1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn internet............thật không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cũng cảm thấy cuộc đời còn nhiều thứ để ta hy vọng, tôi không hy vọng người bạn của tôi sẽ nhận đuợc những lời tâm sự của tôi, nhưng tôi lại luôn hy vọng người bạn đó sẽ nhớ đến tôi, dù chỉ là một khoản khắc. Các bạn biết không tôi đã không thất vọng, mới đây tôi đã gặp một người qua mạng, người đó đã ef nick của tôi, qua nói chuyện tôi được biết, nick của tôi là do người bạn mà bấy lâu nay tôi không gặp cho . Dù chỉ thế thôi tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mong rằng tình bạn của chúng tôi sẽ mãi còn.....
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    có chứ bạn ,mình đã chat với bạn bè và gặp ,bạn ở trên net ngoài đời ,đến bây giờ thì trở thành 2 người bạn thân ,lúc nào cũng có thể chia sẻ với nhau đuợc .Net ko có gì xấu ,có chăng là do chính con người làm cho nó trở nên tồi tệ mầ thôi
    hoa quynh_FOVEVER
  3. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko thấy tin tưởng nhiều cho lắm,hay tại tôi là người khó tính quá???Chả biết nữa!!!!!Nhưng cũng có lúc add nick của ai đó vào,lên YM định nói chuyện cho đỡ buồn,cũng nuôi hy vọng tìm được 1 người hiểu và biết chia sẻ với những gì mình cảm nhận,nhưng chưa bao giờ thành công cả.Hay tại mình ko biết cách tiếp chuyện người khác???Hay tại mình ko thú vị để có thể tìm được 1 người bạn qua net???Chắc là tại mình thật!!!!!!
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói tôi là một người có nhiều may mắn trong quan hệ với những người bạn qua Internet. Tôi đã gặp tất cả những người bạn trong friends list ở Hà Nội, và kết quả những cuộc gặp một cách tự nhiên ấy là những công việc mới đầy tốt đẹp. Còn số rất ít những người bạn ở xa thì tôi chưa thể gặp mặt, nhưng đã có một cái nick mà tình cảm của họ đã vượt qua khỏi tình bạn và reached to love! mặc dù cô ấy chưa biết mặt tôi, nhưng cô ấy yêu mãnh liệt quá đến nỗi tôi phải tin là thật dù trước đó ko muốn tin. Tất nhiên bạn tôi là tuýp người cực kì thực tế và rất thành công trong các quan hệ xã hội, chứ ko phải over-romantic kiểu "nhặt lá đá ống bơ".
    Theo tôi, tình bạn qua Internet có hay ko chưa hẳn là điều quyết định, nhưng chúng ta tôn trọng nhau và chơi với nhau đẹp tới mức nào, đó mới là điều quan trọng.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì tôi không chắc chứ bạn thì có chứ sao ko... tôi tìm được nhiều bạn lắm... họ cũng đôi lúc giúp tôi đỡ buồn... Cám ơn họ cái nhỉ...
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  6. donkichot18

    donkichot18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    toi nghi tinh ban tren Net la hoan toan tot chu ,tat nhien la khong phai la tren Net ai cung that long nhung voi nhung ai muon ket ban thi toi nghi rang tren mang luon co mot khoang troi lon danh cho chung ta,voi nhung ai that long.Toi cung nhu bao nguoi lebn Net vi muc dich hoc tap va ket ban,toi thay rat huu ich day chu boi vi toi da co nhung nguoi ban rat tot tren mang va qua mang
    anh
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    À tình bạn trên Internet, vấn đề này có lẽ nóng bỏng hơn cả tình hình chiến sự ở Irac đấy. Kinh nghiệm 6 năm gia nhập cái thế giới Ảo này tôi nhận ra rằng, đó là một thứ vừa mong manh vừa cực kỳ vững chắc. Ắt hẳn chúng ta ai chả có vài người bạn nào đó, có người cảm thấy thân, có người cảm thấy gượng ép, cũng có người làm chúng ta muốn phát điên lên vì yêu. Nghe nói bên FPT, có chú giám đốc lấy vợ qua net đó. Như vậy là cái gì cũng có thể có đúng không. Nhưng khó lắm đây. À hồi 1997 tôi tham gia chat , hồi đó chỉ có #hssv thôi, bạn bè vui lắm, vì ít mà, sau rùi đến bây giờ thì nhiều quá, thành ra chẳng biết quen ai, đủ mọi loại người trên net, ai cúng có thể tự nói là mình thế nọ thế kia, nhiều người và rất nhiều người nói dối.Vừa mới rồi, ở Hà nội có một cô gái mới chỉ học lơp 11 thôi, đã chỉ vì Net ma quen mấy thằng khốn nạn để cho nó rủ rê đi cướp taxi cơ đấy. Chỉ còn lại một số ít là sống đúng với bản chất của mình. Vậy theo tui, thì tình bạn hay tình yêu trên net nếu muốn bền vững thì chỉ có thể có ở hai người mà xuất phát điểm của họ là sự chân thật và tấm lòng không vụ lợi.
    Very Incredible Person
  8. anhnoel

    anhnoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có chứ sao ko !! thật đấy !! tui cũng có 1 số ng bạn qua chat mà tui thân nhất lắm, fải nói là tui quý họ hơn những ng bạn ở ngoài nhiều, và họ cũng quý tui lắm( đúng ko nhỉ)
  9. forever2611

    forever2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn qua mạng à? sao lại không có cơ chứ, mình đang có một tên bạn thân lắm, mình và hắn quen nhau qua mạng. Bây giờ cứ mỗi lần mình có chuyện gì thì đều kể với hắn hết, chuyện vui thì hắn chia sẻ cùng còn chuyện buồn thì hắn động viên, tìm mọi cách làm cho mình cười và cho mình những lời khuyên rất hay nữa. Tình bạn qua net rất hay đấy chứ.
  10. chuotbeo2408

    chuotbeo2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được tình...bạn
    Có khó gì đâu khi lên mạng
    Cùng nhau chat chit chỉ vài giờ
    Thế là xong!!!
    Mong các bác thông cảm cho mấy câu thơ trên của em vì nó không phải là thơ con cóc mà là thơ của cụ con cóc, he he.
    Em nghĩ rằng không chỉ qua net mà qua bất cứ hình thức nào đi chăng nữa( quen trên xe buýt, tình cờ gặp nhau qua bạn bè...) thì để có một tình bạn thực sự không khó quan trọng chính là ở bản thân chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy thực sự hợp nhau thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau hết sức là chân thành như thế thì một tình bạn sẽ được hình thành một cách hết sức là tốt đẹp

Chia sẻ trang này