1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu quan trọng hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TrueDumbledore, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovek

    lovek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu va tình bạn là hai đầu của 1 cái cân. Cái nào cũng quan trọng hết. Tình yêu thì rất ích kỷ nhưng tình bạn thi ngược lại. Mà thông thường, cái gì ích kỷ thì hay dễ vỡ lắm. Sao lại phải đau đầu,vắt óc suy nghĩ nên chọn cái nào,mà ko suy nghĩ nên làm sao đẻ giữ dược cả hai???
  2. lovek

    lovek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu va tình bạn là hai đầu của 1 cái cân. Cái nào cũng quan trọng hết. Tình yêu thì rất ích kỷ nhưng tình bạn thi ngược lại. Mà thông thường, cái gì ích kỷ thì hay dễ vỡ lắm. Sao lại phải đau đầu,vắt óc suy nghĩ nên chọn cái nào,mà ko suy nghĩ nên làm sao đẻ giữ dược cả hai??? Tôi tâm dắc nhất câu: Người yêu thì có thể bỏ ta,nhưng bạn thì ko bao giờ.
  3. lovek

    lovek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu va tình bạn là hai đầu của 1 cái cân. Cái nào cũng quan trọng hết. Tình yêu thì rất ích kỷ nhưng tình bạn thi ngược lại. Mà thông thường, cái gì ích kỷ thì hay dễ vỡ lắm. Sao lại phải đau đầu,vắt óc suy nghĩ nên chọn cái nào,mà ko suy nghĩ nên làm sao đẻ giữ dược cả hai??? Tôi tâm dắc nhất câu: Người yêu thì có thể bỏ ta,nhưng bạn thì ko bao giờ.
  4. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tôi cũng thấy rằng tình bạn quan trọng hơn tình yêu. Mất một người yêu cũng tiếc lắm chứ nhưng mất một người bạn thân thì đó là cả một sự tiếc nuối vô cùng. Người xưa luôn bảo rằng "Thêm bạn bớt thù" và để "thêm" và hiểu được bạn thì cần một thời gian dài. Bạn thân thì chỉ có một vài người bạn thân trong suốt cuộc đời còn người yêu thì... mấy ai chung thủy từ mối tình đầu.
    Tôi vừa đánh mất một người bạn thân, điều đó đã làm tôi ân hận mãi và có lẽ sẽ không ai thay thế được người đó trong lòng mình vì với tôi, bạn ấy vẫn luôn là người tôi yêu quý nhất.
    Thanks for read me!
  5. diG

    diG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, vì chưa yêu bao giờ nên có lẽ việc cảm nhận ko sâu sắc cho lắm.....bây giờ bên tôi là những người bạn, những người bạn thật sự rất tốt....cho dù tôi và họ rất ít có dịp gặp nhau nhưng xa mặt mà ko cách lòng...có lẽ sẽ ko ai thay đc vị trí của họ trong tôi...kể cả sau này khi tôi đã có người yêu thì cũng thế thôi..
    [ m a r q u e e ]Nothing.... [ / m a r q u e e ]

    Nothing...
    [/size=10]
  6. luungyuen-phuocngan

    luungyuen-phuocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!! theo mình nghĩ thi nếu tìm được người yêu đích thực thi đã tìm được một nữa của cuộc đời rồi, nhưng nếu tìm được người bạn đích thực thi đã tìm được cả cuộc đời cua ta rồi đấy, tình yêu thi co thể thay đổi chứ tình bạn đích thực thì không thay đổi dễ dàng đâu
  7. luungyuen-phuocngan

    luungyuen-phuocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!! theo mình nghĩ thi nếu tìm được người yêu đích thực thi đã tìm được một nữa của cuộc đời rồi, nhưng nếu tìm được người bạn đích thực thi đã tìm được cả cuộc đời cua ta rồi đấy, tình yêu thi co thể thay đổi chứ tình bạn đích thực thì không thay đổi dễ dàng đâu

Chia sẻ trang này