1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay Tình yêu nếu bắt buộc phải lựa chọn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quach_phu_thanh_new, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hic..bác nói nghe dễ quá,chuyện tình cảm đâu có thể ví như vậy được,dù sao tui cũng cảm ơn bác,có lẽ tui phải học tập bác thôi để quên em anh quen người khác ,hì hì
    goodbye my love..!
  2. girl_nghich

    girl_nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    minh rat thong cam voi ban.vi minh bay gio cung nhu ban ,nguoi da duoc minh goi la nguoi yeu da yeu nguoi khac.minh cam thaynguoi do that ich ki khong bao gio suy nghi cho minh rang trong long minh chi co anh ay...
    em yeu anh
  3. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    troi suy nghi chi cho minh ma ko chu suy nghi cho nguoi khac sao chi biet nguoi khac ich ky ma ko biet minh ich ky a`
    DOI CHI VUI KHI NGOI BEN BAT PHO
    TINH CHI DEP KHI BO VO DOT NHA
  4. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    huynh Quách ới !!!! nói cho huynh nghe nha, huynh có yêu người ta thế nào đi nữa thì người ta cũng sẽ không thay đổi tình cảm của mình với người họ yêu và nếu họ có thay đổi va trao tình cảm cho huynh thì nói thật rằng huynh cũng hông phải người đầu tiên và cũng hông phải người cuối cùng đâu huynh biết hông
    yêu người ta đâu nhất thiết phải nói với người ta nhất là trong hoàn cảnh này, và nhất là huynh lại có quan hệ tốt với cả hai người đó, nếu huynh nói ra thì kết quả có thể rằng huynh sẽ mất đi cả hai người đó, trong bài post của huynh cũng có một người nói rằng cầu mong cho người ta luôn hạnh phúc, đệ cũng thấy nên làm như vậy vì thật sự huynh yêu người ta cũng chỉ muốn lo lắng cho người ta thôi mà đúng hông, nếu người huynh yêu có được người bạn tốt quan tâm lại được ở gần người mình yêu thì cond gì bằng nhưng như thế huynh sẽ rất đau khổ nhưng đổi lại huynh cũng sẽ thấy thanh thản, đệ cũng chắc rằng huynh không cô đơn lâu đâu đến khi yêu rùi muốn thui cũng khó ha
    Minh Hieu
  5. piet

    piet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ban roi vao mot tinh huong qua la eo le. Toi rat thong cam voi ban vi toi cung da tung nem mui do rui.Nhung neu ban biet chac la co gai do yeu ban cua ban va nguoc lai ban cua ban cung yeu co ta thi ban nghi ban co nen tho lo tinh yeu voi co gai do khong???
    Toi nghi ban da biet cau tra loi roi chu.Toi nghi ban cung dung nen buon ma hay chuc ho hanh phuc.
    YOU CAN'T LOSE WHAT YOU NEVER HAD!!!!
    Chuc ban som vuot qua duoc vuong mac nay.
    HIẾU
  6. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hic..hic..cảm ơn mọi người nhiều lắm..nhờ nhưng bài viết của mọi người tui cũng đỡ buồn rùi.vote cho mỗi người 5 sao nhađể thay cho lời cam ơn của tui đó mà.
    goodbye my love..!
  7. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    phù..mệt quá..cuối cùng thì cũng xong rùi,nhưng mà có một số người tui ko bình chon được chẳng hiểu tại sao nữa thông cảm nha..
    goodbye my love..!
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng lá một điều vừa rất tốt vừa rất ngu trong tình yêu. Ta sẽ rất đau, rất khổ. Nhưng rồi thời gian sẽ giúp ta quên điều đó đi. Bạn hãy tin rằng mình còn rất nhiều cơ hội. Bạn hãy lạc quan lên. Bạn là một con người rất cao thượng.
  9. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    goodbye my love..!
  10. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cao thượng thì tui ko dám nhận đâu...nhưng mà tui nghĩ đã là bạn thì nên hết lòng vì nhau...có lẽ tui làm vậy đúng là có nhiều người cho rằng tui ngu lắm ,nhưng ko sao mình chấp nhận đau khổ một chút để cho bạn bè và mọi người được vui vẻ thì cũng tốt chứ sao, quan trọng là người mình yêu được hạnh phúc thôi...tui ko hối hận khi đã làm như vậy
    goodbye my love..!

Chia sẻ trang này