1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn giữa con trai và con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traingheoNT, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traingheoNT

    traingheoNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn giữa con trai và con gái

    Giữa con trai và con gái có tình bạn. Nhưng làm thế nào để duy trì tình bạn ấy? Không vượt quá cũng như không xấu đi?
    Tôi có một người bạn. Không thân đến mức tri kỷ. Nhưng tôi hy vọng sẽ là một tình bạn tốt, cả hai cùng giúp đỡ nhau khi có việc cần. Quả thật khi người đó có việc tôi đã giúp đỡ bằng tất cả sụ nhiệt tình của mình - một người bạn, trước cả khi người đó yêu cầu. Nhưng sau đó mỗi khi tôi có việc gì, chưa nói đến nhờ vả mà đôi khi chỉ là liên lạc bình thường, người đó thường ra vẻ ta đây. Làm như tôi đang đi cầu cạnh người ta vậy. Chẳng hạn như khi tôi gọi điện thì luôn nói là rất bận, hoặc nói là sẽ gọi lại, hoặc phải để tôi gọi lại đến 2, 3 lần. Mà đó điều là những việc công việc thuần tuý, và có lợi cho cả hai.
    Theo các bạn, liệu tôi cho rằng người đó không tôn trọng tôi, tình bạn của hai chúng tôi là có quá không? Chẳng nhẽ người ta lại cho rằng những sự nhiệt tình của tôi trước kia có nghĩa rằng tôi rất cần người ta, và người ta lên mặt. Mà người đó biết rằng tôi có bạn trai rồi, nên không thể nào hiểu lầm là tôi "theo đuổi" người ta để mà tránh cả. Tôi cũng chưa bao giờ để cho mọi người hiểu lầm là tôi muốn bỏ người yêu.
    Để có một tình bạn đẹp, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn thì phải làm gì đây? Tôi quả thật muốn có một tình bạn như thế, nhưng sao khó quá à.
  2. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    chang co gi la kho ca that day cu vo tu thoi neu nguoi yeu cua ban co van de gi thi hoi thang anh ay rang anh co ban than ko? neu co thi anh thuong doi xu voi nguoi ban do cua anh nhu the nao anh doi xu voi ban anh ra sao thi em cung vay em cung co quyen duoc choi voi ban ke ca khac gioi
    cu noi thang va that dam bao moi viec se nga ngu thoi
            chua oi......ngo xuong ma coi!!!
          nguoi yeu con bo con roi .chua oi!!!!.....
  3. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hình như khi tôi khẳng định với người bạn thân của tôi là có tình bạn giữa con trai và con gái thì người ấy nói không tin.
    tôi cũng cố gắng để giữ tình bạn ấy thì người ấy không muốn như vậy .chẳng lẽ ở tuổi 70-80 thì mới có à.
    trái tim ta như hòa tiếng thu sang .........Khoảng khắc con tim vẫn mong chờ
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em nào ko xinh thì làm bạn
    Em nào xinh thì ... làm thịt
    Quán triệt rõ ràng ,ko lằng nhằng
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
  6. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Con Trai - Con Gái
    làm gì có tình bạn tri kỷ ???
    Tui từ nhỏ đã chơi với cả đống con trai, bạn trai nhìu hon bạn gái... có những người thân như anh em nhưng rồi cũng chuyển sang cái gì đó khác thôi... chẳng thể là bạn thân mãi được.... kinh nghiệm xương máu đấy... muốn làm bạn với khác phái thì đừng có mà thân quá, chăm sóc - quan tâm nhìu quá... mất bạn bè hết cả .... huhu....

    -----------------
    Think Globally - Act Locally
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lại cái tình bạn này, tui thì cho là có, chỉ là phải biết cách để nó không tiến xa hơn. Tui thân với thằng bạn trước tiên là vì nó cần tui quân sư về bạn gái, trời, khổ nỗi nó đào hoa, hix, bao nhiêu ng` thích chứ có ít gì. Mà ng` nó thích thì được vài ng`, cũng trắc trở đủ chuyện và nhiều khi tui cũng biết là nó thích ko thôi chứ đã yêu gì đâu, trẻ con mà.......:D nhưng vẫn giúp nó hết lòng, thế nên thành ra quý rồi thân. Hôm trước nói chuyện, nói gì đó rùi nó bảo, tui với bà còn ngại nhau cái gì, tui trêu bảo, sao ko ngại, hihi, thế là nó bảo, bà điên à. Nghĩ lại vẫn buồn cười, thằng bạn tui thật sự rất tuyệt nhưng tui với nó chắc chắn chẳng tiến xa hơn tình bạn cho dù có không yêu ai chăng nữa vì trước tiên, đối với tui thì nó trẻ con hơn và là người tui không yêu được, nằm ngoài tiêu chuẩn roài, cũng như 1 số ng` vẫn bảo khi bít tui chơi thân ví nó, chắc bụt chùa nhà không thiêng. Thật lạ lùng, tự dưng thấy nhớ nó ghê.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,đôi khi,E cứ mong có 1 người bạn trai thân,thế mà dường như chg bao giờ có được điều đó cả!!E nghĩ giữa bạn trai & bạn gái mà có 1 tình bạn thân thì thật là hay!!
    Có thể tâm sự với nhau & gỡ giúp nhau những tình huống khó khăn trong cuộc sống,trong tình bạn & trong cả tình yêu!!E mong là vậy!!
    Thế mà cứ mỗi khi E có 1 A bạn trai nào & E 0 hề có í gì với người ta hết,chỉ mong là bạn thân thì i như rằng 10 A thì cả 9 A lại có í gì với mình,hic!!
    Bao giờ mình mới có 1 người bạn trai thân thiết theo đúng nghĩa bạn bè!!

    Khanh Linh
  9. LamJimmy

    LamJimmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tương bo nhu the, chung no chi muon cua ban thoi chu chac gi da thich ban that long !
    Ban cu mac ke thi dan dan chung no se tro thanh nhung nguoi ban rat tot cua ban day !
    Toi nghi rang neu ban xa lanh chung no vi so ... thi ban da hanh dong rat sai lam roi day Khanh Linh a !

    Con nguoi ban tot cua ban bay gio` à...Hi` chua chac dau!
    LamJimmy
  10. ntv77

    ntv77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tui đây trước giờ bạn thân toàn là con gái. Thân với nhau trên 12 năm rồi. Nhiều khi bạn gái cũng ghen nhưng sau đó thì hiểu ra. Nói chung tùy vào mổi người thôi.
    Vinh Nguyen

Chia sẻ trang này