1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yen_xinh, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, chiều qua trả lời em nó là hắn muốn ******** với em, hum nay đọc cái này xem ra em nó cũng đang nghiêng ngửa rùi đó.
    Lại phải thêm đôi lời với Yen_xinh: Tuỳ theo cuộc sống, nhận thức hiện tại của em mà em đáp ứng người kia đến đâu.[r1)]
  2. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em zì zì đó vẫn ở cái chỗ zì zì đấy , anh zì zì lắm thì cũng không sơ múi được cái zì zì .
    Tại anh không làm ngơ tình hình zì zì của em được
    ............... rỏ ướt cả màn hình , thương em Yen xinh hồng nhan bạc phận , chết về tay chú gà gô , cho chú ấy thích làm gì thì làm thì thôi rồi
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Không đọc kĩ à ? Kinh nghiệm cho thấy những em cáo vào tvty toàn là cá sấu có vấn đề với việc yêu đương nên mới vào đây tìm tư vấn ( nhận xét của tớ nhá, bạn nữ nào ko đồng ý thì cứ phản đối ). Bởi thế nên các bác gà không nên cưa cáo trong các box tình yêu này, Phải đem võ học được áp dụng với cáo bên ngoài. Mà mình thì không có gì phải sợ việc vạch áo xem lưng cả. Cáo nào muốn xem, mình cởi hẳn cho mà xem, cởi tất tật từ đầu đến cuối luôn, chỉ sợ không dám xem...
    Bạn cho là thằng con trai nào thật lòng thì mới hy sinh à ? nhầm to rồi, thằng nào pro, sở khanh chuyên nghiệp nó mới có động cơ rõ ràng nhé. Động cơ giường chiếu chả không rõ ràng quá còn gì ? Mà lại có cái đích ngắn hạn nên chúng ra sức phấn đấu. Tớ đã đọc một bí kíp đưa gái lên giường chiến có một đoạn rất hay như thế này : "anh em đi đong hàng phải tâm niệm một điều: khi đi cưa thì nó là bố mình, khi cưa được rồi thì mình là bố nó." ==> không còn biết phải nói sao.
    cho nắm tay hôn hít vì cáo chưa biết âm mưu của con gà chọi kia, nay do sự tư vấn của mọi người thì biết rồi nên tất nhiên sẽ không để tình trạng này nữa. (chả lẽ lại có người ngố đến mức đó, biết rồi vẫn bị lợi dụng ). Còn chỉ là bạn là để thử thách cái gọi là thật lòng mà bạn nói đó. Lòng thật hay lòng xung phải có thời gian mới thử được
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng đoá! Mọi người cứ tư vấn để em Yến vờn bác gà chọi này tiếp đê!!!!!!!!
    Phim người ta đang xem hay cứ đòi tắt TV
    Em Yến đừng để ông bạn ý "đạt mục đích" nhanh nhé!
    Cái kiểu phim này kết thúc càng sớm lại càng không có hậu
    Mà như thế anh cũng chưa kịp học hỏi thêm bí kíp giè của "thiếu hiệp" nhà em
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 30/09/2006
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Bực chú này, chỉ chăm chăm cãi lấy được, chú ăn cua trừ cơm hay sao á
    Tvty, em nào yêu thật thì tư vấn, em nào vớ vẩn... vẩn vơ... thì cho chết, anh em ta quyết không thọc gậy bánh xe, đâm sau lưng chiến sĩ.
    Chán, chú mà ăn cua nữa thì anh kệ chú. Đọc giả nhời của chú thì biết chú cũng chỉ tay mơ, có vạch hết áo cởi hết quần thì... hờ hờ... cũng thía
    Còn với các bác cao thủ thì ... hờ hờ... em cáo nhà mình lòi đuôi roài, phải không các bác
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Vắng bác thì chợ vẫn đông, người ta có nên vào tư vấn hay không là do chính người đó quyết định, cãi nhau về cái này mất thời gian, vô ích.
    Mà cho em thắc mắc nhé: có phải bác có quen với thằng kia không ? mà sao bác bênh nó chằm chặm thế ? Bác cứ yên tâm là đã lên đây kể thì gạo xay ra cám hết. Thằng kia bài gì thì cũng sẽ bị bóc trần trụi thôi. Hê hê.. trừ khi đúng là nó có một trái tim chân thành và tình yêu thực sự.
    Chỉ thế thôi.
  7. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình tính post 1 bài với nhưng chẳng biết quăng đâu, xin 1 tý đất của bạn nhé! Mong nghe được ý kiến!

    T có quen 1 ngườI bạn, là bạn học cùng nhau 3 năm cấp 3, người này trầm tính, hiền và thường ít khinào làm trái ý T và khác T nhiều lắm, hồi còn đi học hắn để ý đến T, năm thứ 3 ĐH hắn có ngỏ lời và T từ chối. Sau đó tụi T coi nhau như bạn bè, không có vấn đề gì hết. Tính đến nay cũng đã 3 năm rồi, trong thời gian này, hắn không gọi điện, không nhắn tin gì cho T hết, lâu lâu mới có 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi "đi lạc", vô thưởng vô phạt. Thời gian sau, người này đi công trình ở tận Miền Tây, cách nhà hơn 700km,T cảm nhận được sự thay đổi ở hắn, tự tin hơn, nguyên 1 thời gian dài tết không về, lể cũng không về, cũng vẩn không nhắn tin, gọi điện gì nhiều, không quan tâm gì đến cuộc sống của T, chẳng quan tâm T nghĩ gì, T đang quen với ai, thậm chí có lúc còn để cho bạn cùng công trình dùng điện nhắn tin ghẹo T lúc khuya nữa, T rất giận nói thẳng, gọi điện không thèm trả lời nhưng hắn vẫn coi như chẳng có chuyện gì, sau này vô tình nhắc lạI thì lạI nói ngủ để điện thọai bạn lấy phá nên không hề biết!
    Nhưng mới đây người này có việc về quê 4 ngày lại rất siêng ghé nhà T ( nhà tụi này cách nhau 25km, đường ở tỉnh lạnh lẻo và tốI thui), làm cứ như đang theo đuổi T vậy, cả nhà T đều nghĩ vậy và rất thích hắn, T thấy rất bực bội, cảm giác như mình là một mơi "tiện đường" vậy, lạ là hắn nhất định muốn đưa T về nhà chơi, thậm chí bố hắn lên tiếng mời làm T rất ngại, thấy khó xử với người lớn. T nói những suy nghĩ của T thì hắn T gần như không thèm để ý, chẳng quan tâm T nói gì nữa!
    T biết, nếu T chấp nhận, tụi T có thể đến vớI nhau nhau. Hắn nói mình làm dân xây dựng nên cần 1 người chung thủy là được. hắn cũng có mấy cô em gái kết ghĩa, và đây là T ghét nhất trên đờI, một kiểu vảI thưa che mắt thánh. Liệu có phải vì T làm giáo viên nên nhiều người nghĩ lấy giáo viên tốt hơn không? Tại rất nhiều người ở đây làm cho T nghĩ như vậy! Ba mẹ T và cả ba mẹ hắn đều rất vui nếu tụi T quen nhau, T cảm thấy chuyện này bị người lớn chi phối nên càng ngày càng lệch lạc đi!
    T luôn nghĩ, được 1 người thương mình thật lòng là rất hạnh phúc nếu tình cảm hắn dành cho T từ thời phổ thông đến giờ không thay đổi nhưng hắn ấy làm cho T không có lòng tin! Đã vậy còn có người cho rằng T đang xử ác với hắn! T chưa bao giờ để ai buồn vì mình cả!T mong nhận được góp ý của mọI người nhiều!
    T cám ơn!

  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hì hì, cứ yêu đi, có cưới ngay đâu mà sợ. Tìm hiểu về con người hắn kĩ vào, về cả những cô bạn của hắn nữa. Xong rồi về đây viết báo cáo.
  9. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vẫn tiếp tục. Sáng vẫn 5h sáng dây đi bộ buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần em nói mún gặp, dù trời mưa hay gió anh ấy cũng đến. Tối anh ấy chẳng đi chơi tối chỉ ở nhà buôn điện thoịa với em.
    Anh ấy bảo em, em muốn làm bạn với anh hay là cái gì cũng được. A chấp nhận. Anh tin là sự chân thành của anh sẽ có lúc làm em cảm động. Chỉ cần chuyện gì làm cho em vui anh sẽ làm. Em ko cần quan tâm đến cảm giác của anh. chỉ cần em thấy vui là được rùi. Anh ấy có xin 1 tâm anh của em, để trong ví.
    Tất cả bạn bè anh ấy đều biết em cho dú chưa 1 lần gặp mặt.
    Ở bên cạnh em, chư bao giờ anh ta đem xe cộ, tiền bạc hay cái gì ra đẻ khoe cả. Anh ta nói anh ta chỉ có tấm lòng chân thành dành cho em.
  10. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần em nhớ về mối tình cũ, anh ấy lại ngồi an ủi em. Em hỏi anh ta, "em còn yêu người yêu cũ anh có còn yêu em nữa ko?". Anh ta nói với em " Anh hiểu chuyện đó, vì em và người đó chia tay chưa lâu. Nếu em nói em quên người đó và đến với anh thì anh mới phải suy nghĩ. Nhưng anh hiểu em. Anh yêu em vì em chính là em, cho dù em có như thế nào nhưng em thành thật với anh thì anh cũng sẽ thành thật với em." Mọi chuyện anh ấy đều thành thật với em. Chỉ cần em nói ko thích anh ấy ko bao giờ làm. Em có hỏi anh ta " nếu có 1 ngày em làm anh tổn thương thì anh có trách em ko?". Anh ấy trả lời " Cho dù là như thế, anh ko bao giờ ân hận về quyết định của mình. Cho dù em ko yêu anh thì anh vẫn mãi ở bên cạnh em. Nếu cho anh quay lại thời gian thi lựa chọn của anh vẫn mãi là như thế".
    Anh ấy tâm sự với em mọi thứ về anh ấy, về gia đình, về bạn bè... thậm chí cả người yêu cũ. Anh ấy bảo ko mún giấu em cai gì cả.
    Câu chuyện hiện tại chỉ tiếp diễn như thế thôi.
    @cherish1982vn : ko cần mỉa mai đâu. Có những cái còn đáng mỉa mai hơn nhiều. Quá khứ chỉ là quá khứ. Tại sao phải nhớ khi nói chỉ đem lại đau khổ và thất vọng

Chia sẻ trang này