1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn già ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn già ....

    Cách đây khá lâu tôi có đọc 1 bài báo nói về 1 cặp vợ chồng già , người chồng bị bệnh nằm liệt giường khi còn trẻ, 1 mình người vợ tảo tần nuôi chồng , nuôi con . Đến khi các con đã lớn , lập gia đình , có con cái , người vợ vẫn lặng lẽ từng ngày chăm sóc chồng . Khi các con đề nghị được giúp đỡ mẹ , bà đã ko cho , bà giành phần cực khổ này cho bà .... Đọc đến đây thì tôi xúc động thật sự bởi lẽ tôi hiểu đối với bà những công việc này là 1 niềm vui . Bạn thấy đó , còn gì hạnh phúc hơn khi được chăm sóc cho chồng của mình !!! Người ta sống có tình là thế, có nghĩa là thế đấy .... Và liệu sau này bạn già đi , bạn có sống đẹp như họ ko ?
    Tôi thầm mong cho cặp vợ chồng già này sẽ măi măi hạnh phúc bên nhau ....
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là bạn đúng, nhưng tui thấy là cái tên không được phù hợp lắm. Bạn có thể đổi lại là Tình già được không? Như thế có vẻ hay hơn đó.
    Câu chuyện của bạn làm tui nhớ đến Ông Bà Cố của tui. Ông Bà đã gần 90 rùi, vậy mà vẫn thương yêu nhau như hồi 20. Khổ cái là Ông mất trước bà, nên Bà hay buồn lắm. Ông mất đầu tháng thì Bà mất cuối tháng. Tuyệt diệu ở chỗ là ngày bác sĩ trong bệnh viện quyết định cho bà về nhà, khi xe cứu thương chạy ngang qua mộ Ông (Mộ người thân đều được chôn trên mảnh đất nghĩa trang gia đình trước nhà) thì Bà mới bình thản ra đi. Một tình yêu mà tui luôn ngưỡng mộ.
    Đấy mới thật là TÌNH GIÀ
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một câu chuyện tình cảm động, Trong cuộc sống này dù rất muôn mầu muôn vẻ và có nhiều thay đổi, nhưng đôi khi chúng ta vẫn bắt gặp những điều thực sự đẹp và đáng trân trọng. Tình yêu giữa cặp vỡ Chồng già là một tình yêu mà chúng ta cần học hỏi.
    Mình chắc hẳn rằng, dù trong cái Vương Quốc nhỏ bé và cũng không ít thần dân này, có đến 60% khẳng định và lúc nào cũng loa loa rằng , họ sẽ là người tuyệt vời, có được tình yêu thật đẹp và còn nhiều điều khác. Nhưng chẳng biết liệu có được bao nhiêu phần trăm , họ sẽ có được một tình yêu thực sự lâu bền và luôn nồng nhiệt như những cặp vợ Chồng kia.
    Thật là khó phải không các bạn. Lúc yêu nhau ai mà chẳng nghĩ rằng cái gì cũng đẹp , cũng là mãi mãi, nhưng liệu có mấy ai biết cách để giữ nó, luôn tạo cảm giác mới mẻ hấp dẫn , không nhàm chán với người yêu của mình là một điều rất khó. Người ta vẫn nói rằng, Tình Chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Tôi lúc nào cũng mong rằng, có một bài viết nào đó thực sự có chất lượng và làm mọi người phải thán phục, một bài viết mà chúng ta có thể lấy đó mà học tập, Cách giữ được tình yêu , có lẽ là cái mà tôi đang cần và mong đợi.
    Cám ơn bup_be_o_tinh_yeu rất nhiều. Hi vọng là sẽ đến lúc nào đó, sẽ có ai đó viết được một chủ đề thật hay để mọi người cùng hưởng ứng.
    hungdo
  4. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước . tôi được xem phim''''Gia đình Bắc Kinh'''' , tôi thấy rất xúc động trước sự quan tâm của người chồng với người vợ , ông đối xử với bà như họ còn rất trẻ , có lẽ tình cảm đó khiến nhiều vợ chồng trẻ phải phát ghen lên được .......Tự dưng nghĩ về già mình giá mình cũng được như vậy.......
    everybody , let''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s talk about ***!
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ông là bộ đội hoạt động trong liên khu 5, bà là cô giao liên xinh đẹp , ông bà gặp nhau và cùng hẹn ước ngày hòa bình sẽ cùng dựng xây hanh phúc . Nhưng rùi trong một trận càng ông đã ra đi vĩnh viễn , bà thì bị thương nằm liệt giường cả năm trời ...
    Ðã qua 20 năm sau ngày giải phóng , đất nước mình giờ đã thay da đổi thịt và đang từng bước đi lên , nhưng quanh quẩn đâu đây trong những căn cứ địa cách mạng vẫn còn cất giữ bao hài cốt của liệt sĩ, trong đó có hài cốt của ông . Và 20 năm cũng là thời gian bà thay ông chăm sóc cha mẹ ông , đồng thời chạy khắp mọi nơi hỏi thăm đồng đội ngày xưa về tung tích nơi chôn cất ông ...
    Hôm nay đứng trước mộ phần của ông , cắm cho ông nắm nhang thơm bà bật khóc ! Cuối cùng sau bao nhiêu năm bà đã tìm thấy ông , cho ông một chỗ yên nghĩ tươm tất hơn . Bà đã làm tròn bổ phận với ông bởi tình cảm đồng đội , cái tình của người còn sống với người đã mất và hơn thế nữa là vì tấm lòng của bà dành cho ông ...
  6. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu theo đúng nghĩa của nó là 1 thứ rất đẹp. Và bởi vì nó đẹp nên ai cũng muốn có; và khi có rồi thì muốn nó mãi mãi không thay đổi, không mất đi, mãi mãi là của mình.
    Nhưng không có cái gì là bất di bất dịch cả!
    Theo chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng thì trong mọi sự vật đều có tiềm tàng những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn này, đến giai đoạn cao trào (resolution) sẽ tác động, thay đổi sự vật (hoặc sự việc đó) đó -- đây chính là động lực làm cho thế giới này không ngừng phát triển.
    Điều này cũng thể hiện trong quan điểm của Đạo Phật qua phép Vô Thường: vạn vật đều thay đổi, dù trong một khoảnh khắc nhỏ nhất của thời gian.
    TY cũng như bất kỳ một phạm trù nào khác phải tuân theo quy luật này. Trong suốt quá trình phát triển của nó, TY luôn biến đổi và thể hiện ra qua nhiều hình thái khác nhau.
    Lúc Chàng và Nàng mới có cảm tình với nhau, mọi thứ đều mới mẻ tuyệt vời. Chàng (Nàng) không một phút nào không nghĩ đến Nàng (Chàng) với những tình cảm thật ấm áp trong lòng. Rời xa nhau dù chỉ một vài tiếng cũng cảm thấy như cả thế kỷ. Chàng và Nàng như đang ở trong 1 giấc mơ tuyệt đẹp; một giấc mơ mà họ nghĩ họ sẽ không thể sống nổi nếu nó kết thúc. Trong giấc mơ ấy những cá tính, thói quen bình thường không thể chấp nhận được của Chàng (Nàng) trở thành thật đáng yêu.
    Nàng hơi thiếu trách nhiệm ư? Đó là Nàng vô tư, hồn nhiên. Chàng có lúc hơi áp đặt, gia trưởng ư? Chàng là 1 ng đàn ông cứng rắn. Chàng hơi cẩu thả, bất cần, với mái tóc dài, quần Jeen bạc phếch? Chàng là ng "từng trải". Nàng hơi lãng phí, tiêu hoang? Nàng chịu chơi, không gò bó, cứng nhắc.
    Trong mắt nhau họ đều là người tình lý tưởng của nhau. Cái họ đang có thật đẹp, thật romantic, và họ nói là họ "Yêu" nhau tha thiết.
    Thực tế: Họ bị đang bị Tạo Hóa đùa giỡn với trò đùa muôn thủa của mình. Trong não bộ của 2 thanh niên kia, hàng chục hormones phản ứng với nhau trong một quá trình rất phức tạp để tạo ra những tác nhân cần thiết cho sự duy trì nòi giống. Quá trình này làm cho Chàng và Nàng có cảm giác thật hạnh phúc khi ở bên nhau (không nhất thiết chỉ khi làm chuyện "ấy"); thậm chí chỉ khi nghĩ đến nhau họ cũng có cảm giác lâng lâng, sao xuyến.
    Cảm giác lâng lâng ấy kéo dài được bao lâu? Theo nghiên cứu thì quá trình hoá học này duy trì lâu hơn ở những loài động vật mà đứa con mới sinh cần nhiều thời gian hơn để trưởng thành -- sự gắn bó của bố mẹ là điều không thể thiếu khi thức ăn thì ít mà nguy hiểm thì đầy dẫy. Còn loài người? Các nhà khoa học cho thấy là quá trình này kéo dài khoảng 4-5 năm (nhưng phần lớn ít hơn nhiều). Thật trùng hợp! Đây là khoảng thời gian mà các cặp vợ chồng ly dị cao nhất (thống kê trong xã hội phương Tây).
    Thực tế có vẻ tầm thường quá! Nhưng quá trình này không thể thiếu trong TY nam nữ. Không có nó thì sẽ không thể có nhưng câu thơ cháy bỏng của Xuân Diệu:
    "...Trời ơi, ôm lấy say sưa,
    Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng..." (Hôn)
    "...Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
    -- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! " (Ta muốn ôm)
    Một sự rung động mãnh liệt như vậy; nhưng liệu nó có phải là Tình Yêu? Tôi cũng không biết nữa, cái đó còn tuỳ vào quan niệm (bạn nào muốn bàn luận bàn đê!!! :-). Tiếng Anh gọi hiện tượng này là infatuation.
    Qua giai đoạn infatuation, đột nhiên các phản ứng hormones giảm hẳn (vẫn có tí chút). Đôi bạn cảm thấy "Tình Yêu" của họ hơi "nhàm nhàm thế nào ấy!!" Những khác biệt về quan niệm xã hội, phong cách sống bắt đầu trở thành nguyên nhân của các cuộc cãi lộn -- và điều này càng làm giảm cảm giác "ngọt ngào" của các hormone đỏm dáng kia. Những nhược điểm bị bỏ qua lúc trước đột nhiên "suất hiện". Lúc này sẽ có 2 khả năng chính sảy ra ("chính" là bởi vì có cả nghìn biến thể khác nhau).
    Đôi bạn (hay 1 trong 2 người) cảm thấy bị hẫng hụt. Không còn cảm giác say mê như xưa, ng ấy nghĩ rằng tình yêu của mình không còn đẹp nữa. Cộng với những khác biệt không thể khắc phục, ng ấy (hoặc cả 2) quyết định "cắt dây". Thật đau lòng cho một mối tình 1 thời say đắm ấy!
    Trường hợp thứ hai, những khác biệt nổi lên, nhưng những điều này đều không quá nghiêm trọng -- chứng tỏ đôi bạn tương đối "môn đăng hộ đối"; bravo cho 2 bạn ấy -- và quan trọng hơn: cả 2 người đều có thái độ hợp lý và kỹ năng cần thiết để giải quyết mâu thuẫn. Trên chặng đường chắc trở này, đôi bạn nhận ra và chấp nhận thực tế: TY không phải lúc nào cũng thơ mộng, say đắm như giai đoạn infatuation. Và họ cũng học được cách chấp nhận những nhược điểm của nhau. Nói cách khác: Họ yêu dù méo dù tròn, yêu cả cùi cả bì, cả... "tơ hồng trời cho"
    Tình Yêu lúc này đã trở thành TY Trưởng Thành (mature love), và chỉ có đến giai đoạn này đôi bạn mới mong có 1 cái gì đó lâu bền được.
    Nhưng "Bền" là bao nhiêu lâu? Không có gì vĩnh cửu cả. Có những câu chuyện cảm động của 2 cụ già mà bạn gì đã viết. Nhưng đó không phải là kết cục hiển nhiên của tất cả các TY Trưởng Thành (thế thì thành phim hết rồi còn gì!!)
    TY Trưởng Thành sâu đậm là như vậy, nhưng luôn luôn cần có sự nuôi dưỡng (nuôi dưỡng như thế nào ư: chủ đề 1 bài khác). Và chú ý nhé: Ngay cả khi bạn nuôi dưỡng, hết mình chăm sóc nó, đừng nghĩ là nó sẽ mãi mãi là của mình. Phép Vô Thường mà! Bạn hãy yêu hết mình, sống thật với mình và với người yêu; phần còn lại là do... Ông Trời.
    Chà chà, Pippin này ba hoa chích choè đến giờ cũng dài đáo để nhẩy!! Cảm ơn bạn nào đã có kiên nhẫn theo dõi suốt đến tận đây! Trong bài viết này còn nhiều điều để ngỏ để cho bà con chất vấn, thảo luận. Bài viết vội nếu có sơ xuất xin bà con lượng thứ.
    Hẹn kỳ sau.
    --Pippin
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại lấy tên của chủ đề là : TÌNH BẠN GIÀ ư boysaigon ???
    Theo tôi thì khi bắt đầu quen nhau 2 người là bạn của nhau , đến khi cưới cũng là bạn nhưng là bạn sống chung dưới 1 mái nhà và khi già đi họ lại là bạn già của nhau ! Từ BẠN được hiểu như thế đấy !
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    một ông thầy dạy tâm lý từng kể cho chúng tôi nghe về cha mẹ của thầy. Thầy nói cha mẹ thầy rất iu thương nhau đến nỗi mỗi lần tắm 2 người đều tắm chung với nhau và còn cười nói với nhau rất vui vẻ trong ... lúc tắm!!! Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ

Chia sẻ trang này