1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    ...Chán thật! Dạo này tao thấy mày cứ thế nào ý...lúc nào cũng thấy mày có vẻ...buồn buồn và...ít nói hơn trước ...
    ...Cố gắng lên mày nhé !!! Bây giờ cũng ko còn trẻ nữa, mày cũng nên sinh hoạt cho nó...Thức đêm cũng vừa vừa thôi, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ...Có buồn thì cũng đừng làm thế !

    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    HN : 17 _ 05 _ 2003 ( T7 _ 3 giờ 50 pm )
    ( 27 Hàng Giầy _ Computer 20 )
    Thế đó, thế là toi rồi mày àh ... Lại chở về cái máng lợn ngày trước ... Đem xe đặt rồi mày àh , hic thiếu có tí tiền mà cũng phải làm lại cái trò như ngày trước ... Hic chó. không thể tả được ...
    Chán dạo này chán không gì để chán hơn nữa .. Mọi thứ nó càng ngày càng bết ..Tồi tệ không thể tồi hơn được nữa ..
    Nhanh không mày , gần nữa năm rồi đó , mới đó đã gần giữa hè rồi ...Đến bây giờ vẫn chưa làm được cái gì cả .. Thi cử thì như ***. . Chả được cái gì cả ...
    Mạng hôm nay như phìu ...Chuối không thể tả được , đứt tứ lung tung ....
    Lang thang nhiều nhưng không biết nơi nào trong đây thân quen với tao nhất nhỉ ..Theo mày là nơi nào ? Hic vẫn không thể biết được , nhiều khi tưởng quen nhưng rồi lại hoá ra xa lạ ... Nhiều khi muốn tìm một tình thân cũng không được ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    HN : 17 _ 05 _ 2003 ( T7 _ 3 giờ 50 pm )
    ( 27 Hàng Giầy _ Computer 20 )
    Thế đó, thế là toi rồi mày àh ... Lại chở về cái máng lợn ngày trước ... Đem xe đặt rồi mày àh , hic thiếu có tí tiền mà cũng phải làm lại cái trò như ngày trước ... Hic chó. không thể tả được ...
    Chán dạo này chán không gì để chán hơn nữa .. Mọi thứ nó càng ngày càng bết ..Tồi tệ không thể tồi hơn được nữa ..
    Nhanh không mày , gần nữa năm rồi đó , mới đó đã gần giữa hè rồi ...Đến bây giờ vẫn chưa làm được cái gì cả .. Thi cử thì như ***. . Chả được cái gì cả ...
    Mạng hôm nay như phìu ...Chuối không thể tả được , đứt tứ lung tung ....
    Lang thang nhiều nhưng không biết nơi nào trong đây thân quen với tao nhất nhỉ ..Theo mày là nơi nào ? Hic vẫn không thể biết được , nhiều khi tưởng quen nhưng rồi lại hoá ra xa lạ ... Nhiều khi muốn tìm một tình thân cũng không được ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. chongia

    chongia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thời nay chuối lắm.....thế mới thấm thía câu mẹ dậy từ thời cấp 3 : bạn thân thì cần ít ccũng được con a, 1 hay 2 đứa thôi nhưng phải thật chất.....
  5. chongia

    chongia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thời nay chuối lắm.....thế mới thấm thía câu mẹ dậy từ thời cấp 3 : bạn thân thì cần ít ccũng được con a, 1 hay 2 đứa thôi nhưng phải thật chất.....
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    4_06_2003 ( T4_ 3 . 32 )
    Thế đó từ hôm chủ nhật đến giờ thế là tiêu mất tất cả chức năng mod .Hic chuối không thể ta ..Bao nhiêu thứ cần dùng mà chả được ..Còn mỗi cái có khả năng vào trong TFG và TMG là hết ...Hic tại sao thế nhỉ .. Thôi vậy mặc xác nó đến đâu thì đến ..
    Dạo này lượn lờ hơi nhiều ... Mà thành ra lại quen biết với nhiều người ... Nhưng quen biềt rồi để làm gì nữa nhỉ .. Hic biết được thì tốt quá đi ..Nhưng trong cuộc sống ai cũng cần có bạn ..Bạn nhiều thì có tốt không ?
    Buồn..! lúc nào cũng thấy buồn ..Nhưng buồn vì cái gì , buồn vì gia đình , buồn vì cuộc sống ..Buồn vì đến giờ vẫn mang danh là kẻ ăn bám gia đình ... Ba tao suốt ngày nói thế này thế nó mày àh . Chán không thể tả được , cứ lờ lờ như người như người trôi sông thế này thì chuối mày nhỉ .. Nhưng tại sao vẫn cứ để mang danh như thế hả mày ..Tao nghĩ rằng chính bản thân tao không làm khác gì cả , cho nên mọi thứ vẫn như vậy ..Đúng là một thằng vô dụng .
    Ai cũng có một bí mật nào đó cho bản thân . Tao cũng có và mày cũng có . Nhưng cũng chỉ biết như vậy , bí mật nào là lớn , cái nào là nhỏ .. Có cái nói ra thì chuyện xảy ra cũng bình thường , cái nói ra có khi mất tất cả ...
    Cuộc sống không ngăn cũng chưa chắc dài . Nhưng nhiều khi chỉ vì một thứ , mà thứ đó chả có ai nói nó là tốt đẹp cả .. Vẫn có người dính vào , chấp nhận nó và thế là cuộc đời họ trôi sông .. Có khi cuộc đời tao nếu không cẩn thận cũng sắp trôi đến nơi ...
    Một thằng bé , một ông già mù cầm cái gậy . Thằng bé dẫn đường cho ông già . Với tuổi như nó thì bây giờ nó phải đang học , đang chơi theo đúng tuổi của nó ... Nhưng giờ nó lại dẫn đường cho ông để đi ăn xin . Thế đó cuộc đời nó sẽ ra sao ..Ông già mù nếu không có nó thì còn cây gậy dẫn đường .. Nó thì ai dẫn đường cho nhỉ ..
    Trong xã hội(hay gia đình ) nhiều khi đã để ý đến rất nhiều ý tứ để sống cho phải .Nhưng con người đâu có hoàn thiện để lúc nào cũng tốt cả .... Thế đó tại sao họ vẫn để ý những điều rất nhỏ , rất nhỏ để rồi hành tội nhau ... Hành tội nhau
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    4_06_2003 ( T4_ 3 . 32 )
    Thế đó từ hôm chủ nhật đến giờ thế là tiêu mất tất cả chức năng mod .Hic chuối không thể ta ..Bao nhiêu thứ cần dùng mà chả được ..Còn mỗi cái có khả năng vào trong TFG và TMG là hết ...Hic tại sao thế nhỉ .. Thôi vậy mặc xác nó đến đâu thì đến ..
    Dạo này lượn lờ hơi nhiều ... Mà thành ra lại quen biết với nhiều người ... Nhưng quen biềt rồi để làm gì nữa nhỉ .. Hic biết được thì tốt quá đi ..Nhưng trong cuộc sống ai cũng cần có bạn ..Bạn nhiều thì có tốt không ?
    Buồn..! lúc nào cũng thấy buồn ..Nhưng buồn vì cái gì , buồn vì gia đình , buồn vì cuộc sống ..Buồn vì đến giờ vẫn mang danh là kẻ ăn bám gia đình ... Ba tao suốt ngày nói thế này thế nó mày àh . Chán không thể tả được , cứ lờ lờ như người như người trôi sông thế này thì chuối mày nhỉ .. Nhưng tại sao vẫn cứ để mang danh như thế hả mày ..Tao nghĩ rằng chính bản thân tao không làm khác gì cả , cho nên mọi thứ vẫn như vậy ..Đúng là một thằng vô dụng .
    Ai cũng có một bí mật nào đó cho bản thân . Tao cũng có và mày cũng có . Nhưng cũng chỉ biết như vậy , bí mật nào là lớn , cái nào là nhỏ .. Có cái nói ra thì chuyện xảy ra cũng bình thường , cái nói ra có khi mất tất cả ...
    Cuộc sống không ngăn cũng chưa chắc dài . Nhưng nhiều khi chỉ vì một thứ , mà thứ đó chả có ai nói nó là tốt đẹp cả .. Vẫn có người dính vào , chấp nhận nó và thế là cuộc đời họ trôi sông .. Có khi cuộc đời tao nếu không cẩn thận cũng sắp trôi đến nơi ...
    Một thằng bé , một ông già mù cầm cái gậy . Thằng bé dẫn đường cho ông già . Với tuổi như nó thì bây giờ nó phải đang học , đang chơi theo đúng tuổi của nó ... Nhưng giờ nó lại dẫn đường cho ông để đi ăn xin . Thế đó cuộc đời nó sẽ ra sao ..Ông già mù nếu không có nó thì còn cây gậy dẫn đường .. Nó thì ai dẫn đường cho nhỉ ..
    Trong xã hội(hay gia đình ) nhiều khi đã để ý đến rất nhiều ý tứ để sống cho phải .Nhưng con người đâu có hoàn thiện để lúc nào cũng tốt cả .... Thế đó tại sao họ vẫn để ý những điều rất nhỏ , rất nhỏ để rồi hành tội nhau ... Hành tội nhau
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    14 . 06 . 2003 ( T7 . 12 . 19 pm )
    Điều đơn giản chưa chắc đã đơn giản ...Thế đó , mai là sinh nhật tao đó mày ..Nhưng chả thấy điều gì cả , chỉ muốn quên nó đi nhưng ( chó. suốt ngày " nhưng " tao ghét cái câu này thế không biết ) . Mấy năm nay sinh nhật tao không thấy vui cũng không thấy buồn .. Nó cứ đều đều xảy ra .
    Sắp xửa có sự đổi mới nhỏ ...Không biết lần này sẽ thế nào ...? Thôi cứ để nó xảy ra vậy đến đâu thì đến .
    Cứ mãi thế này tệ quá đi thôi mày à ...Bây giờ tự nhiên mà bốc hơi được thì có lẽ lại hay nhỉ ..
    Ngày nào cũng tốn tiền vô đây .. Nó như một món nghiện mày à ..Không thể bỏ được , mà có ít đâu chứ .. Tính từ hồi lượn trên này không đến bao nhiêu rồi ..Nhưng thế đó , đó chính là cái giá phải trả mà .. Nói chung thì cái giá này không đắt lắm so với cuộc sống .
    Thôi đi về đây mày à , lôi cái này lên cho mấy dòng đỡ buồn thôi .. Chứ cứ than thở trách móc này nọ cái gì đó . Mà bản thân không cố gắng cho nó tốt đẹp hơn thì nói làm quái gì mày nhỉ .. ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    14 . 06 . 2003 ( T7 . 12 . 19 pm )
    Điều đơn giản chưa chắc đã đơn giản ...Thế đó , mai là sinh nhật tao đó mày ..Nhưng chả thấy điều gì cả , chỉ muốn quên nó đi nhưng ( chó. suốt ngày " nhưng " tao ghét cái câu này thế không biết ) . Mấy năm nay sinh nhật tao không thấy vui cũng không thấy buồn .. Nó cứ đều đều xảy ra .
    Sắp xửa có sự đổi mới nhỏ ...Không biết lần này sẽ thế nào ...? Thôi cứ để nó xảy ra vậy đến đâu thì đến .
    Cứ mãi thế này tệ quá đi thôi mày à ...Bây giờ tự nhiên mà bốc hơi được thì có lẽ lại hay nhỉ ..
    Ngày nào cũng tốn tiền vô đây .. Nó như một món nghiện mày à ..Không thể bỏ được , mà có ít đâu chứ .. Tính từ hồi lượn trên này không đến bao nhiêu rồi ..Nhưng thế đó , đó chính là cái giá phải trả mà .. Nói chung thì cái giá này không đắt lắm so với cuộc sống .
    Thôi đi về đây mày à , lôi cái này lên cho mấy dòng đỡ buồn thôi .. Chứ cứ than thở trách móc này nọ cái gì đó . Mà bản thân không cố gắng cho nó tốt đẹp hơn thì nói làm quái gì mày nhỉ .. ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. TrinhEVOL

    TrinhEVOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Life is so true...!!!
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa...nằm mộng suốt đêm trong thiên đường....

Chia sẻ trang này