1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrinhEVOL

    TrinhEVOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Life is so true...!!!
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa...nằm mộng suốt đêm trong thiên đường....
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh . Em cũng ko ngờ là mình nhớ sinh nhật anh nhưng để rồi nhầm trước 3 ngày như vậy đâu anh ạ . Em xin lỗi anh nhiều lắm . Anh còn nhớ cái thời gian cuối tháng 6 năm ngoái ko , Thời gian mà mình quen nhau ko ? Lúc đó sau sinh nhật em một vài ngày , những ngày cuối cùng của tháng 6 . Rồi mình biết rằng mình sinh nhật cùng tháng . Và hồi đó còn nhiều cái nữa đúng ko anh . Và đúng thật sự rằng đến bây giờ em cũng chưa tin đc cái chuyện anh yêu em và càng ko thể tin đc chuyện rằng cho đến bây giờ anh vẫn dành cái tình cảm đó cho em . Thật sự là em ko thể tin đc . Anh thử xem lại mà xem vì sao mà em ko thể tin đc điều đó . Em biết rằng anh hiểu em nhiều vì em rất hay kể chuyện cho anh nghe . Mình thuờng xuyên nói chuyện buổi đêm vì buổi đêm em thuờng cảm thấy cô đơn và may là có anh nói chuyện với em đó , ko thì em sẽ chẳng biết làm gì nữa .
    Sinh nhật anh đến thì sinh nhật em cũng sắp đến nhưng mà sao em cảm thấy buồn lắm anh ạ . Em chẳng mong nó đến chút nào cả ! Thôi em chỉ có thể chúc anh vui vẻ thôi !!!!!
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh . Em cũng ko ngờ là mình nhớ sinh nhật anh nhưng để rồi nhầm trước 3 ngày như vậy đâu anh ạ . Em xin lỗi anh nhiều lắm . Anh còn nhớ cái thời gian cuối tháng 6 năm ngoái ko , Thời gian mà mình quen nhau ko ? Lúc đó sau sinh nhật em một vài ngày , những ngày cuối cùng của tháng 6 . Rồi mình biết rằng mình sinh nhật cùng tháng . Và hồi đó còn nhiều cái nữa đúng ko anh . Và đúng thật sự rằng đến bây giờ em cũng chưa tin đc cái chuyện anh yêu em và càng ko thể tin đc chuyện rằng cho đến bây giờ anh vẫn dành cái tình cảm đó cho em . Thật sự là em ko thể tin đc . Anh thử xem lại mà xem vì sao mà em ko thể tin đc điều đó . Em biết rằng anh hiểu em nhiều vì em rất hay kể chuyện cho anh nghe . Mình thuờng xuyên nói chuyện buổi đêm vì buổi đêm em thuờng cảm thấy cô đơn và may là có anh nói chuyện với em đó , ko thì em sẽ chẳng biết làm gì nữa .
    Sinh nhật anh đến thì sinh nhật em cũng sắp đến nhưng mà sao em cảm thấy buồn lắm anh ạ . Em chẳng mong nó đến chút nào cả ! Thôi em chỉ có thể chúc anh vui vẻ thôi !!!!!
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    22 . 06 . 2003 ( CN . 16 . 03 )
    Một tuần rồi , nhanh không mày .. Rồi nó cũng qua thôi , tao đã nói đúng không sai . Sinh nhật tao nó vẫn bình thường như mọi ngày ... Tao cố gằng rằng không bao giờ nó sẽ có những lần như vẫy nữa ..Đã làm thì ra làm không thi thôi ..
    Nhưng nói thế thôi vẫn có một điều vui nhỏ trong lần này . Em à cảm ơn em nhiều lắm vì lời chúc ... Có em nên anh thấy lần này rất vui đó ... Em không tin những gì anh đã nói sao ? Cũng không sao cả , cũng đúng mà thôi . Anh vẫn chưa làm gì để cho em tin được những điều anh nói với em ..Hãy để thời gian sẽ nói tất cả em nhé ...
    Dừng thôi mày à . Hết tiền rồi , mai lại còn phải đóng tiền điện thoại nữa . Hic không biết ăn cắp ở đâu ra để đóng bây giờ . Tiêu lắm vào rồi cuống cả lên ... Chó thiệt ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    22 . 06 . 2003 ( CN . 16 . 03 )
    Một tuần rồi , nhanh không mày .. Rồi nó cũng qua thôi , tao đã nói đúng không sai . Sinh nhật tao nó vẫn bình thường như mọi ngày ... Tao cố gằng rằng không bao giờ nó sẽ có những lần như vẫy nữa ..Đã làm thì ra làm không thi thôi ..
    Nhưng nói thế thôi vẫn có một điều vui nhỏ trong lần này . Em à cảm ơn em nhiều lắm vì lời chúc ... Có em nên anh thấy lần này rất vui đó ... Em không tin những gì anh đã nói sao ? Cũng không sao cả , cũng đúng mà thôi . Anh vẫn chưa làm gì để cho em tin được những điều anh nói với em ..Hãy để thời gian sẽ nói tất cả em nhé ...
    Dừng thôi mày à . Hết tiền rồi , mai lại còn phải đóng tiền điện thoại nữa . Hic không biết ăn cắp ở đâu ra để đóng bây giờ . Tiêu lắm vào rồi cuống cả lên ... Chó thiệt ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    24 . 06 . 2003 ( T3 . 7 . 05 )
    Mệt mỏi quá rồi mày à ...Cuộc sống nó cứ như đi vào ngõ cụt ...Không biết làm thế nào để nó thoát ra nữa ... Làm thế nào để thay đổi bây giờ ... Làm thế nào , theo mày bảo tao nên thế nào ?
    Sao lắm người đòi tiền thế không biết . Hic không biết cướp đâu ra để đưa bây giờ ..Nhưng thôi chả quan trọng quái gì cả . Chuyện to mấy cũng thành nhỏ , nhỏ mấy cũng thành nhỏ nữa , nhỏ nữa thế là như chưa xảy ra .. Cứ sống như thế này chắc chết quá ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    24 . 06 . 2003 ( T3 . 7 . 05 )
    Mệt mỏi quá rồi mày à ...Cuộc sống nó cứ như đi vào ngõ cụt ...Không biết làm thế nào để nó thoát ra nữa ... Làm thế nào để thay đổi bây giờ ... Làm thế nào , theo mày bảo tao nên thế nào ?
    Sao lắm người đòi tiền thế không biết . Hic không biết cướp đâu ra để đưa bây giờ ..Nhưng thôi chả quan trọng quái gì cả . Chuyện to mấy cũng thành nhỏ , nhỏ mấy cũng thành nhỏ nữa , nhỏ nữa thế là như chưa xảy ra .. Cứ sống như thế này chắc chết quá ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    31 . 07 . 2003 ( T5 . 3.26 )
    25 . 06 . 2003 ( T4 . 1 . 10 )
    Hà Nội năm nay nóng thiệt ,ngày thì nắng chang chang vãi mỡ . Đêm trong nhà nóng vãi lúa , chả thấy năm nào mà buổi đêm trong đến 30 độ cả .. Ngoài đường giờ này cứ nghĩ vắng tanh . Thế ,à vẫn lắm mống quá , họ cũng như mình ra hóng mát ..
    Đêm thường dễ suy nghĩ . Có đúng không nhỉ ? Đối với tao chắc là như thế đó còn với mày thì sao ..Có lẽ cũng vẫy mà thôi ..
    Có điều này cứ phải suy nghĩ . Mẹ. kiếp nó , cứ càng nghĩ càng quái đản . Tao kể cho mày nghe như thế này nhé ..
    Nếu bây giờ mày đang có việc làm , hay mày sắp đi làm ..Thì có ít gì thì mày cũng phải thể hiện cho người ta biết mày làm được công việc đó . Và người ta sẽ cảm thấy rằng người ta không lữa chọn sai .. Hay mày còn thiếu gì thì phải học hỏi thêm ..
    Thế mà bác tao .. Hic lạ thiệt lại nói rằng đi làm thì càng phải giả vờ không biết gì nhiều ... Cho dù biết thì vẫn nói là biết không hết , không nhiều lắm ..Quái không , người lớn tuổi trải qua đường đời nhiều mà lại nói thế đó ... Quái ..
    27 . 06 . 2003 ( T6 . 1 . 05 )

    Bệnh viện Xanhpon
    ... Có những ai đã từng phải trông nguời nhà m hay nguời thân hay bất kỳ ai trong viện .Mày đã phải lần nào chưa thế ?
    Có những người nhiều lần , có những chỉ vài ba lần người và cũng có những ngưòi có lẽ chưa bao giờ biết bệnh viện là gì ..
    Nếu mày chưa lần nào thì tao chắc rằng mày chưa biết hết thế nào là lăng kính của cuộc đời ..
    Những người Mẹ trông Con , những người Vợ chăm Chồng , những người thân trông người trong gia đình ..
    Tất cả đều có nhiều cảnh ngộ khác nhau .. Họ ở đây vì sự bất đắc dị ...Hỏi rằng có ai muốn ở trong này , chắc không bao giờ cả . Họ không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả ..
    Nhưng lại rất khó tránh khỏi những điều này .. Rồi trong những người đó có ai sẽ lại được đi tiếp cuộc đời của mình .. Khó mà có thể đoán được ... Cõi kiếp phù sình là vậy ..
    Lâu mới lại lôi cái topic này lên đây .. Hơn tháng rồi còn gì .. Nhanh thiệt , thời gian ngày càng trôi nhanh hơn ta tưởng .. Mà lại không thể và không bao giờ có thể dừng được và quay trở lại thời gian ..
    Đến giờ này vẫn không biết ai là người hiểu mình nhất .. Đã từng đọc ở đâu rằng : Người tri kỷ đâu phải là người hiểu ta nhất .. Chỉ cần ánh mắt , một cái nắm tay là thành tri kỷ ..
    Ai cũng muốn đòi hỏi người khác theo tâm ý của mình .. Cái này đâu có dễ như thế .. Cho dù rằng có thể điều đó là điều rất tốt đẹp .. Vẫn có những người biết sai mà vẫn đi . Vậy tự hỏi tại sao ? Ai trả lời được .. Chắc mấy ai trả lời được ..
    Mình vẫn bị kêu rằng ước mơ quá viển vông. Ờ thì như thế đó . Có ước mơ thì mới có cuộc sống , vậy thì tại sao ta không ước mơ nó lớn hơn nhiều vào .... Cứ ước mơ cái xa vời đâu có sao ... Để đạt được ta sẽ làm từ cái nhỏ hơn ...
    Đã đi làm , hôm nay là một tháng rồi nếu một tháng tính bằng ba mươi ngày .. Ờ thế đó , bây giờ thì chắc chắn rằng bà bác đã nói sai .. Nếu không biết gì thì chắc gì mình làm được công việc này .. Hehhe vẫn thấy chuối . Sự cách xa giữa nhứng thế hệ vẫn còn xa ..
    Mấy hôm trước biết tin thằng bạn mất xe .. Hic thiệt buòn , trả biết làm thế nào cả .. Lại chỉ có thể nhắc đến đó là cái số phận nó thế ..Nó thế mà thôi .. Không viết tiếp nữa để sau có vốn còn cho lên ..
    Quên hôm này lại họp mặt box . Không biết có ma nào đi nữa không ? Cái sự ảo nhiều khi vẫn ảo ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    31 . 07 . 2003 ( T5 . 3.26 )
    25 . 06 . 2003 ( T4 . 1 . 10 )
    Hà Nội năm nay nóng thiệt ,ngày thì nắng chang chang vãi mỡ . Đêm trong nhà nóng vãi lúa , chả thấy năm nào mà buổi đêm trong đến 30 độ cả .. Ngoài đường giờ này cứ nghĩ vắng tanh . Thế ,à vẫn lắm mống quá , họ cũng như mình ra hóng mát ..
    Đêm thường dễ suy nghĩ . Có đúng không nhỉ ? Đối với tao chắc là như thế đó còn với mày thì sao ..Có lẽ cũng vẫy mà thôi ..
    Có điều này cứ phải suy nghĩ . Mẹ. kiếp nó , cứ càng nghĩ càng quái đản . Tao kể cho mày nghe như thế này nhé ..
    Nếu bây giờ mày đang có việc làm , hay mày sắp đi làm ..Thì có ít gì thì mày cũng phải thể hiện cho người ta biết mày làm được công việc đó . Và người ta sẽ cảm thấy rằng người ta không lữa chọn sai .. Hay mày còn thiếu gì thì phải học hỏi thêm ..
    Thế mà bác tao .. Hic lạ thiệt lại nói rằng đi làm thì càng phải giả vờ không biết gì nhiều ... Cho dù biết thì vẫn nói là biết không hết , không nhiều lắm ..Quái không , người lớn tuổi trải qua đường đời nhiều mà lại nói thế đó ... Quái ..
    27 . 06 . 2003 ( T6 . 1 . 05 )

    Bệnh viện Xanhpon
    ... Có những ai đã từng phải trông nguời nhà m hay nguời thân hay bất kỳ ai trong viện .Mày đã phải lần nào chưa thế ?
    Có những người nhiều lần , có những chỉ vài ba lần người và cũng có những ngưòi có lẽ chưa bao giờ biết bệnh viện là gì ..
    Nếu mày chưa lần nào thì tao chắc rằng mày chưa biết hết thế nào là lăng kính của cuộc đời ..
    Những người Mẹ trông Con , những người Vợ chăm Chồng , những người thân trông người trong gia đình ..
    Tất cả đều có nhiều cảnh ngộ khác nhau .. Họ ở đây vì sự bất đắc dị ...Hỏi rằng có ai muốn ở trong này , chắc không bao giờ cả . Họ không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả ..
    Nhưng lại rất khó tránh khỏi những điều này .. Rồi trong những người đó có ai sẽ lại được đi tiếp cuộc đời của mình .. Khó mà có thể đoán được ... Cõi kiếp phù sình là vậy ..
    Lâu mới lại lôi cái topic này lên đây .. Hơn tháng rồi còn gì .. Nhanh thiệt , thời gian ngày càng trôi nhanh hơn ta tưởng .. Mà lại không thể và không bao giờ có thể dừng được và quay trở lại thời gian ..
    Đến giờ này vẫn không biết ai là người hiểu mình nhất .. Đã từng đọc ở đâu rằng : Người tri kỷ đâu phải là người hiểu ta nhất .. Chỉ cần ánh mắt , một cái nắm tay là thành tri kỷ ..
    Ai cũng muốn đòi hỏi người khác theo tâm ý của mình .. Cái này đâu có dễ như thế .. Cho dù rằng có thể điều đó là điều rất tốt đẹp .. Vẫn có những người biết sai mà vẫn đi . Vậy tự hỏi tại sao ? Ai trả lời được .. Chắc mấy ai trả lời được ..
    Mình vẫn bị kêu rằng ước mơ quá viển vông. Ờ thì như thế đó . Có ước mơ thì mới có cuộc sống , vậy thì tại sao ta không ước mơ nó lớn hơn nhiều vào .... Cứ ước mơ cái xa vời đâu có sao ... Để đạt được ta sẽ làm từ cái nhỏ hơn ...
    Đã đi làm , hôm nay là một tháng rồi nếu một tháng tính bằng ba mươi ngày .. Ờ thế đó , bây giờ thì chắc chắn rằng bà bác đã nói sai .. Nếu không biết gì thì chắc gì mình làm được công việc này .. Hehhe vẫn thấy chuối . Sự cách xa giữa nhứng thế hệ vẫn còn xa ..
    Mấy hôm trước biết tin thằng bạn mất xe .. Hic thiệt buòn , trả biết làm thế nào cả .. Lại chỉ có thể nhắc đến đó là cái số phận nó thế ..Nó thế mà thôi .. Không viết tiếp nữa để sau có vốn còn cho lên ..
    Quên hôm này lại họp mặt box . Không biết có ma nào đi nữa không ? Cái sự ảo nhiều khi vẫn ảo ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hà Nôi : 07 _ 08 _ 2003 ( T5 _ 6 . 41 )
    Bi giờ ngoài trời đang mưa to ..He he hay thiệt thế là đã hết đợt nóng kéo dài vãi lúa luôn .. Tốt thiệt . .đêm chắc sẽ ngủ dễ hơn nhiều ...
    Đinh viết cái này sớm hơn để về đi ngủ ,nhưng bất trợt trời mưa ..Hic thể là lại lang thang trên net .. Chả biết làm gì nữa lại vào lôi cái này của mình lên .. Cho nó vài ba dòng để nó sống lay lắt với bà con thiên hạ ..Hic tủi thế không biết ..
    Đã lĩnh lương tháng trước rồi , nhanh thiệt đó .. Đến hôm nay là sạch bách .. Cũng vẫn còn tốt là sắm cho mình được mấy thứ ... Thế là khá rồi . Cố gắng tháng sau giữ tốt hơn nữa ...
    Mai có thể gọi là ngay họp mặt Box Trịnh thế là lại không được đi rùi ..Tiếc thật nhưng vì công việc không biết làm thế nào nữa .. ? Để lần khác vậy sẽ cố hơn ..
    Bây chắc đội mưa mà về nhà thôi ... Hì thế nào Ba Má cũng kêu cho mà coi .. Hic làm về muộn rồi lại còn lượn lờ buổi đêm nữa ..Hic quá tệ đi thôi ..
    Đi vào buổi chiều đến tối thành ra không găp được bạn bè mấy ..Hì cũng chả sao cả , biết đâu điều đó lại tốt hơn thì sao .. Cứ để đó hãy hay ..
    Hôm có nhận được cái tin nhắn .. Một người hỏi mình rằng " Cá tính của bạn có ngang tàng ? " ... Hì mình đã trả lời , không biết có đầy đủ không ? Nhưng thôi thế cũng được .Có gì thì người ta hỏi lại .. À thế còn mày mày nghĩ cá tình của tao thế nào ? Trong thâm tâm tao vẫn tự nhân rằng tao là con người " Đa Nhân Cách " ..Vì thế rất ít người biết đươc tao như thế nào..? Hè hay không mày ..
    Chán rồi không nói linh tinh nữa .. Để lần sau vậy ..? Rỗi lại lôi nó lên cho nó sống .. Hic để đỡ tủi mà thôi ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này