1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chẳng có gì là buồn cả đâu mà , chẳng qua là gio_mua_dong là nguời thiên về tình cảm quá thôi mà . Nói với nguời ta là " anh mệt mỏi lắm rồi , ko thể theo em đc nữa đâu" Xong bây giờ lại nói là vẫn muốn yêu em , em đâu phải trò đùa đâu . Ko thích cái kiểu đấy một chút nào cả , những quyết định của mình xong rùi lại muốn rút lại . Tốt nhất là vẫn giữ cái quyết định của anh đi , thế là vui vẻ cho cả hai đấy !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 4 _ 12 _ 2002 ( 1 giờ 40 pm )
    ( 66 Mã Mây _ Computer 4 )
    Mấy hôm thỉnh thoảng cũng ghé mạng , định cho bài lên . Nửa chừng xuân mạng down thế là chán hổng thèm cho lên nữa ..Không biết hôm nay có được không nhỉ ? Không được thì hơi cú ..
    Đã nhìn thấy cái bản mặt của mình được người khác cho lên ... Lại còn thêm câu " khốn nạn " hay thiệt ...Thật không ngờ có người biết mình như thế . Giỏi thế không biết ..Mày có nghĩ tao khốn nạn không ? Cũng có lẽ thật vậy nhỉ , nhiều lúc tự nghĩ cũng thấy mình khốn nạn..
    À bạn gì đó ơi cái ảnh này hơi xấu .. Có cần lấy ảnh khác không ? Vào đây nhé : vào đê .Ở đây có nhiều hơn đó , lấy về chỉnh xửa có khi thấy đẹp hơn chứ . Nếu thấy không thích bảo tui , tui sẽ gửi cho cái khác hén..
    Ba rưỡi sáng . Nhanh thiệt , thời gian trôi cái vèo đã gần hết đêm rùi ... Không biết nên cho thêm cái gì lên trên này nhỉ .Chán thiệt.
    Em , anh sẽ giữ lời hứa của mình khi đã nói với em . Lời hứa bằng tấm lòng chắc chắn sẽ làm được . Anh và em vẫn mong rằng làm bạn được với nhau.
    Tình yêu có thể kéo dài bao lâu nhỉ ..? Chưa có người yêu , chưa sống hết . Nên cũng chẳng biết đến đâu nữa .. Nhớ một lần ngồi nói chuyện với một ông chú ở cái quán cafe quen . Hiểu được thêm một số điều . Đời người đâu có giống nhau .
    Chả muốn viết nữa .. Chán quá nhỉ ..Về đi ngủ vậy , trời sáng rùi .. Ngày hôm nay ta sẽ như thế nào nhỉ
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 04/12/2002
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 4 _ 12 _ 2002 ( 1 giờ 40 pm )
    ( 66 Mã Mây _ Computer 4 )
    Mấy hôm thỉnh thoảng cũng ghé mạng , định cho bài lên . Nửa chừng xuân mạng down thế là chán hổng thèm cho lên nữa ..Không biết hôm nay có được không nhỉ ? Không được thì hơi cú ..
    Đã nhìn thấy cái bản mặt của mình được người khác cho lên ... Lại còn thêm câu " khốn nạn " hay thiệt ...Thật không ngờ có người biết mình như thế . Giỏi thế không biết ..Mày có nghĩ tao khốn nạn không ? Cũng có lẽ thật vậy nhỉ , nhiều lúc tự nghĩ cũng thấy mình khốn nạn..
    À bạn gì đó ơi cái ảnh này hơi xấu .. Có cần lấy ảnh khác không ? Vào đây nhé : vào đê .Ở đây có nhiều hơn đó , lấy về chỉnh xửa có khi thấy đẹp hơn chứ . Nếu thấy không thích bảo tui , tui sẽ gửi cho cái khác hén..
    Ba rưỡi sáng . Nhanh thiệt , thời gian trôi cái vèo đã gần hết đêm rùi ... Không biết nên cho thêm cái gì lên trên này nhỉ .Chán thiệt.
    Em , anh sẽ giữ lời hứa của mình khi đã nói với em . Lời hứa bằng tấm lòng chắc chắn sẽ làm được . Anh và em vẫn mong rằng làm bạn được với nhau.
    Tình yêu có thể kéo dài bao lâu nhỉ ..? Chưa có người yêu , chưa sống hết . Nên cũng chẳng biết đến đâu nữa .. Nhớ một lần ngồi nói chuyện với một ông chú ở cái quán cafe quen . Hiểu được thêm một số điều . Đời người đâu có giống nhau .
    Chả muốn viết nữa .. Chán quá nhỉ ..Về đi ngủ vậy , trời sáng rùi .. Ngày hôm nay ta sẽ như thế nào nhỉ
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 04/12/2002
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nhat ky doi khi doc lai thay thu vi nhu mot cuon truyen, hay do deu co va hinh nhu ko co hoi ket thuc!
    Hehhe. gio nay hom qua minh lam gi nhi? Vao mang, doc, viet mail, nham nhi 1 tach cafe va huong su thanh binh cua 1 sang mua dong....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nhat ky doi khi doc lai thay thu vi nhu mot cuon truyen, hay do deu co va hinh nhu ko co hoi ket thuc!
    Hehhe. gio nay hom qua minh lam gi nhi? Vao mang, doc, viet mail, nham nhi 1 tach cafe va huong su thanh binh cua 1 sang mua dong....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hoá ra đây là anh , bây giờ mới nhận ra thế mà ..... ko dám nói xấu hổ quá . Bây giờ vào đây em mới dám dùng nick thật của mình . Có lẽ là em đã thay đổi và đã ngừoi lớn hơn rồi đấy . Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em , còn em ko thể biết đc mình cần làm gì với anh em còn quá trẻ con . Vậy một lần nữa xin lỗi . Cả xin lỗi và cám ơn anh đấy suớng nha .Mình vẫn là bạn và em rất mong đc làm em gái anh đấy , vẫn muốn là em gái anh đó , dù rằng anh ko đồng ý !
    Nhìn anh cũng đẹp trai phết đấy nha vậy mà em cứ chê mãi hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hoá ra đây là anh , bây giờ mới nhận ra thế mà ..... ko dám nói xấu hổ quá . Bây giờ vào đây em mới dám dùng nick thật của mình . Có lẽ là em đã thay đổi và đã ngừoi lớn hơn rồi đấy . Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em , còn em ko thể biết đc mình cần làm gì với anh em còn quá trẻ con . Vậy một lần nữa xin lỗi . Cả xin lỗi và cám ơn anh đấy suớng nha .Mình vẫn là bạn và em rất mong đc làm em gái anh đấy , vẫn muốn là em gái anh đó , dù rằng anh ko đồng ý !
    Nhìn anh cũng đẹp trai phết đấy nha vậy mà em cứ chê mãi hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ảnh trên là bác gió mùa đông hả, nói chung là khác so với những gì tưởng tượng. TÔi nghĩ đấy có lẽ phải là một người có khuôn mặt già dặn hơn, có chút gì đó buồn mới phải.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ảnh trên là bác gió mùa đông hả, nói chung là khác so với những gì tưởng tượng. TÔi nghĩ đấy có lẽ phải là một người có khuôn mặt già dặn hơn, có chút gì đó buồn mới phải.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 27 _ 12 _ 2002 ( T6 _ 2 giờ 40 pm )
    (27 Hàng Giầy _ Computer 17 )
    Hic đúng là không sai tí nào cả ..Cứ viết xong một lúc là nó tiêu ..Hì nhưng lần này chắc là được rùi ..Để coi .
    Về mai viết tiếp ..Sắp bóng đá rùi ..Đói quá trời ....trời mát vãi mả....Hic .........
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!

Chia sẻ trang này