1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 14 _ 11 _ 2002 ( T5 _ 1 giờ 05 pm )

    Má ơi con buồn ngủ quá đi thui ...Đêm hôm qua nói chuyện với em gần 2 giờ 30 sáng và quyết định không ngủ luôn ...Bi giờ buồn ngủ thế không biết ...
    Hôm qua có nói với em , sáng nay anh sẽ xuống trường em ..Và muốn được nhìn thấy em ...đến nơi không biết nghĩ thế nào lại quay về .. Tiếc qúa đi thôi ... Em ơi , anh nói anh yêu em mà ... sao em cứ luôn nói là không biết thế ...
    Sáng nay đã mệt rùi lại còn cãi nhau với Ba nữa ..Thiệt khổ .. Sao thể nhỉ , Cha con với nhau sao mà suốt ngày cái nhau ...Không bao giờ thấy có thể nói chuyện một cách bình thường được nhỉ ... Sự cách nhau của hai thế hệ ..Hic cách nhau cái quái gì chứ ...Hai người đều ngang như nhau cả nên mới thế...Chán thiệt ...
    Mấy hôm nay cứ vật vờ , lượn lờ ..Bảo đi tìm một công việc làm trước để giải quyết một số việc ..Thể mà chỉ nói xong rùi lại chả làm ...Con người chết vì cài mồm....Khốn nạn thiệt hai ba tuổi chứ có ít gì đâu ... Sao mà vẫn ăn bám gia đình mãi thế nhỉ ...Nghĩ thì tốt thế , làm thì như cục phân...khốn nạn cái thân mình thiệt ...Sắp đến kỳ cuộc sống đòi nợ mình rùi ...Không biết làm thế nào bây giờ ..
    Ngày nào cũng phải ghé lên cái mạng tốn tiền quá trời ..Thế mà vẫn không bỏ được ....Mạng ảo , mọi thứ cũng ảo tuốt ( theo logic là thế ) . Lên toàn nói thật , tất cả những gì mình suy nghĩ ..Nhưng mấy ma nào tin mới ngộ chứ ...
    Tình yêu qua bắt nguồn từ mạng ... hì tại sao khôgn tin nhỉ .. Thằng bạn mình cũng có người yêu qua mạng đó ...Tình yêu cua nó bi giờ tốt hết nói luôn ...Chỉ mỗi cái không biết có lấy nhau không thui ...Nếu thế thì quá đẹp nhỉ ...Cầu chúc bọn nó được như thế ...
    Mình cũng đang có một em bảo thương mình ... Nhưng mình và em cách nhau qúa xa ....Không biết đến bao giờ có thể gặp mặt nhau ... Mình cũng không biết tình cảm của mình đối với em như thế nào ..? Thôi thì cứ để tương lai trả lời ..Nếu có duyên thì biết ...
    Nắng quá , ngồi tít trong này rui mà nắng chiếu vào vẫn khiếp quá đi thui ...Lười quá đi , ngâm chậu quần ào rùi mà không giặt . Mai phơi không biết mưa không nữa ...Hic hôm nào mình giặt là trời mưa thế mới vớ vỉn chứ ...
    Hôm nay họp mặt offline box nhạc Trịnh ...Nên đi không nhỉ ... Chả biết nữa để đến gần giờ rùi tính vậy . Bây giờ cảm giác vào nhạc Trịnh không thấy sự háo hức như ngày xưa nữa ... Cứ như mình là người đi lạc ..Trong đó nhiều người giỏi quá , suy nghĩ của họ hơn mình ... Cứ thỉnh thoảng post một bài , viết mấy câu lung tung beng một chút là có người soi mình kìa ...Càng ngày mình cảm thấy mình lạc lõng trong đó ...Từ bỏ thì lại không muốn ...Con người mâu thuẫn thiệt ..Trong đấy cảm thấy suốt ngày nói cái gì cũng dính dáng đến Trịnh ... Cho dù mình đam mê TRịnh thật nhưng tại sao cứ phải thế nhỉ ....
    Đói qúa đi thui , ngu thiệt không ở nhà ăn cơm ..hôm nay cơm ngon như thế ..Thịt ngan , canh măng...ngon bá cháy luôn..Thiệt ngu ..
    Thui hổng viết nữa ...Về ...
    Viết thiệt vớ vỉn nhỉ ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 14/11/2002
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    dung thu tinh yeu qua mang ban a
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    dung thu tinh yeu qua mang ban a
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 24 . 2002 ( CN _ 5 giờ 9 pm )
    Hơn một tuần mới lại mò vào cái topic này . Nhiều lúc cứ nghĩ rằng có lẽ mình lại bắt trước người khác ...Cũng bày đặt viết này nọ .. Hơ mà nghĩ thế thui ..Mặc nó vậy mày nhỉ ...Viết thì cứ viết ...Giống như một người đã nói : " Viết để trải lòng mà thôi "
    Bạn gì ơi ...Bạn nói nghe khiếp thế ..." Đừng thử tình yêu qua mạng " ..Hic sao không nói rằng là : Không nên yêu qua mạng có khi nghe hay hơn không .. Nói như vậy tình yêu chỉ là phép thử thôi sao ....Mà tuỳ mỗi người một quan điểm mà ...
    Tại sao lại không nên nhỉ ..Yêu qua mạng ..Đúng nhiều người cũng đã nói là không nên ...Nhưng bạn tui , tui thấy tình yêu của nó vẫn đẹp bình thường mà ...Nó cũng bắt đầu từ mạng mà ra cả ... Lại còn ngày trước tui còn thấy có người yêu nhau qua mạng , ở cách xa nhau hơn 1600 cây số vẫn lấy được nhau mà ...
    Không biết bây giờ có cái tình yêu đó không mày nhỉ ..
    Cả tuần sinh nhật hơn ba người , hic ai cũng rượu ..Hết sảy , nhưng mình vẫn chưa say ...Vẫn chưa biết được cái cảm giác rượu điều khiển người nó như thế nào nưa ..Mày đã thử chưa ..Tao chắc là mày chưa thử lần nào rồi ...Để coi co một ngày xem thế nào ..
    Một tuần , đã đúng hay hơn một tuần rồi nhỉ .. Những lời nói với em hôm đó vẫn còn nhớ ...Tao vẫn muốn yêu em mày à ..Mày có biết không khi nói xong tao cảm giác thất vọng nhiều lắm ...Cảm giác như đánh mất một cái gì đó ... Vì phải luôn dằn lòng mình lại không muốn ..............
    Thế là đã học xong , chỉ còn đợi thi lấy bằng nữa thôi ...Nếu có bằng là chính thức có việc đi làm...Đời người sinh ra lớn lên , tìm cho mình một công việc phù hợp ..Rồi đi làm , lấy chồng , lấy vợ ...Và tiếp diễn một thế hệ mới như vậy ..Mày nhiều khi có nghĩ rằng quá chán không ?
    Ngày nào cũng phải ghé qua mạng một lúc ...Không thể không lên được , nó như một cái gì đó nghiện mất rồi ...Lang thang đâu đó trên này ...Thấy ở đâu cũng thế ...Vấn đề bàn nhiều nhất vẫn là tình yêu ..Hic Quái thật mày nhỉ , con người luôn nghĩ về tình yêu nhỉ ... Không nghĩ về cái khác mấy ...
    Lang thang sẽ đọc nhiều , đọc nhiều rồi sẽ phát biểu linh tinh và đó ..Đã có người nói mình ..Đúng là cái tật không chừa chỉ thích chọc ngoáy người khác ...Nhưng chả được để người ta nói lại cho dại mặt ...
    Cái mạng này không biết sẽ tồn tại đến bào giờ nữa ..Năm ba năm nữa hay là chục năm ...Hay đến khi mình có gia đình ? Thiệt là không biết nữa ...Nếu nó tồn tại đến lúc đó thì mày như thế nào , tao nhử thế nào nhỉ ...Những con người cũ có còn trở lại không , vẫn còn online không ? Thôi lại để thời gian trả lời..
    " Con người khó sống thật với nhau nhỉ ..!" Đúng không mày , vẫn chưa đi hết cả quãng đường đời nên cũng không biết có thật không nữa .. Đã từng nói : Mọi điều đều có thể xảy ra ..Thì chuyện kia cũng là chuyện thường mà thôi ...
    Muộn rùi có khi phải đi về , đến giờ nấu cơm rùi ..Con người mà không phải ăn cơm thì thế nào hén...Chắc lại không có loài người.................Hì
    Anh Vẫn Yêu Em Nhiều...! Em Biết Không..? ​
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 24 . 2002 ( CN _ 5 giờ 9 pm )
    Hơn một tuần mới lại mò vào cái topic này . Nhiều lúc cứ nghĩ rằng có lẽ mình lại bắt trước người khác ...Cũng bày đặt viết này nọ .. Hơ mà nghĩ thế thui ..Mặc nó vậy mày nhỉ ...Viết thì cứ viết ...Giống như một người đã nói : " Viết để trải lòng mà thôi "
    Bạn gì ơi ...Bạn nói nghe khiếp thế ..." Đừng thử tình yêu qua mạng " ..Hic sao không nói rằng là : Không nên yêu qua mạng có khi nghe hay hơn không .. Nói như vậy tình yêu chỉ là phép thử thôi sao ....Mà tuỳ mỗi người một quan điểm mà ...
    Tại sao lại không nên nhỉ ..Yêu qua mạng ..Đúng nhiều người cũng đã nói là không nên ...Nhưng bạn tui , tui thấy tình yêu của nó vẫn đẹp bình thường mà ...Nó cũng bắt đầu từ mạng mà ra cả ... Lại còn ngày trước tui còn thấy có người yêu nhau qua mạng , ở cách xa nhau hơn 1600 cây số vẫn lấy được nhau mà ...
    Không biết bây giờ có cái tình yêu đó không mày nhỉ ..
    Cả tuần sinh nhật hơn ba người , hic ai cũng rượu ..Hết sảy , nhưng mình vẫn chưa say ...Vẫn chưa biết được cái cảm giác rượu điều khiển người nó như thế nào nưa ..Mày đã thử chưa ..Tao chắc là mày chưa thử lần nào rồi ...Để coi co một ngày xem thế nào ..
    Một tuần , đã đúng hay hơn một tuần rồi nhỉ .. Những lời nói với em hôm đó vẫn còn nhớ ...Tao vẫn muốn yêu em mày à ..Mày có biết không khi nói xong tao cảm giác thất vọng nhiều lắm ...Cảm giác như đánh mất một cái gì đó ... Vì phải luôn dằn lòng mình lại không muốn ..............
    Thế là đã học xong , chỉ còn đợi thi lấy bằng nữa thôi ...Nếu có bằng là chính thức có việc đi làm...Đời người sinh ra lớn lên , tìm cho mình một công việc phù hợp ..Rồi đi làm , lấy chồng , lấy vợ ...Và tiếp diễn một thế hệ mới như vậy ..Mày nhiều khi có nghĩ rằng quá chán không ?
    Ngày nào cũng phải ghé qua mạng một lúc ...Không thể không lên được , nó như một cái gì đó nghiện mất rồi ...Lang thang đâu đó trên này ...Thấy ở đâu cũng thế ...Vấn đề bàn nhiều nhất vẫn là tình yêu ..Hic Quái thật mày nhỉ , con người luôn nghĩ về tình yêu nhỉ ... Không nghĩ về cái khác mấy ...
    Lang thang sẽ đọc nhiều , đọc nhiều rồi sẽ phát biểu linh tinh và đó ..Đã có người nói mình ..Đúng là cái tật không chừa chỉ thích chọc ngoáy người khác ...Nhưng chả được để người ta nói lại cho dại mặt ...
    Cái mạng này không biết sẽ tồn tại đến bào giờ nữa ..Năm ba năm nữa hay là chục năm ...Hay đến khi mình có gia đình ? Thiệt là không biết nữa ...Nếu nó tồn tại đến lúc đó thì mày như thế nào , tao nhử thế nào nhỉ ...Những con người cũ có còn trở lại không , vẫn còn online không ? Thôi lại để thời gian trả lời..
    " Con người khó sống thật với nhau nhỉ ..!" Đúng không mày , vẫn chưa đi hết cả quãng đường đời nên cũng không biết có thật không nữa .. Đã từng nói : Mọi điều đều có thể xảy ra ..Thì chuyện kia cũng là chuyện thường mà thôi ...
    Muộn rùi có khi phải đi về , đến giờ nấu cơm rùi ..Con người mà không phải ăn cơm thì thế nào hén...Chắc lại không có loài người.................Hì
    Anh Vẫn Yêu Em Nhiều...! Em Biết Không..? ​
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  6. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giống tớ rồi .......

    Tớ là boy khốn nạn đây...

  7. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giống tớ rồi .......

    Tớ là boy khốn nạn đây...

  8. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xem đi, trông tớ đẹp chai không ??? đẹp dã man......

    Tớ là boy khốn nạn đây...

  9. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xem đi, trông tớ đẹp chai không ??? đẹp dã man......

    Tớ là boy khốn nạn đây...

  10. tiki

    tiki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    nhin mat cung khon nan that! khong can phai noi dau!

Chia sẻ trang này