1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yen_xinh, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amljfu

    amljfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để bàn về thành ý,sự chân thành của "cậu ấm" kia.chỉ góp ý chút về Yến,anh không nghĩ con gái lại dễ dãi như vậy,dù chỉ coi người ta là bạn mà sao để người ta có những hành động khó hiểu vậy.Thái độ không rõ rằng dứt khoát càng làm cho người ta lấn tới,và đôi khi người ta lao vào chỉ vì thấy cái sự không rõ rằng đó.Với 1 người mới chia tay thì cái cảm giác trống trải không thể tránh khỏi,muốn được lấp đầy khoảng trống cũng coi là 1 động cơ khiến người ta kiếm tìm cái mới.Trong những lúc như thế người ta có cảm giác chuyện cũ đã qua va thực sự mình đã thay đổi.Nói thật nhé,yêu nhau thật lòng thì chả dễ quên như vậy đâu,chỉ là sự nhầm lẫn,cố tình nhầm lẫn thôi.Yến có thể không như vậy còn cậu kia chắc có.Yến có vẻ như kiểm soát đc mọi hành động của người ta,bạn bè bình thường không đến mức vậy đâu.Vì sao con gái cứ thích cho người ta ăn dưa bở vậy?Coi là bạn thì phải có khoảng cách rõ rằng chứ.Để yên cho người ta tự ý hành động mà không can thiệp thì chắc cũng kết rùi,chỉ mong rõ rằng đc mọi chuyện.Đừng nhầm lẫn
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    cười !!! thôi thì đã đâm lao thì cứ theo lao thôi ! nghe qua thì có vẻ.....gạo sắp thành cơm rồi nhỉ mình cũng phải học tập cách cưa này thôi hiệu quả thật
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chỉ là lời nói. Có nhiều người nói rất hay, có nhiều người không có khiếu ăn nói mấy. Một thời gian quen ngắn ngủi chưa thể đánh giá được dù chỉ là 1 phần của con người ta, nhất lại là qua những lời nói. Chỉ có thời gian và những tình huống cụ thể mới có thể biết được tính cách và mức độ chân thành thực sự đến đâu.
    Em Yến bị "shock" vì cách làm quen và cưa có phần hơi khác lạ so với những cách em đã biết từ trước. Tuy nhiên, khi thời gian mới mẻ lạ lẫm này đi qua, sẽ có cảm giác khác. Đến lúc đấy việc thể hiện của chú kia mới là quan trọng. Vì để gây ấn tượng cho 1 đứa con gái, con trai có thể làm nhiều việc mà ta nghĩ ko bao giờ hắn có thể làm được. Chưa kể là nếu cậu ta biết được điểm yếu của em Yến. nên đã dùng chiến thuật.
    Nhưng nói thế ko có nghĩa là bảo chú kia ko chân thành, vì đây chỉ là dư đoán của cá nhân anh. Có thể những điều chú kia làm là chân thành thật . Tóm lại là phải chờ thời gian mới biết được. Yến thử vài hôm ko làm theo đề nghị của cậu kia xem phản ứng của cậu ta thế nào? Có đúng như lời cậu ta nói ko? Cử thử xem thế nào....
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    thực ra vấn đề ở đây là tình cảm của Yen_xinh ra sao thôi Yêu hay bạn thì tự mình rõ nhất thôi mà ! Hi vọng Yen_xinh sẽ có lựa chọn đúng đắn. Còn bác trai kia thì hậu xét ! Nếu người ta thật lòng thì chúc mừng Yen_xinh ! Ngược lại thì Yen_xinh nên tỉnh táo và cẩn thận. Đôi lời với Yen_xinh thế thôi. Mỗi người có 1 cách suy nghĩ và làm việc khác nhau nên với mỗi hoàn cảnh có cách giải quyết khác nhau !
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em Yến này hiền thật đấy. Phải em là em cho mấy cái tát rùi.Nhớ hồi em học lớp 9, có 1 thằng bạn cùng lớp, hôm đi tham quan, dám cầm tay em, em vung ra, tát cho 1 cái vêu mõm,may mà nó thì béo chứ, cứ tưởng tượng cái cảnh mặt nó xương xẩu mà em tát thế chắc về dán salonpas cả ngày. Thế mà em này để anh kia cầm tay, kiss kiếc ....
    Kể ra anh chàng cũng có vẻ thích em đấy nhỉ. Chứ nếu không làm sao lời nói của em lại có trọng lượng với người ta được. Có thể thay đổi cả một Habit của ai đó chứng tỏ em cũng có sức hút với người ta rùi. Chúc mừng em.
  6. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ah. Chuyện mọi người nói em ko rõ ràng. THế thì nhầm rùi. Em là người con gái rất rõ ràng. Em nói thẳng em chỉ mún làm bạn. Và anh ta chấp nhận. Những hành động kia thì hiện tai ko xảy ra nữa rùi. Vì anh ta bảo chỉ cần em ko thích thì anh ta sẽ ko làm. Anh ta bảo nếu em mún làm bạn cũng được. Anh ta chỉ mún ở bên cạnh em. Anh ta mún dùng sự chân thành của mình để làm em cảm động. Vậy thì có lí do gì em cấm người ta chứ. Chẳng lẽ vì em ko muốn yêu mà em cứ phải lủi thủi 1 mình sao?? Em chưa bao giờ mập mờ cả. Anh ta bảo với em rằng " anh sẽ không chơi lông bông nữa. Anh sẽ cố gắng học để có việc làm ổn định. Lúc đó anh mới có đủ tự tin khi đứng bên em". ( em thì có việc làm ổn định rùi). Anh ta cũng chưa bao giờ yêu cầu em cái này cái kia, anh ta bảo chỉ cần em vui là được.
    E ko phải là một đứa con gái nông nổi. Em đã từng thất bại trong tình yêu nên em hiểu được tình yêu mà trao nhầm chỗ thì sẽ như thế nào. Nếu em nông nổi thì có lẽ giờ này em đã nhận lời rùi va chẳng ngồi post bài thế này đâu.
    Em đã từng nghĩ em sẽ ko yêu nữa. Nhưng thực sự thời gian này em suy nghĩ rất nhiều. Em cứ gò bó tình cảm của mình thì được cái gì. Em cứ để tự nhiên thôi. Nếu người ta chân thành và người ta làm em cảm động thì em sẽ yêu. Nếu ko thì là bạn bè. Sao phải tránh mặt chứ.
  7. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy !!! Nên cho người ta cơ hội nếu cảm thấy dc sự chân thành của người ta ! Và khi đã quyết định điều gì rồi thì cũng ko nên hối hận . Hãy tin vào quyết định của mình. Hạnh phúc đang ở phía trước ! Cố lên
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống chuyện của 1 người mid quen thế. Người đó cũng nói những câu đại loại như thế: chân thành, không giấu diếm, không khoe khoang tiền bạc, địa vị... Người đó sẵn sàng nghe và gọi lại bất cứ lúc nào, chạy xe 30km từ Tân Bình qua Dĩ An để đến gặp cô bé kia, mua đồ ăn, nấu ăn...
    Phải tin người ấy chứ, nhỉ, người ấy là cán bộ ban Tuyên huấn mà.
    Người ấy bây giờ về Hà Nội rồi.
    Cô bé tới nay vẫn yêu người ấy, yêu, kô hối tiếc, tự cảm thấy mình phải cảm ơn người ấy về những gì người ấy dạy cho cô ấy: khám phá cuộc sống, khám phá chính mình.
    Các bạn ạ, hãy giúp bé Yến nhé.
  9. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chú zai này có thể là một con cáo già đang lừa cừu non hoặc một người có tấm chân tình thật sự. Ngày trước, mình cũng đóng vai như chú zai này và bây giờ cô ấy vẫn ko hiểu tại sao cô ấy lại quyết định chia tay với mình. Cô ấy luôn tự dằn vặt như vậy luôn cho là cô ấy có lỗi. Nhưng thực ra mình là kẻ đạo diễn từ A->Z.
    Túm lại màn kịch của các anh zai này như sau :
    B1 : Giả dạng rất chân thành, rất tận tâm với người đẹp. Nói chung nếu ko ở trong tình hình như em Yến là mới chia tay người iu thì có lẽ đổ lâu rùi.
    B2 : Sau khi iu đ.c rùi sẽ đòi xyz.
    B3 : Sau 1 time sẽ chán sẽ viện cớ công việc bận, sẽ tạo áp lực cho các bác gái và cuối cùng các bác gái phải ngậm ngùi chia tay mà trong lòng vẫn nghĩ là chú zai iu mình tha thiết. Và bao giờ chú zai cũng có cái khẩu hiệu "Em hãy suy nghĩ kỹ trong vòng 1 tháng nhé. Anh sẽ chờ em" keee nhưng thực ra sau đó 1 ngày là chú zai quên ngay.
    Cách nhận biết các chú zai như này :
    1- Có rất nhìu time rảnh rỗi ( như chú zai này chẳng hạn ).
    2 - Thuộc lòng nghệ thuật "Cởi cúc áo rồi mới đến cởi áo". Chú zai này cũng rất sành nghệ thuật đó.
    3 - Có khả năng ăn nói đặc biệt là ăn nói rất tình cảm.
    Thui chúc các bác zui zẻ
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 03/10/2006
  10. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy chờ xem. Cái gì cũng cần thời gian mà. Chẳng thể nào nghĩ anh ta ko chân thành, cũng ko thể nói anh ta chân thành. Cái gì qua thời gian thử thách cũng sẽ biết thôi. Em tin vào bản thân mình. Em có như thế nằo em cũng ko bao giờ hối hận.

Chia sẻ trang này