1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Được BCTL sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 16/04/2005
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Giỗ Nội . Ba năm rồi . Thời gian như một cơn gió đưa đánh khẽ qua ô cửa . Con nhớ Nội nhiều . Nội năm nay về quê . Về quê Nội à . Ai cũng vẫn muốn về nhà . Về nhà .
    Một ngày lại rồi một ngày .
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Giỗ Nội . Ba năm rồi . Thời gian như một cơn gió đưa đánh khẽ qua ô cửa . Con nhớ Nội nhiều . Nội năm nay về quê . Về quê Nội à . Ai cũng vẫn muốn về nhà . Về nhà .
    Một ngày lại rồi một ngày .
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật vào nick YM của anh, anh có nhận được ko??? Sinh nhật vui vẻ và đạt được những điều anh mong muốn anh nhé !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật vào nick YM của anh, anh có nhận được ko??? Sinh nhật vui vẻ và đạt được những điều anh mong muốn anh nhé !
  6. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trên cầu nhìn bóng hình dưới nước , muốn ngâm mình trong đó , để biết độ lạnh nước ra sao ? lạnh đau xót da thịt hay ấm êm ? Tôi không biết , tôi sợ đất mất dưới chân , rơi vào khoảng không .
    Con đường có những lúc gập ghềnh , khúc nẻo . Nếu cảm thấy khó khăn , hối hận vì chọn lầm đường , vẫn có thể thay đổi được . Đừng trách cứ , đau lòng ai !...
  7. BCTL

    BCTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trên cầu nhìn bóng hình dưới nước , muốn ngâm mình trong đó , để biết độ lạnh nước ra sao ? lạnh đau xót da thịt hay ấm êm ? Tôi không biết , tôi sợ đất mất dưới chân , rơi vào khoảng không .
    Con đường có những lúc gập ghềnh , khúc nẻo . Nếu cảm thấy khó khăn , hối hận vì chọn lầm đường , vẫn có thể thay đổi được . Đừng trách cứ , đau lòng ai !...
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết mình sai . Vẫn chưa sửa được . Vẫn để Em buồn . Anh không tốt .
    Đừng buồn anh nữa nhé . Em nhé .
    Gió Đã Đừng Bên Hồ .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng .
    Hôm nay mới đúng là rằm . Ờ rằm đó .
    Chuyện đời cũng là . Một năm có hai ngày rằm lớn . Rằm tháng bảy và rằm tháng tám . Một ngày buồn và một ngày vui . Hay thật nó đều có luật bù trừ .
    Thế đó mọi thứ lại tồi tệ . Lại tồi tệ rồi . Muốn cái gì bây giờ . Tự nhiên như muốn mình không tồn tại . Chỉ đứng bên ngoài , đứng bên ngoài . Hồn lặng lẽ trôi bên cuộc sống .
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hêhê, tìm trong trang cuối thấy bài này, up lên phát. Mà sao tác giả không viết tiếp nữa nhỉ

Chia sẻ trang này