1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

    Hà Nội : 8 _ 11 _ 2002 ( T6_4 giờ 51pm )


    Buồn quá mày nhỉ ...! Biết làm thế quái nào hơn ...Nếu biết thì đã không buồn ...Mà thôi mặc xác nó ...Đời là thế đó ...Mà sao lại cứ đổ cho đời là thế nhỉ.........
    Con người khó sống thật với nhau thiệt...Mà thôi mắc xác họ , họ thích sống như thế nào thì họ cứ sống như thế ...Tao cần quái gì đâu chứ...Mà cũng tức lắm chứ mày...Kết bạn để tìm thêm một người bạn chi giao ..Sao nó cứ coi mình như đống giẻ rách nhỉ ... Thui vậy bớt một tên thì chết quái gì đâu ...
    Yêu... Ai cũng hỏi có người yêu chưa ...Ngộ thiệt , tại sao lại phải yêu nhỉ ...? Hì hỏi thể mà cũng hỏi đúng không mày .. Nếu ai mà trả lời được thì chắc họ giỏi quá đi thôi...Thui quan tâm làm gì ...Yêu thì yêu không yêu thì thui ..Ái tình là cái mơ hồ ... Không nhìn thấy , không sờ thấy ... Nếu mà nó là vật chất thì mọi người lại thấy nó trần trụi qúa...Thì toi ....Hén...
    "Ái tình là gì? Là một lời vĩnh biệt làm tan nát lòng người chăng?

    Hay là nụ cười chua chát ở cặp môi thắm,

    Rơi vào luồng gió nó cuốn đi trên đôi cánh hồng?

    Nếu ái tình là thế, thì than ôi! Sầu thảm biết bao!

    Vì tưới bằng nước mắt nhân loạị

    Những bông lúa tốt tươi, những bông hoa hồng rực rỡ.

    Chỉ sẽ là những vật rã rời khô héo dưới trời xanh."



    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!






    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 22/01/2003
  2. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vào đây viết nhật kí nha anh hi` hi` hai anh em mình cùng viết hi` h`
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  3. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vào đây viết nhật kí nha anh hi` hi` hai anh em mình cùng viết hi` h`
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  4. linhma

    linhma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 9 . 11. 2002 [T7_ 2 giờ 7 pm )
    Hic mày lại hâm rùi ... Tao nói nhiều rùi mà ...Quan tâm làm quái gì ... Mọi chuyện cho dù tốt hay không tốt vẫn thế cả thui mà .. Cõi đồng vọng buồn thì chịu ...Cứ nghe âm vang của nó thì cảm nhận được ..
    Muốn làm bạn với tất cả đâu có dễ mày ...Hì .....lại đổ cho đời nó thế mà thui ......
    Mà này hôm nào đi uống cafe với tao đi ..Lại về cửa bắc nhé ...Hic đi đâu mãi cũng hổng thoát khỏi cái chỗ con cẩu đấy buồn thế nhỉ .........
    Mày nghĩ nên yêu không nhỉ ...? Mà đọc mấy câu thơ trên nghe ghê quá mầy ơi ...Ái tình thế thì thui tao xin khiếu ..Mà ơi con buồn ........
    Con người khó sống thật với nhau nhỉ ..!
  5. linhma

    linhma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 9 . 11. 2002 [T7_ 2 giờ 7 pm )
    Hic mày lại hâm rùi ... Tao nói nhiều rùi mà ...Quan tâm làm quái gì ... Mọi chuyện cho dù tốt hay không tốt vẫn thế cả thui mà .. Cõi đồng vọng buồn thì chịu ...Cứ nghe âm vang của nó thì cảm nhận được ..
    Muốn làm bạn với tất cả đâu có dễ mày ...Hì .....lại đổ cho đời nó thế mà thui ......
    Mà này hôm nào đi uống cafe với tao đi ..Lại về cửa bắc nhé ...Hic đi đâu mãi cũng hổng thoát khỏi cái chỗ con cẩu đấy buồn thế nhỉ .........
    Mày nghĩ nên yêu không nhỉ ...? Mà đọc mấy câu thơ trên nghe ghê quá mầy ơi ...Ái tình thế thì thui tao xin khiếu ..Mà ơi con buồn ........
    Con người khó sống thật với nhau nhỉ ..!
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 9 . 10 . 2002 ( T7 _ 2 giờ 18 pm )

    Khốn nạn con này mày lại mò vào đây làm gì hả ...Tao bao tao không nói chuyện với mày nữa cơ mà ..Sao cứ đeo bám tao thế ...Như đỉa vậy ..tao làm gì mầy đâu mà mầy vẫn cứ lẽo theo vẫy?
    Chuyện ngày trước đâu phải lỗi của tao đâu mà...Không phải của tao đâu nhé ... Tao vô can ...Khổ tao nói nhiều rùi mà mầy hổng nghe gì cả ...
    Bài thơ kia tao kiếm được đấy , hic công nhận ái tình mà thế thì toi ...Hổng dám yêu nữa ... Yêu tại sao thường lại buồn thế nhỉ ...Không thể hiểu tại sao nữa ,..............? Buồn thật đó ...
    Em à lại vào đây à , sao không dùng cái nick kia ...Cứ dùng thẳng cái nick kia thì sao chứ ...Viết nhật ký với nhau sao ..Cũng tốt thui em à ...Nhưng .................................................! Biết nói thế nào với em nhỉ ...Anh thật nhưng còn em có thật không ?
    Cứ đuổi bắt thế này quá mệt mỏi ....mệt mỏi nhiều lắm em à ..

    Ê con kia mầy rủ đi uống cafe sao , mày trả tiền nhé ... Nói trước luôn mầy mời tao mà ...Hic về Cửa Bắc sao ..Cũng tốt về đấy vẫn hay đó .Nó là một thói quen mà đi đâu lại chỉ muốn về đó ...Đợi bao giờ tao có việc làm chắc tao không về đó nữa ...
    À mầy này , nhiều lúc tao cứ nghĩ rằng mình đi lạc ...Tự nhiên vô cái mạng này ... Muốn sống thật , muốn có những người bạn tốt có khi lại khó hay sao đó ... Họ không tin mình khi mình vẫn nói thật với họ ...Má nó chứ ...thế đấy ...Hay từ này nên sống theo nhiều kiểu nhỉ ... Thui vậy cứ sống như mình vốn thế ...
    Ê mầy không đi offline box Trịnh sao ? Tao cũng đi đây muộn rùi hic họp cái giờ chiều này chán thiệt ...Nhưng không đi thì lại tiếc ...
    HEHHEHEHHEHHEH sao mầy lại lấy cái ảnh đại diện như thế ..Không sợ người ta chửi cho sao ... Mà này đừng có động vào những dữ liệu của tao chứ mày ...Đổi đi nhé ...Không tao oánh mầy chết ...
    Chả có cái gì vui cả ...Chán ..................!

    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 09/11/2002
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 9 . 10 . 2002 ( T7 _ 2 giờ 18 pm )

    Khốn nạn con này mày lại mò vào đây làm gì hả ...Tao bao tao không nói chuyện với mày nữa cơ mà ..Sao cứ đeo bám tao thế ...Như đỉa vậy ..tao làm gì mầy đâu mà mầy vẫn cứ lẽo theo vẫy?
    Chuyện ngày trước đâu phải lỗi của tao đâu mà...Không phải của tao đâu nhé ... Tao vô can ...Khổ tao nói nhiều rùi mà mầy hổng nghe gì cả ...
    Bài thơ kia tao kiếm được đấy , hic công nhận ái tình mà thế thì toi ...Hổng dám yêu nữa ... Yêu tại sao thường lại buồn thế nhỉ ...Không thể hiểu tại sao nữa ,..............? Buồn thật đó ...
    Em à lại vào đây à , sao không dùng cái nick kia ...Cứ dùng thẳng cái nick kia thì sao chứ ...Viết nhật ký với nhau sao ..Cũng tốt thui em à ...Nhưng .................................................! Biết nói thế nào với em nhỉ ...Anh thật nhưng còn em có thật không ?
    Cứ đuổi bắt thế này quá mệt mỏi ....mệt mỏi nhiều lắm em à ..

    Ê con kia mầy rủ đi uống cafe sao , mày trả tiền nhé ... Nói trước luôn mầy mời tao mà ...Hic về Cửa Bắc sao ..Cũng tốt về đấy vẫn hay đó .Nó là một thói quen mà đi đâu lại chỉ muốn về đó ...Đợi bao giờ tao có việc làm chắc tao không về đó nữa ...
    À mầy này , nhiều lúc tao cứ nghĩ rằng mình đi lạc ...Tự nhiên vô cái mạng này ... Muốn sống thật , muốn có những người bạn tốt có khi lại khó hay sao đó ... Họ không tin mình khi mình vẫn nói thật với họ ...Má nó chứ ...thế đấy ...Hay từ này nên sống theo nhiều kiểu nhỉ ... Thui vậy cứ sống như mình vốn thế ...
    Ê mầy không đi offline box Trịnh sao ? Tao cũng đi đây muộn rùi hic họp cái giờ chiều này chán thiệt ...Nhưng không đi thì lại tiếc ...
    HEHHEHEHHEHHEH sao mầy lại lấy cái ảnh đại diện như thế ..Không sợ người ta chửi cho sao ... Mà này đừng có động vào những dữ liệu của tao chứ mày ...Đổi đi nhé ...Không tao oánh mầy chết ...
    Chả có cái gì vui cả ...Chán ..................!

    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 09/11/2002
  8. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại có thể nghĩ là em ko thật đc nha , anh vẫn nghĩ là em ko tin anh à . Em tin chứ, đêm qua em gọi điện cho anh chỉ để nói một điều nhưng ko gặp nên thôi , em chẳng muốn nói nữa . Mệt lắm rùi!
    Sao anh lại có thể nói chuyện với bạn anh thô lỗ thế cơ chứ , thế là bất lịch sự lắm biết ko ? Em lại còn tưởng anh nói chuyện với con trai , ko đọc đc câu " ê con kia " thì chắc là em nghĩ là con trai . Chắc là 2 nguời thân nhau lắm nha , mới nói chuyện như thế đc chứ . Vui thật đấy
    Anh muốn em thật à , chuyện gì em nói với anh cũng là thật cả đấy chỉ có tình cảm của em là ko thật thôi . Tình cảm với em là một điều gì đấy phù du lắm , thật sự bây giờ em muốn học . Hôm qua 2h đêm em mới học xong , gọi để nói với anh một điều em quyết định lúc đấy nhưng anh đi đâu , chẳng biết đc !
    Lúc này đây với em việc học là quan trọng nhất , anh nghĩ là anh đuổi bắt bóng à ? Ko đâu , em cũng chẳng biết nữa nhưng rất hay nói chuyện với anh tất cả mọi chuyện của em, chỉ đơn giản là em tin anh , nhưng em biết những chuyện của em làm anh buồn , nhưng chẳng hiểu sao mà em cố tình ko biết ko cần biết , mong anh và em có thể hiểu nhau hơn nha !
    Mà thật ra cái topic này anh nói chuyện với bạn anh , em xen vào hâm quá đúng ko ? Em sẽ ko xen vào nữa đâu !
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  9. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại có thể nghĩ là em ko thật đc nha , anh vẫn nghĩ là em ko tin anh à . Em tin chứ, đêm qua em gọi điện cho anh chỉ để nói một điều nhưng ko gặp nên thôi , em chẳng muốn nói nữa . Mệt lắm rùi!
    Sao anh lại có thể nói chuyện với bạn anh thô lỗ thế cơ chứ , thế là bất lịch sự lắm biết ko ? Em lại còn tưởng anh nói chuyện với con trai , ko đọc đc câu " ê con kia " thì chắc là em nghĩ là con trai . Chắc là 2 nguời thân nhau lắm nha , mới nói chuyện như thế đc chứ . Vui thật đấy
    Anh muốn em thật à , chuyện gì em nói với anh cũng là thật cả đấy chỉ có tình cảm của em là ko thật thôi . Tình cảm với em là một điều gì đấy phù du lắm , thật sự bây giờ em muốn học . Hôm qua 2h đêm em mới học xong , gọi để nói với anh một điều em quyết định lúc đấy nhưng anh đi đâu , chẳng biết đc !
    Lúc này đây với em việc học là quan trọng nhất , anh nghĩ là anh đuổi bắt bóng à ? Ko đâu , em cũng chẳng biết nữa nhưng rất hay nói chuyện với anh tất cả mọi chuyện của em, chỉ đơn giản là em tin anh , nhưng em biết những chuyện của em làm anh buồn , nhưng chẳng hiểu sao mà em cố tình ko biết ko cần biết , mong anh và em có thể hiểu nhau hơn nha !
    Mà thật ra cái topic này anh nói chuyện với bạn anh , em xen vào hâm quá đúng ko ? Em sẽ ko xen vào nữa đâu !
    Sẽ luôn bên anh có anh từng chiều buồn nhạt nắng. Sẽ luôn ... Sẽ thôi ko hờn dỗi nhau dù đời còn nhiều gian dỗi , sẽ thôi ko xa cách nhau muôn đời
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 14 _ 11 _ 2002 ( T5 _ 1 giờ 05 pm )

    Má ơi con buồn ngủ quá đi thui ...Đêm hôm qua nói chuyện với em gần 2 giờ 30 sáng và quyết định không ngủ luôn ...Bi giờ buồn ngủ thế không biết ...
    Hôm qua có nói với em , sáng nay anh sẽ xuống trường em ..Và muốn được nhìn thấy em ...đến nơi không biết nghĩ thế nào lại quay về .. Tiếc qúa đi thôi ... Em ơi , anh nói anh yêu em mà ... sao em cứ luôn nói là không biết thế ...
    Sáng nay đã mệt rùi lại còn cãi nhau với Ba nữa ..Thiệt khổ .. Sao thể nhỉ , Cha con với nhau sao mà suốt ngày cái nhau ...Không bao giờ thấy có thể nói chuyện một cách bình thường được nhỉ ... Sự cách nhau của hai thế hệ ..Hic cách nhau cái quái gì chứ ...Hai người đều ngang như nhau cả nên mới thế...Chán thiệt ...
    Mấy hôm nay cứ vật vờ , lượn lờ ..Bảo đi tìm một công việc làm trước để giải quyết một số việc ..Thể mà chỉ nói xong rùi lại chả làm ...Con người chết vì cài mồm....Khốn nạn thiệt hai ba tuổi chứ có ít gì đâu ... Sao mà vẫn ăn bám gia đình mãi thế nhỉ ...Nghĩ thì tốt thế , làm thì như cục phân...khốn nạn cái thân mình thiệt ...Sắp đến kỳ cuộc sống đòi nợ mình rùi ...Không biết làm thế nào bây giờ ..
    Ngày nào cũng phải ghé lên cái mạng tốn tiền quá trời ..Thế mà vẫn không bỏ được ....Mạng ảo , mọi thứ cũng ảo tuốt ( theo logic là thế ) . Lên toàn nói thật , tất cả những gì mình suy nghĩ ..Nhưng mấy ma nào tin mới ngộ chứ ...
    Tình yêu qua bắt nguồn từ mạng ... hì tại sao khôgn tin nhỉ .. Thằng bạn mình cũng có người yêu qua mạng đó ...Tình yêu cua nó bi giờ tốt hết nói luôn ...Chỉ mỗi cái không biết có lấy nhau không thui ...Nếu thế thì quá đẹp nhỉ ...Cầu chúc bọn nó được như thế ...
    Mình cũng đang có một em bảo thương mình ... Nhưng mình và em cách nhau qúa xa ....Không biết đến bao giờ có thể gặp mặt nhau ... Mình cũng không biết tình cảm của mình đối với em như thế nào ..? Thôi thì cứ để tương lai trả lời ..Nếu có duyên thì biết ...
    Nắng quá , ngồi tít trong này rui mà nắng chiếu vào vẫn khiếp quá đi thui ...Lười quá đi , ngâm chậu quần ào rùi mà không giặt . Mai phơi không biết mưa không nữa ...Hic hôm nào mình giặt là trời mưa thế mới vớ vỉn chứ ...
    Hôm nay họp mặt offline box nhạc Trịnh ...Nên đi không nhỉ ... Chả biết nữa để đến gần giờ rùi tính vậy . Bây giờ cảm giác vào nhạc Trịnh không thấy sự háo hức như ngày xưa nữa ... Cứ như mình là người đi lạc ..Trong đó nhiều người giỏi quá , suy nghĩ của họ hơn mình ... Cứ thỉnh thoảng post một bài , viết mấy câu lung tung beng một chút là có người soi mình kìa ...Càng ngày mình cảm thấy mình lạc lõng trong đó ...Từ bỏ thì lại không muốn ...Con người mâu thuẫn thiệt ..Trong đấy cảm thấy suốt ngày nói cái gì cũng dính dáng đến Trịnh ... Cho dù mình đam mê TRịnh thật nhưng tại sao cứ phải thế nhỉ ....
    Đói qúa đi thui , ngu thiệt không ở nhà ăn cơm ..hôm nay cơm ngon như thế ..Thịt ngan , canh măng...ngon bá cháy luôn..Thiệt ngu ..
    Thui hổng viết nữa ...Về ...
    Viết thiệt vớ vỉn nhỉ ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 14/11/2002

Chia sẻ trang này