1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yen_xinh, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em Yến lưu ý ý kiến của anh duynguyenngoc nhé. Yêu thì phải cố gắng mà học hành, cố gắng mà phấn đấu su nghiep, đau phải nhiều time cho em là yêu em đâu.
  2. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sự nhận xét của anh có lẽ hơi nặng nề. Nhưng anh cảm thấy em có vấn đề về mặt thần kinh. Chắc em hay xem phim Hàn Quốc lắm phải không? Tốt nhất em nên tìm một bác sỹ tâm lý thật giỏi để chữa bệnh cho mình. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài chắc Hà Nội sẽ có thêm một nhân vật mới:Người đẹp bị điên
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đây quả là một dịp tốt để kiểm tra lại lý thuyết của bác quác cơ. Không biết mọi người có nhớ không chứ em thì vẫn còn nhớ lắm. Bác nào đọc lại bài của bác quác thì cũng đừng có post bài lên đây. Vì thèng đó cũng lên đây đọc nữa. Nếu để cho nó biết thì công cuộc thử nghiệm này thất bại rồi còn gì.
  4. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đến mức nấu âu cháo tim gan mang đến mà chưa thấy em Yến này chạy thì đúng là em hơi bị lạ đấy.
    Nếu mà là chị là chị cao chạy xa bay rồi. Anh zai này có vấn đề nặng.
  5. NY_2209

    NY_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi thay ba chi Mismatch moi co van de ,chac ba chi chua dc ai quan tam nhu the ah,hay la muon lam nhung ko dc.hehe.
  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ nick này vừa tạo và post bài đầu tiên ở đây nghi chú này là chú zai mang cháo tim quá
  7. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dạ ơn trời là cái loại bệnh đấy em chưa được quan tâm lần nào. Vâng em muốn lắm, để xem cái thằng cu đấy mồm ngang mũi dọc thế nào mà hâm thế.
  8. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Dạ ơn trời là cái loại bệnh đấy em chưa được quan tâm lần nào. Vâng em muốn lắm, để xem cái thằng cu đấy mồm ngang mũi dọc thế nào mà hâm thế.
    Anh đoán là mồm nó nằm ngang chứ không phải là mà nằm dọc em Miss ạ. Sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn nhiều đứa nhiễm chất độc da cam thế thỉ. Những cái bọn lãng mạn nửa mùa này chỉ có ngâm giấm mới hết bệnh thôi.
  9. lion6666

    lion6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời gác cái chuyện tranh luận thằng này có thật lòng hay ko . Tôi kể cho mọi người câu chuyện thế này để moi người nhận xét mà cho em Yen_xinh những lời góp ý chân thành và xác đáng nhất
    Chẳng là chuyện như thế này . Tôi có thằng bạn học GT ở cùng phòng , một hôm tôi chứng kiến chuyện của nó : cô bé tìm gặp nó quỳ xuống trước mặt , cầu xin nó đừng rời xa , và doạ sẽ tự tử , tôi ko ngờ cô bé làm thật , cô ấy định cắt cổ tay nhưng được cấp cứu kịp thời ( vết thương ko sâu ) . Nhưng cuối cùng thằng bạn tôi vẫn nói rằng " tình yêu của anh dành cho em là chân thành , anh yêu em rất nhiều nhưng vì hoàn cảnh anh ko thể làm khác được ......." . vì điều kiện tôi chỉ có thể kể cho mọi người được như vậy . Đến đây moi người thử nói xem thằng cha bạn tôi nó nói thật hay giả ?.
    Mọi chuyện của nó diễn ra rất hoàn hảo có khi cứ như phim HÀN QUỐC , nhưng chỉ có tôi mới hiểu được nó đang nghĩ gì , thàng này là một siêu cao thủ trong lĩnh vục tán gái ,một khi nó đã ra tay thì ít em nào lọt lưới ( tôi chỉ nói là " it " thôi nhé ) và trong tất cả những lần chia tay nó đều nói rằng " anh yêu em rất chân thành..v v " và cũng gần như tất cả những cô bé phải ngậm ngùi ra đi đều vẫn tin rằng hắn chân thành nhưng....He he . cao tay cao tay
    Câu chuyên này có lẽ sẽ làm chị em có những ấn tượng xấu về cánh đàn ông . tuy nhiên tôi nghĩ những người như thế này ko nhiều chị em vẫn cứ phải lạc quan lên mà sống nhé và cũng đừng cứng nhắc thận trọng quá sẽ mất đi sự lãng mạn . Tình yêu cần phải được xây dựng trên cơ sở sự tin tưởng
    Đối với Yen_xinh tôi chi muốn nói rằng tôi và mọi người ở đây ko thể nói được rằng anh chàng bạn kia là người như thế nào mọi nhận xét của mọi người chỉ là phiếm diện quan trọng là ở bạn nhận thấy anh ta như thế nào , tôi thấy bạn đang xiêu xiêu vì anh ta mặc dù bạn nói rằng bạn rất vô tư bạn hãy thận trọng . Bạn nói là anh ta đã từng vào đây xem diễn đàn này thì còn gì nói nữa , khác gì " Lậy ông tôi ở bụi này " . còn cái câu anh ta nói với em trên kia thì bất cứ thằng đàn ông minh mẫn nào cũng có thể nói được .nói vậy bạn hay anh chàng kia đọc được đừng tự ái nhé
    LỜI NÓI CHỈ LÀ TẤM BIA ĐỂ CHE ĐẬY TÂM ĐỊA BÊN TRONG . ĐÔI KHI CHỈ CẦN MỘT CÂU THẦN CHÚ RẤT RẤT BÌNH THƯỜNG " VỪNG ƠI MỞ RA " BẠN SẼ CÓ MỘT KHO BÁU MÀ KHÔNG NƠI NÀO TRÊN THẾ GIAN NÀY CÓ ĐƯỢC.
    He he , danh ngôn của tôi đó . Chuc mọi người một ngày tốt đẹp
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5F05F/
  10. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em nhận lời người ta rồi. Em đã tìm hiểu rất nhiều về anh ta. Em biết những chuyện anh ta nói là sự thật. Anh ấy bi giờ thống nhất với em là hai đứa cùng cố gắng rùi. Anh ây đã dăng kí học thêm tiếng anh. Bây giờ anh ấy ko đi chơi nữa.
    Em tin anh ấy. Vì em nghĩ đã chấp nhânj người ta thì phải tin người ta thôi.
    Cảm ơn tất cả những lời mọi người đã đóng góp cho em từ trước đến nay. Em đã có quyết định của riêng mình

Chia sẻ trang này