1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn internet............thật không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đều tin tưởng vào tình bạn internet, mình rất vui vì đều này, nhưng đối với mình thì thật không dể chút nào. Mình coi người ta là bạn thế mà người ta...... cô ấy nói coi mình là bạn thân nhất, mình đã gửi thư có gửi thêm hình cho cô ấy, cô ấy nói sẽ thư cho mình mà ??? Cứ khoản một thời gian là cô ấy chỉ nhắn tin cho mình một vài dòng làm mình non cả ruột, mình không tin tưởng lắm..................?
  2. mattrangnong

    mattrangnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có nhiều người bạn tốt qua nét Nhưng theo tôi thì có hay không chủ yếu là do suy nghĩ của mỗi người và quan niệm của mỗi người thôi ... Nếu mình có suy nghĩ là không bao giờ có tình bạn qua nét thì sẽ không bao giờ mình có niềm tin để vun đắp cho tình bạn đó cả ... thế nên chỉ có chân thành và tin tưởng thì tình bạn dù trên mạng hay là vô tình gặp nhau ngoài thì cũng có thể thành Bạn Thân được ??
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tin chu. To da co ca mot gia dinh 20 ng tren mang co!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. Guest

    Guest Guest


    Tình bạn trên internet a ? --> có chứ nhg ko nhiều, tôi quen cũng nhiều người qua internet, ko chơi voi họ cung nhiều nhg ma có điều nhg ng bạn ma bây giờ tôi vẫn chơi rất là tốt, chung tôi có thể ko chat hay mail cho nhau thường xuyên nhg có gì buồn phiền thì hay kể cho nhau nghe. Nhg ma tình bạn trên internet lãng mạn thật đó, khi chúng tôi găp nhau có gì đó còn hơn cả 1 tình bạn . Chuc bạn cũng có những ng ban tốt trên Internet như tôi
    -----------------
    "...Sẽ chỉ còn mùa thu thủa ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi...?! "
  5. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! giờ thì mình mới biết, tình bạn internet lãng mạng vậy sao, mình sẽ cố gắng để tin tưởng vào đều ấy mới được, chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nha.
    niềm tin là cuộc sống mà phải ko các bạn
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn trên internet à? có chứ, chắc chắn là có rồi ... nhưng giữ được cái tình bạn đó lâu dài thì không phải dễ đâu. Brit cũng có nhiều bạn qua mạng lắm. Nhưng bây giờ Brit cũng chả liên lạc gì với người ta nữa, có cả lỗi của mình mà cũng có cả lỗi của người ta... Brit cũng có 1 người bạn rất thân trên mạng, à người đấy hơn là bạn thân nhiều, Brit coi người đấy là anh cơ. Brit đã gọi ai = anh trai thì Brit quí người đấy lắm lắm vì tình cảm anh em là 1 tình cảm Brit cho là quí giá, thiêng liêng nhất (tất nhiên bây giờ thôi, ở cái tuổi mà Brit không cho phép mình nghĩ đến những chuyện khác ngoài việc học) ... nhưng người anh đấy bây giờ ra sao thì Brit cũng chả rõ, không nói chuyện qua điện thoại, cũng chả gặp qua mạng .... Từ đấy brit chả muốn nói chuyện với ai nữa, cũng giống 1 bạn nào đó ở trên, mỗi lần nói chuyện qua mạng với ai đó, brit chỉ nói mấy câu xã giao như để giết thời gian, chả muốn nói cái gì cả :-(( Vì nói chuyện với người ta nhiều, thân rồi, lỡ đâu mọi việc lại sảy ra như vậy 1 lần nữa chắc Brit không chịu nổi!!!!!! Brit cũng xin lỗi tất cả những người nào chat với Brit qua mạng nhé, nếu gọi mà brit không trả lời thì ko phải Brit ko thích nói chuyện, chỉ là Brit ... chả biết nói thế nào. Chắc phải mất 1 thời gian nữa thì Brit mới quên cái chuyện này được...
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có cả ..Con người đối đãi với nhau như thế nào mà thôi ....
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko? Chúng tôi quen nhau qua chat đấy, và chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  9. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    that !
  10. anh_yeu_em_nhieu

    anh_yeu_em_nhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ít bạn lắm. từ khi gia nhập thế giới mạng cách đây hơn 3 năm về trước tớ có nhiều thay đổi
    -những người bạn ngày đó quen trên mạng - bây giờ vẫn còn quen
    -có người thành người yêu của tớ
    -có người thành địa chỉ cho mỗi khi tớ buồn
    -Tình bạn chỉ có thật hoặc là không có cho dù là Internet hay ngoài đời
    -Có những người bạn trên mạng đến bây giờ đã 3 năm nhưng chưa gặp mặt nhưng có thể gọi là thân lắm
    ---------
    Hãy sống thật bạn sẽ nhận được một tình bạn thật

    Mơ về cố hương

Chia sẻ trang này