1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nôi : 07 _ 08 _ 2003 ( T5 _ 6 . 41 )
    Bi giờ ngoài trời đang mưa to ..He he hay thiệt thế là đã hết đợt nóng kéo dài vãi lúa luôn .. Tốt thiệt . .đêm chắc sẽ ngủ dễ hơn nhiều ...
    Đinh viết cái này sớm hơn để về đi ngủ ,nhưng bất trợt trời mưa ..Hic thể là lại lang thang trên net .. Chả biết làm gì nữa lại vào lôi cái này của mình lên .. Cho nó vài ba dòng để nó sống lay lắt với bà con thiên hạ ..Hic tủi thế không biết ..
    Đã lĩnh lương tháng trước rồi , nhanh thiệt đó .. Đến hôm nay là sạch bách .. Cũng vẫn còn tốt là sắm cho mình được mấy thứ ... Thế là khá rồi . Cố gắng tháng sau giữ tốt hơn nữa ...
    Mai có thể gọi là ngay họp mặt Box Trịnh thế là lại không được đi rùi ..Tiếc thật nhưng vì công việc không biết làm thế nào nữa .. ? Để lần khác vậy sẽ cố hơn ..
    Bây chắc đội mưa mà về nhà thôi ... Hì thế nào Ba Má cũng kêu cho mà coi .. Hic làm về muộn rồi lại còn lượn lờ buổi đêm nữa ..Hic quá tệ đi thôi ..
    Đi vào buổi chiều đến tối thành ra không găp được bạn bè mấy ..Hì cũng chả sao cả , biết đâu điều đó lại tốt hơn thì sao .. Cứ để đó hãy hay ..
    Hôm có nhận được cái tin nhắn .. Một người hỏi mình rằng " Cá tính của bạn có ngang tàng ? " ... Hì mình đã trả lời , không biết có đầy đủ không ? Nhưng thôi thế cũng được .Có gì thì người ta hỏi lại .. À thế còn mày mày nghĩ cá tình của tao thế nào ? Trong thâm tâm tao vẫn tự nhân rằng tao là con người " Đa Nhân Cách " ..Vì thế rất ít người biết đươc tao như thế nào..? Hè hay không mày ..
    Chán rồi không nói linh tinh nữa .. Để lần sau vậy ..? Rỗi lại lôi nó lên cho nó sống .. Hic để đỡ tủi mà thôi ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 23 _ 08 _ 2003 ( T7 _ 6 .01 )
    Trời sáng rồi . .. Thế là lại hết đêm , đời người thì có được bao lần nhìn màn đêm ..? Chắc cũng chả nhiều lắm ..vì thời gian này là thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc .. Hic dạo này thức đêm nhiều quá ... Đúng là tuổi trẻ không giữ sức khoẻ .. Về già mời hối hận ..
    Dạo này không gặp bạn bè nhiều .. Cũng buồn , nhưng có khi như thế lại tốt hơn thì phải .. Có lẽ đúng là tốt hơn đúng không mày .. ?
    Mai đi với box Trịnh rồi ..Lại được gặp những người thân quen ..Hì đêm nay chắc chắn phải đi ngủ tử tế không sáng lại như xác chết biết đi thì buồn ........
    Chán quá đi thôi mày à ... Chán thiệt đó , hình như con người buồn chán nhiều hơn vui thì phải ... Tệ thiệt ..Nhưng không biết làm cách nào mà thoát ra khỏi nó cả ..
    Những người cũ khó liên lạc ..Nhưng lại có những người mới ..Hay thế không biết ..............
    Chán chả nói nữa . Tao về đi ngủ đây ..Chiều còn đi làm nữa .....hì ...........Không biết bao giờ mua được cái máy vi tính nữa .......... !
    Hà Nội : 07 _ 08 _ 2003 ( T5 _ 6 . 07 )



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 23 _ 08 _ 2003 ( T7 _ 6 .01 )
    Trời sáng rồi . .. Thế là lại hết đêm , đời người thì có được bao lần nhìn màn đêm ..? Chắc cũng chả nhiều lắm ..vì thời gian này là thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc .. Hic dạo này thức đêm nhiều quá ... Đúng là tuổi trẻ không giữ sức khoẻ .. Về già mời hối hận ..
    Dạo này không gặp bạn bè nhiều .. Cũng buồn , nhưng có khi như thế lại tốt hơn thì phải .. Có lẽ đúng là tốt hơn đúng không mày .. ?
    Mai đi với box Trịnh rồi ..Lại được gặp những người thân quen ..Hì đêm nay chắc chắn phải đi ngủ tử tế không sáng lại như xác chết biết đi thì buồn ........
    Chán quá đi thôi mày à ... Chán thiệt đó , hình như con người buồn chán nhiều hơn vui thì phải ... Tệ thiệt ..Nhưng không biết làm cách nào mà thoát ra khỏi nó cả ..
    Những người cũ khó liên lạc ..Nhưng lại có những người mới ..Hay thế không biết ..............
    Chán chả nói nữa . Tao về đi ngủ đây ..Chiều còn đi làm nữa .....hì ...........Không biết bao giờ mua được cái máy vi tính nữa .......... !
    Hà Nội : 07 _ 08 _ 2003 ( T5 _ 6 . 07 )



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. mua_ret_ngot

    mua_ret_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội : 24 _ 09 _ 2003 ( T4 _ 3 . 54)

    Anh à ... Thế là lại ra đi sao .. Chuyện nhỏ trong cuộc sống mà .. Đời vẫn là thế .. Không thích thì cứ chủi lên cho nó đỡ tức ..
    Dạo này anh bình thường chứ .. Tất cả đều tốt cả không ? Vẫn làm việc đều chứ .. ? Cố gắng lên anh nhé ...Để mà trả nợ cuộc sống này ..
    Mọi thứ nợ rồi sẽ trả được , trong cuộc sống thì mỗi tình là không trả được mà thôi .... Nhưng cho dù nghĩa không bao giờ trả được ..Nhưng nợ vật chất cũng chả được phần nào cho dù khó khăn ..
    Dạo này trên này nhạt lắm anh à .. Nhạt hết nói luôn ... Trông ra cái gọi là cho cộng đồng ..Chắc gì được gọi cho cộng đồng .. Hay những gì được gọi là tìm được những người bạn đâu có dễ như vậy ... Không phải muốn là được .. Có khi sống thật và muốn thật cũng không được .. Buồn không anh ..
    Hôm nay 24 tháng 09 năm 2003 bây giờ 4.07
    Ai được gọi là người ?
    Được mua_ret_ngot sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 24/09/2003
  5. mua_ret_ngot

    mua_ret_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội : 24 _ 09 _ 2003 ( T4 _ 3 . 54)

    Anh à ... Thế là lại ra đi sao .. Chuyện nhỏ trong cuộc sống mà .. Đời vẫn là thế .. Không thích thì cứ chủi lên cho nó đỡ tức ..
    Dạo này anh bình thường chứ .. Tất cả đều tốt cả không ? Vẫn làm việc đều chứ .. ? Cố gắng lên anh nhé ...Để mà trả nợ cuộc sống này ..
    Mọi thứ nợ rồi sẽ trả được , trong cuộc sống thì mỗi tình là không trả được mà thôi .... Nhưng cho dù nghĩa không bao giờ trả được ..Nhưng nợ vật chất cũng chả được phần nào cho dù khó khăn ..
    Dạo này trên này nhạt lắm anh à .. Nhạt hết nói luôn ... Trông ra cái gọi là cho cộng đồng ..Chắc gì được gọi cho cộng đồng .. Hay những gì được gọi là tìm được những người bạn đâu có dễ như vậy ... Không phải muốn là được .. Có khi sống thật và muốn thật cũng không được .. Buồn không anh ..
    Hôm nay 24 tháng 09 năm 2003 bây giờ 4.07
    Ai được gọi là người ?
    Được mua_ret_ngot sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 24/09/2003
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Liên đã gửi hình cho Chung ..Chung đã xem được rồi ... nhìn thấy Liên dễ thương lắm .. Chung nói thật đấy nhé ...Đừng có nghĩ rằng Chung giả vờ...
    Hôm nay chắc trời vẫn lạnh nhỉ ...? Liên nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé .. Cẩn thận vẫn tốt hơn ...
    Ở Việt Nam trời vẫn nóng lắm .. Hic không biết tại sao nữa thời tiết cứ hâm hâm thế nào đó ... Vẫn phải bật quạt đó cho dù trời đã chuyển mùa rồi ...Hic tệ nhỉ ..
    Thôi Chung dừng nhé .. À quên bức mail trước Liên có nhắc đến tui nói tiếng Anh gì đó ..Hì chắc có gì nhầm rùi ..Chung không có nói chút gì tiếng Anh đâu ..Vi Chung mù tiếng anh mà ....Chắc Liên nhầm thui ...À quên cảm ơn Liên về lời khuyên ..Chung sẽ cố để dành tiền để học tốt tiếng Anh ..
    Thôi dùng nhé ... Chúc Liên mọi điều may mắn nhé .. (20 _ 10 )
    Nh­­ững lời này Chung viết cho Liên hôm Chung nhận được ảnh của Liên gửi nhýng Chung chýa gửi đi cho Liên ... Thông cảm nhé ..
    Chung vừa nhận đựoc tin nhắn của Liên ...Chung không gửi lại tin nhắn đâu vi Chung không thích gửi tin nhắn lắm ..Nó không l­­­­ưu giữ được lại ... Chỉ thỉnh thoảng lắm mới gửi thôi ...Chung vẫn thích gửi bằng Email hơn ....
    Quên mất Chung xin lỗi là Chung không gửi Email trả lời cho Liên ngay được ..Thông cảm nhé ... Không phải ngày nào Chung cũng có thể lên mạng được .... Nếu Liên có thấy lâu không gặp thì đừng nghĩ gì nhiều nhé ..Chắc rằng chúng ta rồi cũng sẽ gặp nhau trên mạng thôi mà ...
    Giấc mộng đúng bao giờ cũng đẹp .. Nhưng nếu chúng ta luôn bằng mọi cách thì sẽ làm cho giấc mộng đó luôn đẹp và lưu giữ lại được .... Đọc mấy lời tin nhắn của Liên , Chung thấy rằng Liên đang phải suy nghĩ cái gì đó .. Đừng cứ suy nghĩ nhiều làm gì ... Cứ để cho nó tiếp diễn việc của nó ....
    Chung vẫn chưa kể cho Liên về Hà Nội nhỉ ? Nói chung rằng ..Tui ( Chung quen xưng hô thế này .Cứ cho Chung xưng hô thế này nhé ) sinh ra và sống tại Hà Nội ..Nhưng nói thật là tui không biết ( nói đúng hơn là không để ý nhiều ) đến Hà Nội lắm ..Nhiều khi những cái thân quen quá rồi thành ra không để ý nhiều ...
    Hà Nội 36 phố phường , cái câu này có lâu lắm rồi ... Cũng không biết có từ bao giờ nữa ..Cũng như câu nói Ha Nội là dân kẻ chợ đó .. Cho tui tìm lại những gì về Hà Nội rồi tui kể cho Liên nghe nhé ..
    Tui đúng là sống tại trung tâm thành phố... Phố mà nhà tui ở có tên là Nguyễn Thiện Thuật .. Gần chợ Đồng Xuân .. Nếu mà Liên hỏi những người Việt bên đó mà ở Hà Nội chắc chắn biết cái chợ này ..
    Địa Chỉ nhà chính xác của tui nè : Số 8 Nguyễn Thiện Thuật _ Đồng Xuân _ Hoàn Kiếm _ Hà Nội .
    Có cần số điện thoại không ? Hay Chung cứ cho biết nhé : 084 04 9282644
    Hà Nội chuyển mùa nhưng vẫn chưa vào mùa Đông ..chán quá đi ..Tui đây thích mùa Đông lắm . Bên đó chắc lạnh lắm nhỉ ... Liên nhớ giữ sức khoẻ nhé ...
    Mong rằng chúng ta luôn liên lạc với nhau .. Và có gì vui vẻ hay muốn tâm sự gì có thể chía sẻ cùng nhau .. Liên đồng ý chứ ...
    Thôi cũng sắp đến giờ Chung đi làm nên tui dừng nhé .. Có gì tui sẽ mail cho Liên .. Luôn vui vẻ và đừng suy nghĩ gì nhiều nhé .. Mong rằng mọi niềm vui sẽ đến với Liên . Tui về nhé .....
    À tui gõ bằng tiếng Việt có dấu không biết Liên có đọc đýợc không ? Mà nhiều khi không có dấu sẽ làm ngýời ta hiểu lầm .. Tui sẽ gửi mail cho Liên bằng tiếng Việt có dấu đó ..Hì
    Về nhé .................. Tạm Biệt ..!
    Dương Thành Chung .....
    P/S : Bức mail Chung vừa nhận của Liên ..Hic Chung không dịch được dòng chữ đó là gì .. ? hì nó là gì vậy ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Liên đã gửi hình cho Chung ..Chung đã xem được rồi ... nhìn thấy Liên dễ thương lắm .. Chung nói thật đấy nhé ...Đừng có nghĩ rằng Chung giả vờ...
    Hôm nay chắc trời vẫn lạnh nhỉ ...? Liên nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé .. Cẩn thận vẫn tốt hơn ...
    Ở Việt Nam trời vẫn nóng lắm .. Hic không biết tại sao nữa thời tiết cứ hâm hâm thế nào đó ... Vẫn phải bật quạt đó cho dù trời đã chuyển mùa rồi ...Hic tệ nhỉ ..
    Thôi Chung dừng nhé .. À quên bức mail trước Liên có nhắc đến tui nói tiếng Anh gì đó ..Hì chắc có gì nhầm rùi ..Chung không có nói chút gì tiếng Anh đâu ..Vi Chung mù tiếng anh mà ....Chắc Liên nhầm thui ...À quên cảm ơn Liên về lời khuyên ..Chung sẽ cố để dành tiền để học tốt tiếng Anh ..
    Thôi dùng nhé ... Chúc Liên mọi điều may mắn nhé .. (20 _ 10 )
    Nh­­ững lời này Chung viết cho Liên hôm Chung nhận được ảnh của Liên gửi nhýng Chung chýa gửi đi cho Liên ... Thông cảm nhé ..
    Chung vừa nhận đựoc tin nhắn của Liên ...Chung không gửi lại tin nhắn đâu vi Chung không thích gửi tin nhắn lắm ..Nó không l­­­­ưu giữ được lại ... Chỉ thỉnh thoảng lắm mới gửi thôi ...Chung vẫn thích gửi bằng Email hơn ....
    Quên mất Chung xin lỗi là Chung không gửi Email trả lời cho Liên ngay được ..Thông cảm nhé ... Không phải ngày nào Chung cũng có thể lên mạng được .... Nếu Liên có thấy lâu không gặp thì đừng nghĩ gì nhiều nhé ..Chắc rằng chúng ta rồi cũng sẽ gặp nhau trên mạng thôi mà ...
    Giấc mộng đúng bao giờ cũng đẹp .. Nhưng nếu chúng ta luôn bằng mọi cách thì sẽ làm cho giấc mộng đó luôn đẹp và lưu giữ lại được .... Đọc mấy lời tin nhắn của Liên , Chung thấy rằng Liên đang phải suy nghĩ cái gì đó .. Đừng cứ suy nghĩ nhiều làm gì ... Cứ để cho nó tiếp diễn việc của nó ....
    Chung vẫn chưa kể cho Liên về Hà Nội nhỉ ? Nói chung rằng ..Tui ( Chung quen xưng hô thế này .Cứ cho Chung xưng hô thế này nhé ) sinh ra và sống tại Hà Nội ..Nhưng nói thật là tui không biết ( nói đúng hơn là không để ý nhiều ) đến Hà Nội lắm ..Nhiều khi những cái thân quen quá rồi thành ra không để ý nhiều ...
    Hà Nội 36 phố phường , cái câu này có lâu lắm rồi ... Cũng không biết có từ bao giờ nữa ..Cũng như câu nói Ha Nội là dân kẻ chợ đó .. Cho tui tìm lại những gì về Hà Nội rồi tui kể cho Liên nghe nhé ..
    Tui đúng là sống tại trung tâm thành phố... Phố mà nhà tui ở có tên là Nguyễn Thiện Thuật .. Gần chợ Đồng Xuân .. Nếu mà Liên hỏi những người Việt bên đó mà ở Hà Nội chắc chắn biết cái chợ này ..
    Địa Chỉ nhà chính xác của tui nè : Số 8 Nguyễn Thiện Thuật _ Đồng Xuân _ Hoàn Kiếm _ Hà Nội .
    Có cần số điện thoại không ? Hay Chung cứ cho biết nhé : 084 04 9282644
    Hà Nội chuyển mùa nhưng vẫn chưa vào mùa Đông ..chán quá đi ..Tui đây thích mùa Đông lắm . Bên đó chắc lạnh lắm nhỉ ... Liên nhớ giữ sức khoẻ nhé ...
    Mong rằng chúng ta luôn liên lạc với nhau .. Và có gì vui vẻ hay muốn tâm sự gì có thể chía sẻ cùng nhau .. Liên đồng ý chứ ...
    Thôi cũng sắp đến giờ Chung đi làm nên tui dừng nhé .. Có gì tui sẽ mail cho Liên .. Luôn vui vẻ và đừng suy nghĩ gì nhiều nhé .. Mong rằng mọi niềm vui sẽ đến với Liên . Tui về nhé .....
    À tui gõ bằng tiếng Việt có dấu không biết Liên có đọc đýợc không ? Mà nhiều khi không có dấu sẽ làm ngýời ta hiểu lầm .. Tui sẽ gửi mail cho Liên bằng tiếng Việt có dấu đó ..Hì
    Về nhé .................. Tạm Biệt ..!
    Dương Thành Chung .....
    P/S : Bức mail Chung vừa nhận của Liên ..Hic Chung không dịch được dòng chữ đó là gì .. ? hì nó là gì vậy ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0

    Cho ai ?

    Người với người có thể là người thân ..Có thể là bạn , có thể là kẻ thù và có thể chỉ là hai thực thể xa lạ trong cuộc sống ...
    Người thân vẫn có thể đấu đá nhau ,tranh giành nhau vì vật chất .Bạn bè có khi giúp đỡ nhau bằng cả máu của mình nhưng cũng có khi bạn lại phản bản thân ta ... Còn kẻ thù có gì .... Có mối thù chắc .. Đúng có mối thù thì mời gọi là kẻ thù ... Kẻ thù lại nhiều khi vì ta mà đánh đổi cuộc sống ...Có khi là người nhớ đến ta nhiều nhất ...Đó mới chính là sự mâu thuẫn trong cuộc sống ... Thế đó ...
    Cuộc sống thật nhưng nhiều khi đối với nhau giả dối ...Sống thật đâu có dễ ... Thế nào gọi là biết cuộc sống ... Cả một đời người sống nhiều sáu mươi ,bẩy mươi hay có khi tám mươi năm ... Nhưng có chắc là biết cuộc sống không ...? Có biết không ?
    Bạn có khi sinh ra trong môt gia đình thoải mái về mọi thứ ..Nhưng bạn có bao giờ sống trong một cuộc sống : " chưa bao giờ biết đến mùi vị của một bát phở chưa " ... Thử nói coi xem thế nào ?
    Bạn sinh ra có thể có rất nhiều hạnh phúc ... Có đầy đủ Ba và Má .. Thế bạn nhìn những người sinh ra thiếu một trong hai người đó bạn thấy gì ..? Thương hại họ , cảm thông họ ...Rồi gì nữa ...Hết chả còn gì ...
    Bạn sinh ra nghe được , thấy được và nói được ..Vậy bạn đã từng nói , tiếp xúc với những người có thể không nghe đươc , không thấy được ... chưa ? Bạn thấy gì ... ?
    Bạn sống trước mắt chưa phải lo nghĩ gì .. Mai sau bạn có thể tìm được một công việc tốt theo ý của mình... Cuộc sống của bạn sẽ rất vui vẻ nhưng nếu bạn không tìm được như vậy thì sao ?
    Bạn có thể sinh ra đã được trải thảm cho cuộc sống của mình .Bạn có thể được Ba Má mình lo cho đến khi họ không cón sức nữa thì thôi ..Bạn có biết những em bé còn rất nhỏ nhưng hầu như không có tuổi thơ ...Nó phải ra đường kiếm tiền vì cuộc sông ..Vậy bạn biết gì về những người phải vượt qua rất nhiều nỗi khổ mới thành đạt được ... Và bạn nghĩ gì ...?
    Vậy đó cuối cùng thế nào là biết cuộc sống ... ? Ai nói được nào ..? Số phận mỗi con người mỗi khác ..Cách suy nghĩ khác ...Hợp thì tiếp , không hợp thì tan .. Cho dù đi chung một đường nhưng cuối cùng cũng rẽ mà thôi ... Chả ai nói hay được ... " Kiến giả nhất phận " Thân mình tự lo trước mà thôi ... Cuộc sống tiếp diễn mà .. Vẫn phải sống cho dù như thế nào ...Cho dù biết hay không biết thế mà thôi .....Thế đó ..
    ===
    Load lại từ 2245040
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 15/11/2003

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0

    Cho ai ?

    Người với người có thể là người thân ..Có thể là bạn , có thể là kẻ thù và có thể chỉ là hai thực thể xa lạ trong cuộc sống ...
    Người thân vẫn có thể đấu đá nhau ,tranh giành nhau vì vật chất .Bạn bè có khi giúp đỡ nhau bằng cả máu của mình nhưng cũng có khi bạn lại phản bản thân ta ... Còn kẻ thù có gì .... Có mối thù chắc .. Đúng có mối thù thì mời gọi là kẻ thù ... Kẻ thù lại nhiều khi vì ta mà đánh đổi cuộc sống ...Có khi là người nhớ đến ta nhiều nhất ...Đó mới chính là sự mâu thuẫn trong cuộc sống ... Thế đó ...
    Cuộc sống thật nhưng nhiều khi đối với nhau giả dối ...Sống thật đâu có dễ ... Thế nào gọi là biết cuộc sống ... Cả một đời người sống nhiều sáu mươi ,bẩy mươi hay có khi tám mươi năm ... Nhưng có chắc là biết cuộc sống không ...? Có biết không ?
    Bạn có khi sinh ra trong môt gia đình thoải mái về mọi thứ ..Nhưng bạn có bao giờ sống trong một cuộc sống : " chưa bao giờ biết đến mùi vị của một bát phở chưa " ... Thử nói coi xem thế nào ?
    Bạn sinh ra có thể có rất nhiều hạnh phúc ... Có đầy đủ Ba và Má .. Thế bạn nhìn những người sinh ra thiếu một trong hai người đó bạn thấy gì ..? Thương hại họ , cảm thông họ ...Rồi gì nữa ...Hết chả còn gì ...
    Bạn sinh ra nghe được , thấy được và nói được ..Vậy bạn đã từng nói , tiếp xúc với những người có thể không nghe đươc , không thấy được ... chưa ? Bạn thấy gì ... ?
    Bạn sống trước mắt chưa phải lo nghĩ gì .. Mai sau bạn có thể tìm được một công việc tốt theo ý của mình... Cuộc sống của bạn sẽ rất vui vẻ nhưng nếu bạn không tìm được như vậy thì sao ?
    Bạn có thể sinh ra đã được trải thảm cho cuộc sống của mình .Bạn có thể được Ba Má mình lo cho đến khi họ không cón sức nữa thì thôi ..Bạn có biết những em bé còn rất nhỏ nhưng hầu như không có tuổi thơ ...Nó phải ra đường kiếm tiền vì cuộc sông ..Vậy bạn biết gì về những người phải vượt qua rất nhiều nỗi khổ mới thành đạt được ... Và bạn nghĩ gì ...?
    Vậy đó cuối cùng thế nào là biết cuộc sống ... ? Ai nói được nào ..? Số phận mỗi con người mỗi khác ..Cách suy nghĩ khác ...Hợp thì tiếp , không hợp thì tan .. Cho dù đi chung một đường nhưng cuối cùng cũng rẽ mà thôi ... Chả ai nói hay được ... " Kiến giả nhất phận " Thân mình tự lo trước mà thôi ... Cuộc sống tiếp diễn mà .. Vẫn phải sống cho dù như thế nào ...Cho dù biết hay không biết thế mà thôi .....Thế đó ..
    ===
    Load lại từ 2245040
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 15/11/2003

    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Buon chi Anh ? Ich lebe heute , als heute der letzteTag wÔre !
    Neu duoc nhung gi hom nay , nen vui va song tron cho ngay hom nay Anh nhe ! L.C !

Chia sẻ trang này