1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yen_xinh, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hichic. Tớ đã nhận lời đâu mà yêu với chẳng đương. Tớ vẫn mún là bạn thôi. Anh ta bảo anh ta tin sẽ làm tớ cảm động. Tớ mặc kệ thôi. Nếu anh ta làm được thì cứ làm.
    @tiet_canh : anh về với em giá zì zì đó của anh đi. bạn gái của em gái anh sẽ ko vui khi đọc những zì anh viết đâu.
    Tình yêu đâu phải dễ dàng như thế. Nếu dễ dàng thì làm gì có người cô đơn.
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    tình bạn cảm động thât
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh xin trả lời một cách ngây thơ và thành thật là anh kia chỉ coi em là bạn thôi.
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, phũ quá
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, ghi vào sổ tay làm gì ? thằng ấy thất bại rồi còn đâu.
    "em có cảm giác anh ko coi em là bạn, hay là em và anh đừng gặp nhau nữa. Có gặp thì cũng vừa phải thôi"==> có nghĩa là G đã bắt đầu cảnh giác rồi, đã biết con bài tẩy của mình rồi. Có giấu nữa thì cũng vô ích, buộc phải chuyển qua giai đoạn hai ngay. (chẳng qua là vì ban yen_xinh vào tvty có bao nhiêu người tư vấn nên bóc ngay được lá bài của gã trai ) Bởi vì nếu như không gặp nhau nữa thì tình cảm sẽ nhạt đi ngay, sau này tỏ tình còn khó nữa. Điều đáng khâm phục ở thằng trai này là ở chỗ nó đã nắm bắt tình thế rất nhanh và đưa ra quyết định chữa cháy rất kịp thời. Tiếc là đám cháy to quá nên không dập tắt hẳn. Nhưng cũng có công dụng, là ban Yen_xinh đây vẫn cho phép tiếp tục "tình bạn" đáng quý.
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Rút cục thì Yến vẫn chỉ là Yến, lên đây tư vấn là tình bạn hay tình yêu, thắc mắc xong có lời giải đáp thì làm gì ? chẳng có gì xảy ra cả, bạn trai kia vẫn tiếp tục cưa Yến tiếp. Yến vẫn tiếp tục có một "tình bạn" như thế nữa.
    he he... có lẽ cái mà Yến cần không phải là một người bạn: người mà có thể chia sẻ, giúp đỡ... mà cần sự chăm sóc của người yêu. Sự quan tâm, săn đón, chiều chuộng.... đó là quan niệm về tình bạn của Yến sao ?
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác zai cứ vẽ đường cho cáo nó quay người anh em của bọn mình như dế. Các bác dại gái bỏ m
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bạn này hay nhỉ ? đây rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức. Thằng kia là gà chọi. Bạn yến xinh mới chỉ là cáo non. Nếu không giúp thì gà chọi đá tung cáo non thì còn gì mà xem. Phải để cho gà kia dùng hết bình sinh võ học sau đó bạn yến sẽ post lên đây để chúng ta cùng học hỏi chứ. Hơn nữa đã là tvty thì ai cũng như ai, ko kể gà cáo đều đáng được giúp đỡ cả. Cuối cùng, yến là thành viên của diễn đàn, thế chẳng lẽ lại đi giúp người ngoài à ?
    Cuộc chiến càng khốc liệt thì anh em ra ở ngoài càng mở rộng tầm mắt, mà cuộc chiến khốc liệt và gay cấn nhất là khi hai bên ngang sức ngang tài, bác có hiểu không ? hê hê.....
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Yến xinh có vẻ chết anh chàng này rồi.
    anh ta là cao thủ rồi. Lúc gần thì tỏ ra rất thân mật. thỉnh thoảng "làm lạnh một chút"
    Kiểu này ko sớm thì muộn thì yến xinh cũng chêt
  10. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì các bác cứ vạch áo cho cáo xem lưng đi. Bọn cáo nó vào đây nó đọc, nó biết ruột biết gan các bác, sau này tới lượt các bác bị nó quay, cái này gọi là quả báo.
    Ở đây tvty phải không ? Vậy ai đang yêu, ai đang lợi dụng, các bác đọc kỹ lại đi !
    Nếu các bác không yêu thật lòng thì các bác có vì "em ý" mà thay đổi giờ giấc, thói quen để cưa cẩm như anh bạn kia không ?
    Nghe cáo nhà mình phát biểu nhé: "tớ đã nhận lời đâu mà yêu với chẳng đương. Tớ vẫn mún là bạn thôi. Anh ta bảo anh ta tin sẽ làm tớ cảm động. Tớ mặc kệ thôi. Nếu anh ta làm được thì cứ làm".
    Hay không ? Bạn gì mà cho nắm tay, cho hôn hít Nếu thật lòng xem nhau là bạn, gặp tình huống này là stop here, chúng mình không đi chơi riêng với nhau nữa, anh muốn đi chơi thì em rủ hội bạn đi cùng. Đằng này... "tớ mặc kệ"... cứ lửng lơ con cá vàng. Diễn cái màn bạn bè kiểu này...m... anh bạn đó hiền chứ gặp tớ thì cho liều thuốc xong lôi lên giường, tha hồ mà bạn

Chia sẻ trang này