1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yen_xinh, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình rất chi là nghi ngờ cái anh zai này nhé. Hoặc đây là một nhân vật do em Yến nhà ta tưởng tượng ra (xin lỗi em nhé, tại chị nghĩ cái này nó ứ thật tí nào) hoặc là anh zai này có mục đích rõ ràng nào đó, chỉ tội chưa biết cái mục đích đấy là gì. Chân thành chỉ là một cách để đến với mục đích thôi.
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Mình là mình rất chi là nghi ngờ cái anh zai này nhé. Hoặc đây là một nhân vật do em Yến nhà ta tưởng tượng ra (xin lỗi em nhé, tại chị nghĩ cái này nó ứ thật tí nào) hoặc là anh zai này có mục đích rõ ràng nào đó, chỉ tội chưa biết cái mục đích đấy là gì. Chân thành chỉ là một cách để đến với mục đích thôi.
    Do The Impossibles
    ah. Em ko tưởng tượng ra. Đấy là chuyện hoàn toàn có thật. HI`... Em vân chưa biết mục đích của anh ta. Chỉ biết đối với em anh ta rất tốt. ANh ta đã từng vao đây xem. Anh ta bảo với em là anh ta ko quan tâm người ta nói gì về anh ta, anh ta chỉ quan tâm em nghĩ gì thôi. ANh ta bảo, anh ta chân thành với em thì cho dù là cái gì thì qua thời gian em sẽ biết.
  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác cứ phá em nó Thật hay ko thì sao biết dc Ngồi xem thôi chứ chẳng ý kiến gì nữa các bác ạ !
  4. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên em nhận công tác mới. Anh ấy nấu 1 âu cháo tim mang đến tận trụ sở cho em an trưa. Hi`....
    Anh ấy động viên em rất nhiều. Anh ấy bảo bất kì khi nào em thấy khó khăn và mệt mỏi thì hãy kể cho anh ấy nghe.
    ( vụ cháo tim này là thật 100%. Vì cháo nấu ngoài hàng em ăn biết ngay. Mà nêu mẹ anh ấy nấu thì ko thể bị đặc như thế được.) . Anh ấy còn nói rằng anh ấy nấu cháo bị mẹ và hàng xóm trêu. Me anh ấy bảo là " mày yêu hay mẹ yêu thê??".
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chàng công tử hào hoa lại tiêm cho em yến xinh một ít thuốc độc thế này, hỏi rằng sống làm sao cho đặng?
  6. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác cứ phá em nó Thật hay ko thì sao biết dc Ngồi xem thôi chứ chẳng ý kiến gì nữa các bác ạ !
    ------------> cám ơn sự đạo đức giả của bạn. Nhưng tôi ko cần bạn đóng góp 1 cách mỉa mai như vậy. Nếu thích mời sang các chủ đề khác. Con người nên biết mình là ai
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh rhoảng vào đây đọc được mấy câu truyện cũng hay hay ,làm mình nhớ lại thời cấp III.Trong lớp có cô bạn học giỏi người cũng khá khoẻ khoắn , không xinh .Từ lớp 10 ngòi cạnh một chú mặt siêu xấu trai ,người gầy đét ,học TB .Trong suốt 2 năm thì phải ( từ 10-12) rất ít chơi với bạn trai khác nhưng lại hay chơi với cậu bạn siêu xâu trai kia .Đùng một cái năm lớp 12 đi chơi tập thể cả trường thì cả lớp mới biết là cặp kè với một cậu bạn tính tình cũng BT ,học tàm tạm ( yếu hơn cậu siêu xấu trai kia ) nhưng được cái là dáng nó Manly .Bó tay không hiểu được vì sao .Cái nhu cầu sinh lí nó chi phối con người ta thật đầy ( Nhu cầu sinh lí được hiểu là các chất hoá học trong cơ thể được tiết ra khi con người cảm giác được sự hấp dẫn về giới tính của đối tượng tạo ra các cảm giác từ thoải mái ,dễ chịu đến sung sướng ,đê mê đương nhiên là phải có các quá trình tâm lí từ nghi ngờ ,cảm giác đến chấp nhận......... tahm gai )
  8. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đúng cách đó chứ Con gái ai cũng cần 1 sự chân thành mà ! Nếu người đó thật lòng và chân thành thì thật là tốt có phải ko? Cuộc đời cũng như 1 canh bạc mà ! Ai dám mạo hiểm + có niềm tin thì sẽ là người thắng cuộc ! Mạo muội đôi lời thôi
  9. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chú zai này hơi bị nhìu time rảnh đấy. Em Yen_Xinh nên chú ý điều này nhé. Em nên khuyên cậu ấy cố gắng học hành vào. Anh nói thật trông cứ giả giả như nào ấy. Theo anh Yen_Xinh nên cảnh giác một chút. Chú zai này hơi bị khó lường :
    1 - Chú zai có thể là kẻ có ý đồ xấu.
    2 - Chú zai yêu em thật nhưng đây là 1 con người cực kỳ ích kỷ và cái tính ích kỷ đấy chỉ thể hiện sau khi em Yen_Xinh nhận lời với chú zai thôi.
    Ai cũng thích được người yêu chìu chuộng nhưng cái kiểu chìu chuộng như mẹ chăm con thế này thì đúng là nguy hiểm. Sau này em Yen_Xinh mà có yêu chú zai này thì anh đảm bảo 98% là sẽ ko được thoải mái đâu.
    Nhưng thôi anh vẫn cầu chúc cho Yen_Xinh hạnh phúc.
  10. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ thằng ku này nó đang thay da đổi thịt từ khi gặp e Yến

Chia sẻ trang này