1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sadboy41b, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giangchau

    Giangchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải hết sức cẩn thận không thì mất cả chì lẫn chài đấy.
  2. phuongquynh

    phuongquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    BAN DUNG LA O HOAN CANH GIONG TOI
    DA CO LUC TOI TU HO RANG LIEU CO PHAI MINH DA YEU ANH AY
    NHUNG CO LE NHUNG RUNG DONG DO CHI LA MOT TINH CAM GI DO VUOT QUA GIOI HAN CUA TINH BAN CHU CHUA THE GOI L ATINH YEU DC
    BAN HAY THU HOI LAI CHINH MINH XEM
  3. Hoai_Thuy_new

    Hoai_Thuy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh co 1 dua ban,no kha de thuong ,lai choi tot nua nen co nhieu ban lam.nhung ko hieu sao,nhung dua ban than khac gioi cua no,luc dau thi choi vo tu lam.The roi,sau do tu nhien may nguoi ban do lai chuyen sang 1 tinh cam khac.the la co ban cua minh ko chap nhan duoc chyen do nen da de danh mat tinh ban do.Phai mat 1 thoi gian kha lau,ho moi choi lai,tuy nhien cung ko than bang luc xua nua.Minh cam thay thuc su tiec dum cho nguoi ban cua minh.
    Minh chi ke cau chuyen cua nguoi ban minh thoi.Con quyet dinh sao thi minh ko giup gi duoc
    dlv
  4. Sadboy41b

    Sadboy41b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có lẽ đã muộn rồi , mình đã tự tay đánh mất đi một người bạn mà mình sẽ không thể có một người thứ hai như vậy nữa . Thời gian đã đủ để có thể kiểm chứng tình cảm của mình nhưng cũng đủ để mình cảm thấy hối tiếc, cảm thấy hối hận. Nhưng biết làm sao đây khi mình không biết người bạn đó giờ đây ra sao, đã có bạn mới hay chưa...... và mình không đủ can đảm để đối diện, để có thể bày tỏ lòng mình. Mình đã mắc phải một sai lầm rất lớn, đã làm tổn thương đến người bạn đó một cách khó có thể tha thứ được.
    Giờ đây mình chỉ còn biết ngồi gặm nhấm những kỷ niệm đã qua, vui có, buồn có nhưng có một điều chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên cũng như sẽ luôn nghĩ về người bạn đó.........................
  5. aries

    aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ, theo kinh nghiệm của những người "đi trước" thì có lẽ không nên yêu bạn thân. Khi tình bạn trở thành tình yêu -> mất một người bạn. Mà đấy là trong trường hợp "thành công" đấy, nếu không thì mất cả chì lẫn chài. Cứ cho là có thể tiến tới một cái gì đó "khang khác" tình bạn đi, thì vào một ngày "đẹp trời" nào đó, một vụ "đụng độ nho nhỏ" xảy ra -> mất nốt cả người yêu ^.^ Thế là đáng lẽ yên ổn với một người bạn thân mà chắc là có nhiều người phải ghen tị với tình bạn ấy, thì như là có tới hai người bước ra khỏi cuộc đời mình. Rất dễ chọn một con đường tốt hơn để đi thì phải ^.^
    Được cái mình rất tuân thủ nguyên tắc này. Nhìn sơ qua thì rõ ràng nó mang đầy sự tính toán. Bản chất tình yêu là gì thì mình không biết, nhưng hình như không phải là sự tính toán như thế thì phải. Thế nên khi đã nghĩ được như thế thì chắc không phải mình đang yêu thật rồi. Mà nếu không phải là tình yêu thì liệu có cần phải hi sinh nhiều như thế không???
    Hơ, cuối cùng thì mình cũng chả biết mình đang nói gì, đang muốn gì nữa, cũng chả biết mình đang nói về ai, nói với ai đây ^.^

    Aries

Chia sẻ trang này