1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn hay tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Yen_xinh, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em ^_^ !!!
  2. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Sory chứ Tớ thấy việc mang cháo tim tới công ty (mà lại là công ty bạn mình mới đi làm) để cho bạn trưa cứ chuối chuối thế nào ý ; thà rằng bạn Yến xinh của chúng ta bị đau răng,...hay làm sao đấy ko ăn đựợc cơm hoặc đồ ăn ngoài thì d/c zai kia chuẩn bị cháo rồi gọi dt cho Yến xinh vào giờ ăn trưa để ra ngoài ăn thì còn đỡ, chứ đây tự nhiên lại...
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    NY: nghĩa là Nam- Yến hả ? hay phết- có ý nghĩa phết.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 07/10/2006
  4. se_phai_quen_em

    se_phai_quen_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, anh xin chúc mừng em đã có được sự lựa chọn của mình.
    Nhưng fải nói một điều là... hình như em vẫn rất ngây thơ và khá "dại".
    Nên người con trai kia cưa đổ được em đúng là trong hoàn cảnh thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Em vừa đổ vỡ trong tình cảm, tuy em luôn nói là kô mún iu ai nữa chỉ muốn có một người bạn chân thành, nhưng tâm lý thật sự của em là hẫng hụt, cần một người bên cạnh làm chỗ tựa tinh thần. Nhờ điều này, bạn trai kia đã có thể dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn đầu tiên >>> làm quen, đó là yếu tố thiên thời.
    Cái khó thứ 2 trong cưa một cô gái là fải đoán bắt được tâm lý của cô ta và làm sao để cô ấy tin mình... vậy mà em nghĩ ngợi jì, tâm sự jì em đều nói ra đây hết, tất nhiên bạn em sẽ vào đây đọc và đã biết hết được em đang suy nghĩ jì để có những điều chỉnh thik hợp cho những bước tiếp theo. Chính như vậy, em là người ngoài sáng, hắn trong tối, làm sao em có thể kiểm tra được con người thật của bạn em... hix, mảnh đất ttvn này đúng là địa lợi.
    Vấn đề nữa là em vẫn rất ngây thơ, thật sự. Nếu em chịu khó bỏ chút thời gian ra đọc các bài" Thợ săn toàn tập" của Azazuj, hay " làm sao để cưa đổ 1 cô gái" của Quarker, thì em sẽ thấy những jì bạn em làm đều chỉ là những "chiêu" rất bình thường nhưng lại đánh rất trúng tâm lý con gái. Tên con trai nào khi yêu chả bảo là yêu thật, để cưới chứ kô fải yêu chơi bời, em gái nào chả thik những lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp( mà cái này thì sao mà kiểm tra được), việc bọn em thống nhất là sẽ cùng cố gắng, rồi bắt đầu học TA thay vì đi chơi << nghe hơi buồn cười. Vì nói cho cùng, dù bạn em có thật lòng hay kô thì mục đích cuối cùng vẫn là cưa đổ được em. Để đạt được mục đích thì mấy cái thống nhất trên anh nghĩ làm chả có khó khăn jì. Anh không nói bạn em không thật lòng với em, anh cũng không biết mục đích thực sự của bạn em khi cưa em là jì. Nhưng để hiểu rõ và tin đc 1 người thì thực sự fải có thời gian em ạ. Em và bạn em quen nhau có khi chưa đc 1 tháng nhỉ, em dễ tin người quá. bạn em đúng là kiểu công tử, con nhà giàu từ trước đến h chỉ quen sống nhàn hạ, ăn chơi có bao h fải lo nghĩ đến kiếm sống? Cậu ta có thể chịu khó một thời gian để lấy lòng em nhưng có chắc thực sự đc là sẽ thay đổi đc. Lòng người bi h khó lường lắm, để thay đổi bản tính thật sự của một con người lại càng khó hơn. Tất nhiên khó thì kô có nghĩa là kô thể, nhưng tỉ lệ người như vậy đc là bao nhiêu, nhất lại là bọn em quen nhau trong một tình huống cố định, cậu ta chủ động có mục đích làm quen với em, vậy tỉ lệ càng thấp hơn. Em yêu cậu ta đúng là bằng niềm tin.
    Anh nói những điều này cũng chỉ muốn nhắc em vẫn fải luôn thận trọng, vì dù sao em đã có quyết định của mình và em sẽ luôn tin vào nó, đừng để lòng tin làm hại mình em nhé.
  5. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dạ ơn trời là cái loại bệnh đấy em chưa được quan tâm lần nào. Vâng em muốn lắm, để xem cái thằng cu đấy mồm ngang mũi dọc thế nào mà hâm thế.
    Anh đoán là mồm nó nằm ngang chứ không phải là mà nằm dọc em Miss ạ. Sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn nhiều đứa nhiễm chất độc da cam thế thỉ. Những cái bọn lãng mạn nửa mùa này chỉ có ngâm giấm mới hết bệnh thôi.
    [/quote]
    Anh ơi thời buổi nào mà chả có người nọ người kia. Thế thì cuộc sống nó mới thú vị chứ. Chứ ai cũng thực tế như anh em ta thì có mà.
    Quả thực bây giờ thì thấy mục đích em Yến lên đây để lăng xê bản thân.
    Em Yến xinh làm các anh giai nhà ta thêm tự tin rằng cưa đổ gái cũng không phải là khó lắm phải không ạ?
    Cho tớ hỏi cái cẩm nang tán gái ở đâu ý nhở?
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2

    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 07/10/2006
  7. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chúc mừng em Yen_xinh đã có sự lựa chọn của mình. Hi vọng rằng cuộc đời này còn có những mối tình lãng mạn như em nghĩ. Anh xin kính 1ly chúc 2 người hạnh phúc mong là em sẽ không phải lên TTVNOL để tâm sự thêm 1 lần nữa.
  8. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của nguoi_tham_kin viết lúc 00:25 ngày 06/10/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    [
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dạ ơn trời là cái loại bệnh đấy em chưa được quan tâm lần nào. Vâng em muốn lắm, để xem cái thằng cu đấy mồm ngang mũi dọc thế nào mà hâm thế.
    Anh đoán là mồm nó nằm ngang chứ không phải là mà nằm dọc em Miss ạ. Sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn nhiều đứa nhiễm chất độc da cam thế thỉ. Những cái bọn lãng mạn nửa mùa này chỉ có ngâm giấm mới hết bệnh thôi.
    Tôi là ai???
    [/quote]
    Anh ơi thời buổi nào mà chả có người nọ người kia. Thế thì cuộc sống nó mới thú vị chứ. Chứ ai cũng thực tế như anh em ta thì có mà.
    Quả thực bây giờ thì thấy mục đích em Yến lên đây để lăng xê bản thân.
    Em Yến xinh làm các anh giai nhà ta thêm tự tin rằng cưa đổ gái cũng không phải là khó lắm phải không ạ?
    Cho tớ hỏi cái cẩm nang tán gái ở đâu ý nhở?
    Do The Impossibles
    --------------> chị đừng xúc phạm người khác như thế. Hãy nhìn vào gương để biết mình là ai chứ. Tôi ko cần thiết sự góp ý của chị. Tôi chưa đụng chạm gì vào chị thì chị tốt nhất cũng nên câm cái miệng của mình vào. Hay là chị là loại con gái ko có thằng nào thèm nên ghen tức
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đúng như đồng chí sẽ phải quên em nói. Tại hạ thấy quyết định của Yến tiểu thư quả thật hơi bị vội vàng. Có thể chú kia thật lòng, tuy nhiên cách mà chú kia thể hiện rất nhà nghề, khi quan tâm, khi hờ hững, chẳng cần tỏ tình vẫn nắm tay, chỉ là bạn vẫn kiss. Đây ko phải là những hành động mà gà có thể làm được. Anh em chú ý, học tập. Chú này kết hợp cả 2 võ công của bác Quack và Aza đấy.
  10. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thời buổi nào mà chả có người nọ người kia. Thế thì cuộc sống nó mới thú vị chứ. Chứ ai cũng thực tế như anh em ta thì có mà.
    Quả thực bây giờ thì thấy mục đích em Yến lên đây để lăng xê bản thân.
    Em Yến xinh làm các anh giai nhà ta thêm tự tin rằng cưa đổ gái cũng không phải là khó lắm phải không ạ?
    Cho tớ hỏi cái cẩm nang tán gái ở đâu ý nhở?
    Do The Impossibles
    --------------> chị đừng xúc phạm người khác như thế. Hãy nhìn vào gương để biết mình là ai chứ. Tôi ko cần thiết sự góp ý của chị. Tôi chưa đụng chạm gì vào chị thì chị tốt nhất cũng nên câm cái miệng của mình vào. Hay là chị là loại con gái ko có thằng nào thèm nên ghen tức
    [/quote]
    Hơ hơ mà sao bao nhiêu người nói em này hâm với chuối mà em ý chả nói gì, cứ dè mình mà chửi thế nhở. Mình nói còn nhẹ nhàng hơn ối người. Hay chị trót nói gì trúng tim đen của em à? Ừ, đúng là chị cũng chưa được cái ai như thằng cu ng yêu em nó thèm cả. Em chắc phải tự hào về bản thân lắm mới nghĩ có người ghen tức với em đấy nhở. Ối giời ơi nẫu.

Chia sẻ trang này