1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yen_xinh, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em tại sao lại học cảnh sát làm gì nhỉ? Em rất có năng khiếu trong sáng tác kịch bản. Nếu em muốn anh có thể giúp em làm cộng tác viên cho chương trình Gặp nhau cuối tuần trên VTV 3.
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, lại còn cả kiểu tình bạn thế này nữa à ??? Mở mang đầu óc roài ......... hớ hớ
  3. buyer2love

    buyer2love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Có thể trả lời một cách ngây thơ như sau .
    Đúng là giữa Yến_Xinh và anh ta là kiểu tình bạn . Nhưng đó là ********. Anh chàng này không muốn nói yêu ai cả vì khi nói yêu thì anh ta sẽ bị một sợi dây nào đó gắn chặt với Yến nên anh ta không muốn nói . Những hành động của anh ta chỉ chứng tỏ anh ta quan tâm đến Yến và muốn Yến biết điều đó để tình cảm của Yến dành cho anh ta nhiều hơn .
    Mình nghĩ Yến nên giữ tình bạn như thế này thì tốt hơn . Đừng nói thích anh ta vì khi nói ra anh ta sẽ bảo anh cũng thích em lắm . he he... rồi nó sẽ trở thành tình yêu nhưng kết cục sau này thì không đảm bảo lâu dài ah .
    Good luck ! Có gì cứ kể cho mọi người tư vấn nha ...
  4. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Cô này nếu không dựng chuyện thì quá ngây thơ rùi. Là bạn mà đc hun thế này thì chắc tui đến tẹt mỏ mất!
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh ta là một kẻ lợi dụng, điều đó đã là quá rõ ràng, chỉ thích bạn thôi chứ chắc chắn là ko fải yêu.
    Yến xinh cũng hơi mâu thuẫn, bảo là anh ta chiều chuộng và dành hết thời gian cho mình mà lại cũng nói là gọi điện thì bảo đang chờ người khác, nhắn tin thì ko trả lời.
    Thật ra Yến xinh bị hấp dẫn bởi gã này, như là say nắng vậy thôi chứ ko fải quý và ko nên kéo dài cái mối quan hệ khó hiểu này.
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em Yến suy nghĩ lời mọi người nhắc nhở nhé. mọi người góp ý chân tình đấy.
  7. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hichic... Anh ta đã tỏ tình với em băng 1 bó hoa to đùng hơn cả người em. Hì... Tình bạn của em là thế đấy.
    Moi người nghĩ rằng em ngây thơ nhưng ko phải. Thực ra là tại em mún có 1 người bạn quá mà anh ta là người đầu tiên nói mún làm bạn với em ở ngoài đời. Em cảm nhận được chuyện anh ta thích em. Nhưng em ko chịu thừa nhận nó. Bây giờ thì có lẽ em chẳng thể có 1 người bạn nữa rùi.
    Còn câu chuyện tiếp theo mọi người mún bít thì em cũng xin trả lời. ANh ta kể tất cả cho em về quá khứ, về những mối quan hệ của anh ta với người khác. Trong đó có cả chuyện abc gì đó. Anh ta mún giới thiệu em với tất cả bạn bè và gia đình anh ta. ANh ta nói mún yêu em 1 cách chân thành, để cưới chứ không phải chỉ để chơi. E có nói với anh ta về chuyện người yêu cũ cuae em và em chưa quên được anh ấy hoàn toàn. Anh ta nói anh ta hiểu, anh ta bảo anh ta tin sự chân thành của anh ta sẽ làm em thay đổi và sẽ chấp nhận anh ta.....
    Nói chung em và anh ta vẫn tiếp tục mối quan hệ ko ro ràng như vậy. Em mún để kệ thôi
  8. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ấy tỏ tình, anh ấy có xin lỗi em. Anh ấy ko định nói như thế, nhưng tại vì em nói với anh ấy rằng nếu gặp em chỉ để ý định cưa cẩm yêu đương thì em sẽ ko gặp lại nữa. Thế nên anh ta đành phải làm 1 người bạn của em. Hôm trước em có nói với anh ta rằng " em có cảm giác anh ko coi em là bạn, hay là em và anh đừng gặp nhau nữa. Có gặp thì cũng vừa phải thôi. E mún giữ khoảng cách tốt nhât". Sau khi nghe em nói thế, anh ta nói anh ta ko làm được. Rùi anh ta tỏ tinh với em....
  9. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đẹp đôi .Thằng đấy khôn !Nghĩ mà thèm !!!.Anh đã quan tâm đến em Yen_xinh ngay từ những ngày đầubiết em khinh thường vật chất , xe cộ , ghét bị tán tỉnh , yêu chỉ vì yêu , đặc biệt là yêu mà chia tay thì được em hoàn trả lại hết vật chất ,.....Tiếc là em Yen xinh nhưng mà lạnh lùng quá ,nói chuyện đúng là rất ngây thơ cảnh giác.Thôi thì cá đã vào ***g , anh đành đứng bên thớt nhìn . .Moi hết gan ruột ra chúc em 1 lời hạnh phúc nồng ấm .
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ghi vào sổ tay:
    - Khi nào gái nói " em có cảm giác anh ko coi em là bạn, hay là em và anh đừng gặp nhau nữa. Có gặp thì cũng vừa phải thôi. E mún giữ khoảng cách tốt nhât" tức là gái đã kết ta lắm rồi, muốn ta "nâng tầm quan hệ" đây... hế hế...
    - Khi đó ta vứt ngọn cờ tình bạn vào sọt rác và nói: "anh không thể làm được chuyện đó đâu em, đừng bắt anh phải chịu cảnh đó, anh... anh... anh yêu em mất rồi Yến (Thuỷ, Hà, Hương, Trang, Nhung...) ạ!" + mắt hơi chớp, ướt ướt được thì tốt, mẹt xị ra như thể "em mà từ chối thì anh chả còn thiết tha điều gì trên đời này nữa"...
    Hay, hay, hay... Nhưng mà chiêu chốt hạ, ngửa bài này cũng không phải là mới lắm! Tớ cũng đã đoán trước là sẽ như thế rồi!
    Vấn đề chính là làm sao mà ông bạn ý "thần tốc" như thế được nhỉ? Bạn Yến có thể kể những chi tiết nho nhỏ mà anh iu đã làm bạn phải chuyển từ tâm lý nghi ngại-ngờ vực sang tin tưởng-yêu thương không? Cái này mới là thể hiện đẳng cấp này!
    Nhắc lại là tớ hoàn toàn có thiện ý học hỏi PHƯƠNG PHÁP chứ không phải nghi ngờ gì MỤC ĐÍCH của anh iu nhà bạn đâu nhá!

Chia sẻ trang này