1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật !
    Lâu ko vào box này, hôm nay mới có dịp và thật ko ngờ thằng bạn mình đã viết nhiều thế này !
    Chiều qua Việt Nam thua.......... đau quá, buồn quá.......và cũng thất vọng quá !
    Thằng Khanh nó về ! bất ngờ và lại vui hơn một chút. Mừng vì nó đã đi thực tập về.
    Thôi bỏ qua mấy chuyện đó đi mày!
    Sắp sn thằng K rồi, hôm đó uống cho đã nhé !
    Vẫn biết là uống rượu là ko tốt nhưng chả hiểu sao tao cũng như mày, uống vào..... chẳng cần nhiều.... chẳng cần say...... đủ để về nhà và lăn quay ra ngủ luôn. Khỏi phải suy nghĩ nhiều, quên hết những lo âu... những buồn phiền.
    Để rồi lại........
    Ngày mai........là một ngày mới !
    Noel vừa rồi hình như tao và mày chưa cạn chén với nhau. Thôi thì để dành đến sn thằng nô lệ nhé !

    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng......

    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật !
    Tao cũng đâu phải là ít bạn đâu nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn..........
    Còn thời thì cưỡi ngựa bắn chim
    Hết thời thì cưỡi chó lấy dây chun bắn ruồi !!!

    Nói thế này người ta lại nghĩ mình ngu, mình hâm, tự mình bắn mình !
    Hè hè!
    Nhưng thôi, kệ đời, kệ người ta nói gì............
    Miễn là........ mình nghĩ gì.... mình làm gì.... và mình làm thế là đúng or sai... thế thôi !!!
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
    Được ruoi_giam sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 28/12/2002
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật !
    Tao cũng đâu phải là ít bạn đâu nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn..........
    Còn thời thì cưỡi ngựa bắn chim
    Hết thời thì cưỡi chó lấy dây chun bắn ruồi !!!

    Nói thế này người ta lại nghĩ mình ngu, mình hâm, tự mình bắn mình !
    Hè hè!
    Nhưng thôi, kệ đời, kệ người ta nói gì............
    Miễn là........ mình nghĩ gì.... mình làm gì.... và mình làm thế là đúng or sai... thế thôi !!!
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
    Được ruoi_giam sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 28/12/2002
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội :30 _ 12 _ 2002 (T2 _ 11 giờ 00 am )
    ***
    ( 27 _ Hàng Giầy Computer 17 )
    Hôm nay đầu tuần , một ngày mói một tuần mới ... Mới đăng nhập vô mạng .Thấy ngay một cái tin nhắn bương vô mặt .Tưởng người quen thân nào gửi tin hởi thăm ..Hoá ra không phải ..Một nick lạ hoắc bảo rằng mình post nhiều bài nhưng hổng có cái gì trong đó ...Câu bài sao ...Hic đâu dám đâu anh hai ..Cần quái gì phải làm như thế chứ anh hai .. Nếu thích mỗi ngày tui cũng có thể cho lên được trăm bài ..Cần quái gì phải câu chứ ..Hì đến khổ ...
    Dạo này lên mạng chui vào trong này quá nhiều mày à ..Ngày trước mới lên cũng chui vào đây.. Một thời gian lại bỏ , bây giờ quay lại .Không biết ngày nào lại quên nó đi ...
    Lên mạng một thời gian , thân quen ở một số nơi ..Nhưng thời gian đưa đây một số nơi lại ngày càng thấy xa lạ .. Buồn mày nhỉ , mọi thứ thường không bất tận được .. Buổi họp nào cũng đến lúc tan ..Niềm vui nào cũng đến lúc cạn ..Cái gì cũng đến giới hạn .. Sống vẫn phải sống như thế ....
    Muốn viết tiếp nhưng hết tiền ... Thui vậy về , chiều còn tiền lại ra đốt tiếp ... Không biết còn lang thang trên mạng bao lâu nữa ..Hay lại từ bỏ net nhỉ ... Cũng có thể , cái ngày này chắc còn khướt ... Dừng lại thui ...
    Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn ​
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội :30 _ 12 _ 2002 (T2 _ 11 giờ 00 am )
    ***
    ( 27 _ Hàng Giầy Computer 17 )
    Hôm nay đầu tuần , một ngày mói một tuần mới ... Mới đăng nhập vô mạng .Thấy ngay một cái tin nhắn bương vô mặt .Tưởng người quen thân nào gửi tin hởi thăm ..Hoá ra không phải ..Một nick lạ hoắc bảo rằng mình post nhiều bài nhưng hổng có cái gì trong đó ...Câu bài sao ...Hic đâu dám đâu anh hai ..Cần quái gì phải làm như thế chứ anh hai .. Nếu thích mỗi ngày tui cũng có thể cho lên được trăm bài ..Cần quái gì phải câu chứ ..Hì đến khổ ...
    Dạo này lên mạng chui vào trong này quá nhiều mày à ..Ngày trước mới lên cũng chui vào đây.. Một thời gian lại bỏ , bây giờ quay lại .Không biết ngày nào lại quên nó đi ...
    Lên mạng một thời gian , thân quen ở một số nơi ..Nhưng thời gian đưa đây một số nơi lại ngày càng thấy xa lạ .. Buồn mày nhỉ , mọi thứ thường không bất tận được .. Buổi họp nào cũng đến lúc tan ..Niềm vui nào cũng đến lúc cạn ..Cái gì cũng đến giới hạn .. Sống vẫn phải sống như thế ....
    Muốn viết tiếp nhưng hết tiền ... Thui vậy về , chiều còn tiền lại ra đốt tiếp ... Không biết còn lang thang trên mạng bao lâu nữa ..Hay lại từ bỏ net nhỉ ... Cũng có thể , cái ngày này chắc còn khướt ... Dừng lại thui ...
    Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn ​
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 4 _ 1 _ 2003
    ***​
    ( 285 Tô Hiệu _ Computer 15 )
    Sang năm mới bốn ngày rùi , dạo này lang thang linh tinh nhiều quá ...Nhà vẫn chưa xong vẫn chưa về ngủ được ...Sao cứ cảm thấy cuộc sống nó vô vị làm sao thế .. Thời gian trôi quá nhanh ..Nhiều khi chưa biết làm gì thì nó đã đi qua rồi ..Tệ hại quá đi thôi .
    Nhiều lúc muốn viết thật nhiều , muốn nói thật nhiều ..Nhưng khi nghĩ xong lại không muốn viết nữa ..
    khi những thứ xa lạ lại làm cho ta bận tâm nhiều hơn nhưng thứ thân quen.. Xa lạ , ta muốn khởi đầu sự tốt đẹp phải chăm chút nó ... Quan tâm nhiều ..Nhiều khi lại đánh mất cái cư thân quen...
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn...!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 4 _ 1 _ 2003
    ***​
    ( 285 Tô Hiệu _ Computer 15 )
    Sang năm mới bốn ngày rùi , dạo này lang thang linh tinh nhiều quá ...Nhà vẫn chưa xong vẫn chưa về ngủ được ...Sao cứ cảm thấy cuộc sống nó vô vị làm sao thế .. Thời gian trôi quá nhanh ..Nhiều khi chưa biết làm gì thì nó đã đi qua rồi ..Tệ hại quá đi thôi .
    Nhiều lúc muốn viết thật nhiều , muốn nói thật nhiều ..Nhưng khi nghĩ xong lại không muốn viết nữa ..
    khi những thứ xa lạ lại làm cho ta bận tâm nhiều hơn nhưng thứ thân quen.. Xa lạ , ta muốn khởi đầu sự tốt đẹp phải chăm chút nó ... Quan tâm nhiều ..Nhiều khi lại đánh mất cái cư thân quen...
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn...!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì , cứ quên đi , cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như anh nói . Vậy thì cứ cuời thôi . Em lúc nào cũng cuời , nhìn thấy em là thấy em cuời , hãy sống như em , buồn vui gì cũng hoá thành tiếng cuời . Buồn thì trong cuộc sống ai chẳng có nỗi buồn chứ , chẳng nhẽ lúc nào cũng than thở đc mãi sao . Sống vui vẻ mạnh mẽ lên !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì , cứ quên đi , cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như anh nói . Vậy thì cứ cuời thôi . Em lúc nào cũng cuời , nhìn thấy em là thấy em cuời , hãy sống như em , buồn vui gì cũng hoá thành tiếng cuời . Buồn thì trong cuộc sống ai chẳng có nỗi buồn chứ , chẳng nhẽ lúc nào cũng than thở đc mãi sao . Sống vui vẻ mạnh mẽ lên !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội : 13 _ 1 _ 2003 ( T2 _ 5 giờ 20 pm )
    ( 27 Hàng Giầy _ Computer 17 ) ​
    Hômnay đầu tuần , chán tệ đi được ...Nói cái quái gì bây giờ nhỉ ..Hic dạo này ít lên mạng , cũng thấy hơi chán ..Mấy lần trước vô đây bị tương ngay mấy cái tin nhắn vô mặt .." Post bài không có lời gì " .Hic đến khổ , mình chơi chữ mầu trắng cơ mà ... Không để ý thấy sao ...
    Còn tiêu mất cái chữ ký rùi ..Đến tệ , không biết cái cha admin không cho mình lại . Xửa mãi trong thông tin cá nhân rùi mà không được ..Chuối không thể tả ...Chả viết nữa , chán quá rùi
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn...!​
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 13/01/2003

Chia sẻ trang này