1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sadboy41b, 14/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sadboy41b

    Sadboy41b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn hay tình yêu ?

    Đã khi nào bạn chợt tự hỏi " Phải chăng mình đã yêu ?". Một tình bạn đẹp , trong sáng nhưng giờ đây mình không biết phải làm gì nữa khi mà chính mình cũng không tìm ra được câu trả lời .
  2. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ khi yêu thì cảm giác sẽ khác với tình bạn... Mà điều này chỉ có người trong cuộc mới biết chính xác được. Tuy nhiên cũng có thể do bạn là người trong cuộc, nên đôi khi sẽ bị lú lẫn... Do đó cần phải có chút thời gian để tịnh tâm suy nghĩ, tức là nên có khoảng thời gian một mình, không có người ấy..
    Bạn yêu một người khi bạn luôn nghĩ về người ấy, luôn có cảm giác muốn được gần ng ấy, muốn được quan tâm, chăm sóc ng ấy và cũng muốn ng ấy làm như vậy với mình, vvv.
    Trong khi đó, một tình bạn trong sáng chỉ dừng lại ở mức chia sẻ buồn vui hay tâm sự thôi, không nhất thiết là luôn nghĩ về ng ta...
    Nhưng tình cảm mà dễ nhận biết như vậy thì đâu gọi là tình cảm đúng không??? Tôi nói lăng nhăng thế mà cũng chẳng biết có nói đúng lòng mình không nữa...có ai hiểu tôi không nữa... Tại vì tôi cũng đang in love mà, cũng đang rối tơ lòng lắm
    Hay thôi, sadboy ạ, cứ đi theo tiếng gọi của con tim đi... nha!
    Love And You Shall Be Loved
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---
  3. yeungoc

    yeungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    nói như anh tioz thì tình yêu hay tình bạn thì cũng rưa rứa cả, tốt nhất là quên đi cứ như em này tự do thoải mái, đầu óc sáng suốt để chat với chơi games có hay hơn không ?

    I'M COOL I KNOW
    he he he...
    Được sửa chữa bởi - yeungoc vào 14/01/2002 04:40
  4. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn lại trở thành tình yêu á? Hơi bị... Mình có mấy thằng bạn thân ơi là thân nhưng chẳng bao giờ có cái ý nghĩ đó trong đầu, thật đấy, biết sao ko? Vì chơi chung với nhau nhiều quá, hiểu hết tính nết tốt xấu của nhau rùi nên ko thể nào... Mà cũng có khi là từ tình bạn đến tình yêu lại là một lằn ranh rất rất nhỏ đấy bạn ạ. Mình cũng đã từng như bạn, chắc bạn đang hỏi sao mình mâu thuẫn quá, lúc thì bảo là có nhiều bạn thân và ko bao giờ có ý đồ gì gì đó, lúc thì bảo là cũng như bạn, đúng ko. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó, mình đang chán lắm, hổng biết mình có cảm hắn thiệt ko nữa, ko thể nào. Anh của mình thì cười hắc hắc và bảo mình đỗ hắn đứ đừ rồi, còn mình thì ko nghĩ vậy, chắc là tại bạn bè chọc ghẹo rồi đâm ra vớ vẩn. Bạn nghĩ sao?
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao xa thẳm cuối trời xanh
    Để nơi đó trong cô đơn buốt giá
    Sống nốt đời tôi những tháng ngày
    RCE ... SOF
  5. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Tinh ban
    Tinh yeu
    Giong nhau vi chung deu la tinh
    Khac nhau la
    Nguoi ta co the het long vi ban
    Nhung nguoi ta co the san sang het ..doi vi tinh yeu
    Dong bao thay chau noi the co dung khong ?
  6. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Trần Minh Đức
    Được sửa chữa bởi - shareholder35 vào 14/01/2002 15:02
  7. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Trần Minh Đức
  8. vilinhdon

    vilinhdon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tran Minh Du'c !!!!!!
    U cha'c lu'c na`o cung na.c ne~o nhu ca'i hi`nh be^n da^'y phai khong ?
    Muo^'n la`m pha^.t di la.(c ha ?
  9. Sadboy41b

    Sadboy41b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của các bạn đều rất có ý nghĩa , nhưng biết làm sao được khi mà mình thật sự đã bị mất phương hướng , tình cảm cũng thật mâu thuẫn . Mình cũng muốn được gần , muốn được quan tâm , chăm sóc người ta nhưng ko phải luôn nghi về điều đó . Điều quan trọng lúc này là mình cũng ko biết mình thật sự muốn gì nữa .
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hãy để thời gian trả lời cho bạn! Hãy xa bạn ấy một thời gian xem sao!

    To be or not to be

Chia sẻ trang này