1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay Tình yêu nếu bắt buộc phải lựa chọn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quach_phu_thanh_new, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn hay Tình yêu nếu bắt buộc phải lựa chọn?

    chào các bạn!
    tui đang ở trong một tình cảnh rất khó sử chẳng biết làm thế nào bây giờ đây....tui đã thầm yêu một người con gái,..tui đã quyết định thổ lộ tấm lòng mình nhưng mà khi tui chưa kịp nói lời nào thì bỗng nhiên tui biết là người con gái đó đã đem lòng yêu một người ko phải là tui mà là bạn thân của tui..tui buồn lắm....tui muốn nói cho người con gái đó biết nhưng nếu tui nói ra thì tui sẽ mất đi người bạn thân của mình(vì bạn tui cũng yêu người con gái đó)và cũng ko chắc chắn sẽ có thể dành được tình yêu của nàng còn nếu tui ko nói thì tui sẽ ko còn cơ hội để có được người mình yêu nữa.cuối cùng thì tui cũng quyết định dấu kín tình cảm của mình ở tận đáy lòng,tui sẽ ko bao giờ nói ra.tôi thầm chúc phúc cho hai người bạn của tui mãi hạnh phúc bên nhau.ko biết tui làm như vậy có đúng ko các bạn?

    never say goodbye
  2. snowdrop

    snowdrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn tôi cũng sẽ làm như vậy. Đưng buồn nưa.
    Clematis
  3. LPS86

    LPS86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm đúng rồi đó
    LPS86
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
  4. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    sao cac ban lai noi the.....neu toi nhu ban toi se van noi cho nguoi ay biet neu toi yeu nguoi do cuc ky .............
    DOI CHI VUI KHI NGOI BEN BAT PHO
    TINH CHI DEP KHI BO VO DOT NHA
  5. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hic..hic.. cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ tui
    to:boy_nghịch
    cám ơn bạn đã góp ý nhưng mà tui nghi rằng nếu mình thực sự iu người đó thì mình nên mong muốn hạnh phúc đến với người mình yêu.tui ko nỡ lòng làm người mình yêu phải đau khổ trong một cuộc tình tay ba.bạn có hiểu được tui không?
    goodbye my love..!
  6. juliet_pham

    juliet_pham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Ban qua that co ~ suy nghi~ that chi'nh chan....Tui phuc ban ghe do'...Tui cung da~ tung roi va`o truong hop nhu ban,va` tui cung da~ chon cach ma` ban da~ la`m,....nhung tui da~ noi thang voi nguoi do va` sau do thi` ..ru't lui.....tra lai hanh phuc cho 2 nguoi do'....buon lam chu nhung cuoc doi ma`,phai nhu the thui!!!
  7. tovanhung

    tovanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quach Phu Thanh thân mến!
    Rất cảm thông trước nỗi lòng của bạn, tôi xin có đôi lời chia sẻ cùng bạn trước khi có ý kiến như sau:
    Có một thực tế không thể chối cãi là dù bạn có muốn im lặng, không thổ lộ tình cảm với người mình thường thì chưa chắc quan hệ của bạn với người bạn trai mình như cũ. Theo tôi, tình cảm bạn dành cho người bạn gái ấy là sâu nặng và như thế không ít thì nhiều, mối quan hệ giữa bạn với bạn trai mình đôi lúc vẫn khó chịu dù rằng bạn không hề tỏ tình với cô ta. Vả lại, tình yêu là sự tự nguyện của hai người chứ không thể chỉ căn cứ vào tình bạn đơn thuần như vậy. Nếu như bạn tỏ tình với cô ta mà được chấp nhận (lúc ấy cô ta đã không yêu bạn của bạn) thì bạn xứng đáng tận hưởng tình yêu ấy, đương nhiên cũng phải khéo léo đối đãi bạn mình cho tốt.
    Đi ngay vào vấn đề của bạn, trong tình huống này bạn đã xác định được "người con gái ấy đã đem lòng yêu một người" không phải là bạn thì tốt nhất bạn không nên thổ lộ tâm tình của mình cho cả hai (cô ta và bạn trai của bạn). Vì rằng nếu có thổ lộ bạn cũng không thể có sự hồi đáp tình cảm từ phía cô ta mà ngược lại làm cho quan hệ cả 3 người không tròn vẹn. Trong tình huống này, bạn có suy nghĩ " cuối cùng thì tui cũng quyết định dấu kín tình cảm của mình ở tận đáy lòng, tui sẽ ko bao giờ nói ra. Tôi thầm chúc phúc cho hai người bạn của tui mãi hạnh phúc bên nhau" như vậy là rất tốt, rất cao cả, bạn ạ!
    Chúc bạn vui và sớm tìm được niềm vui mới!
    Thân ái
  8. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng thấy đúng gì cả mà các bạn tranh nhau kêu đúng, To: quanhphuthanh, bạn đừng buồn nữa nhé, Ngọc hiểu tâm trạng của bạn mà, bởi vì mình cũng đang ở trong hoan cảnh của bạn đó , PhuThanh oi bạn hãy nói tình cảm của bạn nói chị ấy đi, đừng có dấu kín như thế chứ, mặc dù bạn đó đã yêu người kahcs, nhưng mà có thể chưa, mình thấy bnj bảo là hình như bạn đó yêu thôi chứ bạn chưa dám chắc phải không vậy thì bạn vẵn còn cơ hội mà, hãy nói đi bạn ơi, mình là con gái cho nên mình hiểu được tâm lí của con gái mà, hoặc giả bạn ấy đã yêu rồi, thì bạn vẫn cứ nói, để cho bạn ấy biết được tình của mình, dẫu biết rằng không còn được bạn ấy yêu nữa nhưng đã bộc bạch được nỗi lòng của mình thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều đó, hãy tin mình vã hãy thổ lộ tình cảm của mình với người đó đi bạn.
    tất nhiên khi yêu chỉ cần nhìn người yêu của mình hạnh húc là mình hạnh húc rrồi , nhưng không vì thế mà cữ giũ mãi trong lòng tình cảm của mình, như thế sau này bạn sẽ hối tiếc đó,mình cũng đã được 1 người thổ lộ tình cảm, tuy nhiên mình cũng đã yêu người khác, nhưng mình rất trân trọng tình cảm của anh ấy, và coi anh ấy như một người bạn người anh đáng kính cảu mình, mình rất yêu thương anh ấy, có nhứng nỗi buồn nào mình đều tâm sự với anh ấy thôi,nhưung không phải là tình yêu các bạn ccó hiểu không hả?
    đó các bạn thấy không nhất thiết phải là tình yêu phải là người yêu của nhau mới quí mênns và tâm sự với nhau đâu các bạn ạ, đôi khi chính người yêu của mình còn ko hiểu mình bằng người bạn thân hoặc người anh hiểu mình đâu.
    thôi mình chỉ biết nói thế thôi, bạn đừng buồn nữa hãy nói với bạn ấy đi nhé, chúc bạn thành công.
    girl_codon85
  9. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bé ơi anh đã biết chắc chắn là họ yêu nhau mà hai người đã ngỏ lời với nhau rùi.chính vì lí do đó mà anh ko thể nói rõ tình cảm của mình được.bởi vì anh là người rất biết trân trọng tình bạn.nếu chỉ vì sự yêu đơn phương của mình mà làm mất đi tình bạn thì anh sẽ ân hận lắmcó lẽ làm ba người bạn thân thì sẽ tốt hơn phải không?
    goodbye my love..!
    Được quach phu thanh sửa chữa vào 19/06/2002 00:04
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    bác so với em còn đơn giản hơn nhiều !
    hãy nghĩ đến những việc cần phải làm , rồi một ngày đẹp trời bác sẽ thấy mình thật điên rồ , tôi nói không sai đâu .

    vườn xuân nắng mới hoa đương đẹp
    em lạnh lùng qua chẳng đoái hoài
    em hỡi vô tri hoa biết tủi
    đầm đìa châu lệ hạt sương mai !

Chia sẻ trang này