn nên nói với người ta rồi mối lái sang chuyện khác, nói xong bạn nói rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt đúng nghĩa. Vớ vẩn mọi vioệc lại khac đấy chứ bạn ạh
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này ghét nhất thằng nào yêu ko dám nói . Đàn ông con trai có gì mà phải ngại , nói ra em ấy trả lời là ko thì thôi , về nhà đau khổ 1 thời gian là hết . Cứ ôm bom nặng bụng , chẳng làm được cái gì .
    Nếu mà em ấy bảo là ko em chỉ muốn làm bạn , ko muốn làm ng yêu anh, e ko muốn mất 1 ng bạn như anh , các câu đại loại như thế , thì ông phải vỗ bàn bảo là ko có bạn bè gì hết , yêu thì nói là yêu , ko yêu thì thôi . Đi về !
    Nói ra cho nhẹ nhàng , xong rồi chuyện đến đâu thì đến . Ngồi mà đếm cua trong lỗ .
    Miẹ , có cơ hội mà ko biết tận dụng ..
    À hay là hát cho em bài Tình đơn phương hay trái tim bên lề gì gì ấy , biết đâu em ấy hiểu hehe
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đẹp hơn tình yêu nhưng ko sướng bằng tình yêu, thà ăn mắm tôm xuýt xoa chứ quyết ko đứng rỏ dãi nuốt nước bọt ừng ực, nhìn cái món bài trí hoành tráng nhưng ko dành để ăn. Tóm lại là ko nên hoãn sự sung sướng đó lại, hehe. Còn khi ngộ độc thực fẩm thì ko nên đổi tại món ăn mà nên đổ tại mình ngu đã ko chịu kiểm tra kỹ, có thế thôi!

Chia sẻ trang này